• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Knock Out !

Cũng mấy từ trẻ con mà cãi nhau... trẻ con nóng giận đánh nhau, người lớn nóng giận cũng đánh nhau, chẳng lẽ cứ đánh nhau là trẻ con à. Đánh nhau vì một mục đích rõ ràng, có nội dung, có ý nghĩa, khác hẳn với đánh nhau theo kiểu cảm tính, bản năng...

Thằng đàn ông thì phải biết chiến đấu, bảo vệ gia đình, bảo vệ bản thân, một số người lại lên án nó, kêu đó là trẻ con, họ làm vậy cũng dễ hiểu, bởi họ muốn che giấu sự sợ hãi của bản thân họ mà thôi :|
 
Thằng đàn ông thì phải biết chiến đấu, bảo vệ gia đình, bảo vệ bản thân, một số người lại lên án nó, kêu đó là trẻ con, họ làm vậy cũng dễ hiểu, bởi họ muốn che giấu sự sợ hãi của bản thân họ mà thôi
Hay ho cho câu ngụy biện :-j, cái trò chặn người đánh lén mà cũng gọi là chiến đấu bảo vệ gia đinh =))
 
:|
vậy chẳng lẽ chủ thớt không trẻ con?
1 là 1
2 là 2
xác định không thích nói thẳng
tớ rất ghét mấy cái thằng im im rồi đánh lén
rõ ràng là tiểu nhân
còn nếu vỗ ngực tự xưng mình là quân tử
thì chỉ thẳng vào mặt nó
cho cái hẹn
thế thôi

Chủ topic nó gọi điện thoại trước 1 ngày hẹn ra bụp nhau rồi =))...
nói chung là cứ láo là đánh,cho nó bớt quen thói lờn đi ;))...nói thật nhiều đồng chí ở đây rất " người lớn ",bảo chủ topic là " trẻ con ",thế hỏi thật khi mình toàn tâm toàn ý cho 1 việc gì đó,mà luôn bị 1 thằng phá bĩnh --> Kết quả xấu --> Mình tự tin có sức đập thằng này 1 trận

Mấy bạn " người lớn " nói được 1 câu " ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước rồi giải thích cho tao vì sao mày blah blah blah " không ?

Đánh nhau không phải là biện pháp cuối cùng,nhưng chắc chắn là biện pháp hữu hiệu nhất ( Và để lại ấn tượng nặng nhất ;)) )
 
Nói thì ko hẳn sai, nhưng mà với trường hợp cùng làm mà nó như thế, thì trong khi đang tập tôi nói luôn, cần thì bụp luôn. Sao phải chơi cái trò ngoài mặt thì nín nhịn, rồi ngấm ngầm tổ chức đánh người :-j
 
Bạn chủ topic giỏi quá ta , thể thao có luyện tập gì không mà khỏe thế:(
 
Mình ko nói trong chuyện này mình hoàn toàn đúng, nhưng dù đúng hay sai thì cũng là chuyện đã rồi. Thú thật mình ko đảm bảo có thể thắng được khi đối đầu trực diện với 100% sức, key to success ở đây là đảm bảo được yếu tố bát ngờ, nắm thời cơ tấn công trước giành thế chủ động, kỹ thuật nhanh, mạnh, dứt khoát.

Dù sao đúng hay sai cũng ko còn quan trọng nữa, vì phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi :D

Nói chung thì chuyện này cũng chẳng hay ho gì, cám ơn các bạn đã quan tâm, chia sẻ với mình. Mình nghĩ topic bàn đến đây thì nên dừng lại để nhường chỗ cho các topic mới thì tốt hơn. Thanks eveyone ;)
 
Back
Top