• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Lá thư 0 gởi

mad dragon

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
21/11/09
Bài viết
254
Reaction score
1
Lại hành động bộp chộp rồi
Chắc em đang nghĩ
Thằng này trẻ con quá
Nhìn tôi , như nhìn 1 tấm gương phản ánh em ngày xưa
Và em càng đau khổ
Tôi từ 1 liều thuốc giảm đau
h lại như 1 thứ dao cắt vào trái tim em
Khi em nhìn thấy , chính hình ảnh của em ngày xưa
Tôi vô tình làm em đau , mà tôi nào biết
Em thương tôi , như em thương 1 đứa trẻ
Và như em thương chính em
Nó lại càng làm em xót xa , đau khổ
Khi tôi 0 còn là bờ vai em cần
Không còn là chỗ dựa tinh thần của em
H có lẽ , tôi càng quan tâm
Càng khiến em đau lòng
Có lẽ , tôi biết tôi nên làm gì
.....

Tôi sẽ thay đổi
Trogn lúc đó , hãy tì 1 ng`
1 cách làm em vảm thấy bình tâm
Tôi luôn ủng hộ em

......

Chúc em vui

Sau 1 thời gian quen nhau , cô ấy phát hiện ra là tôi trẻ con , và đặc biệt trong chuyện tình cảm , tôi lụy cũng như cô ấy ngày xưa vậy

H cô ấy đau khổ , còn tôi thì 0 biết cách nào để an ủi cô ấy

Đau khổ khi nhìn tôi - cô ấy - ex

Cô ấy nhớ hình ảnh ex , nhớ hình bóng ex mạnh mẽ của cô ấy

Còn tôi thì 0 làm được vậy

.......
 
1 thằng đàn ông mang tính cách trẻ con nhiều hơn 1 người phụ nữ bạn ạ
tớ cũng bị gọi là trẻ con r ... nhưng trẻ con thì có cái tốt của trẻ con ... bạn k hẳn phải tự kỉ thế đâu :)

1. k nên bỏ cái tính trẻ con ấy
2. cố gắng tập quen với những j đang xảy ra trc mắt và chấp nhận. làm đc sẽ thấy thanh thản hơn :)
 
tao Hiba đây (:|
- Đau khổ đúng ko ?? Ko muốn nó tự dằn vặt đúng ko ?? --> tránh mặt nó đi , cắt liên lạc , cắt hết rồi tìm 1 chỗ nào vắng vẻ yên lặng mà suy nghĩ .
- Muốn die thì die 1 mình , kín đáo thôi , đừng làm ảnh hưởng người khác --> dek làm được --> tiếp tục đau khổ --> bế tắc *****
- Tính tình con người ta sinh ra đã thế nếu ko phải xấu xa quá thì thay đổi làm qué gì , giờ bấn loạn như thế thì tránh gặp mặt đi , tập chấp nhận đi . Từ bỏ cũng là cái tốt còn nếu muốn tiếp tục nói thẳng ra còn phải manly hơn nhiều . Yêu đương chứ có phải chuyện con nít ko được kẹo thì ăn vạ đợi người lớn cho đâu . Ai cũng có lúc nọ lúc kia nhưng khi vấp ngã mà đứng lên được thì mới là cái tốt .
 
sao phải lụy tình vậy bạn, nếu vì 1 lý do gì đó mà không còn cảm thấy hợp nhau nữa thì níu kéo để làm gì?
mặc cho cô ấy đi tìm ex, từ từ bình tâm
tính cách trẻ con?, trẻ con cũng có nhiều kiểu bạn ạ, có kiểu bộp chộp, nóng nảy gây tổn thương cho người khác, có kiểu khờ khạo, lành khiến người khác an tâm....
nói chung là bạn thấy xấu thì nên thay đổi, vì vấp ngã hòn đá thứ nhất chưa chắc đã tránh được hòn đá thứ 2, thứ 3.
hãy luôn cố gắng để bản thân ngày càng hoàn thiện hơn !!!
 
cô nàng này của huynh đài có vẻ đứng núi này trông núi nọ nhỉ :-/
có một lẽ đương nhiên mà cô ấy không hiểu : nếu huynh đài giống ex của cô ấy, thì giờ này ắt hẳn là cô ả đã bị đá tập 2 rồi, còn có thể ngồi đó mà so với sánh được sao :))
đừng buồn khi một người không yêu mình khi mình sống thật với bản thân (hiển nhiên cái bản thân đó phải không xấu xa và hờ hững). khi yêu nên thay đổi những mặt không tốt của mình, nhưng bản ngã thì không thể đánh mất được !
 
Back
Top