• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Khởi đầu mới !!!

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Vô duyên nha hai ông kia! Người chứ phải máy móc đâu. :-w Mà nói chung đang chán lắm cơ. Sợ bị lừa ghê gớm. Bỏ ra không cam tâm mà tiến vào lại biết chẳng tới đâu. T_T
 
chỉ là đùa 1 chút để giúp bạn ADA bớt buồn thôi , đừng để bụng nhá :D,

p/s dù sao thì hãy để thời gian trả lời, Leon sau chừng ấy năm vẫn yêu ADA như ngày đầu gặp nhau đó thôi :5cool_still_dreamin
 
Nhưng mình không phải ada và người đó cũng chẳng phải leon. Với nữa cũng vừa bị "đá" rồi. T__T
 
Chia buồn cùng chị Mai nhé :(
 
Ừ buốn ghê luôn đó. Đau khổ quằn quại như con chó dại...hic...hic...hic....T__T
 
Buồn thế, chia ra cho bớt buồn nào, lần ba cho chị Mai
 
Thì bạn Ada cứ xem như vừa trút đi gánh nặng đi. Tại sao phải đau khổ vì 1 người chẳng quan tâm đến mình?

* Nói gì chứ mình cũng hiểu cảm giác của bạn, mới yêu lần đầu mà bị "đá" thì đau vãi ra ấy chứ.
 
chia buồn lần nữa cho bà Mai!:9cool_pudency::9cool_pudency::9cool_pudency:
 
tumblr_m8xx3zcim81rune1ao1_400.png


đây Anh ấy là ///..!!!
 
người trong mộng của thí chủ hả?:1cool_look_down:

Đang chơi Bioshock Infinity,hay không còn chỗ chê.:5cool_big_smile:
 
Dạo này ếu có Game gì hay , nên ta toàn vác xác đi xem phim ! Bomb Tấn hứng cả rồi , còn mỗi con W War Z thôi , cuối tháng nghỉ 1 buổi nữa đi xem nốt chứ dân kinh dị không thể bỏ qua phim này dc . :)
btw : 3D như lều :-w
 
thấy rạp ra phim R.I.P.D nghe nói hay và hài lắm, nhưng bận chả có time đi xem được :4cool_confuse:
 
^
Không xem cũng được !
R.I.P.D là phim hành động hài , hao hao giống Men In Black , có 1 tiếng rưỡi thôi :) . Chỉ mới lạ ở cái đồn cảnh sát đi bắt âm binh , chứ cũng chả có đoạn nào cao trào hay là đánh boss khủng cả , cho bạn gái và trẻ con đi xem giải trí tàm tạm thôi :D
 
Truyện Biohazard - Marhawa Desire mình thực sực không thích , vì so với nhiều truyện bây giờ thì nét vẽ hơi thô và xấu :| . Nội dung cũng không cuốn hút lắm ( chắc tại mình quen với mô típ lây bệnh rồi :D )
 
mới ra có 4 tập thôi thí chủ,cơ mờ mới chỉ đọc 2 tập đầu thì chưa thấy hay đâu phải đọc tập 3 khi thảm họa xảy ra ấy.

Coi''bui đời chợ lớn'' xong chả hiểu cái gì,toàn phim chỉ có đâm và chém loạn xà ngầu.Khu phố không 1 bóng dân nói gì đến CS,nhiều điểm vô lý không thể tả.
 
Thật sự thì coi truyện marhawa chỉ vì lí do là mê RE quá thôi ;A; , coi tới tập 3 là bắt đầu hay rồi, ít nhiều gì cũng biết được quá khứ của Piers, có mỗi Chris là vẽ ko được đẹp cho lắm, chứ hai người kia được vẽ đẹp
 
Nguyễn Thị Xuân cũng có trong truyện à :D
Nhưng mà có vẻ "Xuân" này em không về rồi :(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top