Nếu cho ma vào trong L4D thì sẽ hay hơn. Lưu ý từ dead không phải chỉ mỗi zombie, ma cũng là dead. Giả sử một thế lực ma quỷ nào đó làm cho người ta xuất hồn ra, còn cái xác thì bị zombie cắn trở thành thây ma đi ăn thịt người. Vậy người chơi sẽ gặp ma. Những con ma này có thể hỗ trợ cho người chơi tìm được đường đi, nhặt các món đồ, tìm chỗ sửa vũ khí, nhặt vũ khí... và cũng có thể tấn công người chơi (nếu hồn ma có ý khác). Ta có thể chia hồn ma ra nhiều loại, cơ bản có 2 loại: Giúp đỡ và phá hoại người chơi. Con ma có thể tấn công theo nhiều cách, vật chất và tinh thần. Đang chiến đấu với zombie mà bị hồn ma làm tê liệt thì rất nguy hiểm, hoặc hồn ma có thể tấn công trực tiếp nhân vật làm mất máu. Khi đó, game sẽ phải có cách đối phó với ma. Tuỳ theo loại ma, người chơi có thể dùng gương để phản chiếu hình ảnh của ma thẳng vào mắt nó làm cho nó bị đau đớn, có thể dùng túi đựng máu của loài vật để ném vào nó.
Một số con ma đủ mạnh để kéo nhân vật vào một thế giới khác, bắt nhân vật phải chiến đấu với những kẻ thù khác, những con ma yếu hơn, cho đến khi chết (và cơ thể của nhân vật ở thế giới thật sẽ chết theo) hoặc chiến thắng con ma. Chế độ chơi này gọi là "Cuộc chiến tâm linh", sẽ chen vào giữa màn chơi đang diễn ra (đấu với zombie) buộc người chơi phải giải quyết xong mới đi tiếp được. Khi đó, nhân vật của người chơi trở thành mục tiêu cố định cho zombie tấn công, đồng đội phải bảo vệ hết sức. Như vậy, nếu đang đấu tâm linh với con ma mà cơ thể nhân vật chết do zombie thì nhân vật sẽ thành ma và cơ thể nhân vật thành zombie.
Nhảm nhí, ma thuộc về âm thế, người là dương thế, chẳng lẽ dùng shotgun bắn ma à
Nếu bạn thích ma mị thì mời chơi dòng FF, nếu thích sáng tạo thì gửi thư lên Valve, chứ ở đây bày tỏ ý kiến ntn thì chẳng khác nói tự kỉ nói nhảm
