• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

[ Inuyasha ]

Status
Không mở trả lời sau này.
Hy vọng cái kết sẽ thế, chứ lại nhàm hơn thì ^:)^
 
Thì tiếc công theo dõi chứ còn sao nữa ::(
 
Tiếc thì cũng chịu, dù sao cũng công nhận Inuyasha vẫn hay đến khúc đánh với 6 xác chết (trừ thằng cốt khổng lồ), còn từ đó về sau đã bắt đầu nhàm ::(
 
Ko nhàm sao được khi thấy thằng Naraku cứ mạnh 1 cách vô lý :o
 
Thì phải cho hắn mạnh thì bà Rumikô mới có đường để kéo dài cái bộ này chứ:-j, nhưng có điều là nó phản tác dụng thui8-}
 
Nếu nó cứ bình thường như Ranma thì có phải đỡ chán :-"
 
Ranma thì có thể xem như 1 truyện ko có kết cũng đc nên làm sao chán đc :|
 
Naraku mạnh thì chẳng vô lí tí nào, có cả cái shiko no ta ma cơ mà, cái vô lí là thằng Inu kìa =))
 
Đâu chỉ Inu mạnh ko đâu, mà mấy đứa đi cùng cũng mạnh lên. Phi lai cốt có độc mạnh hơn, hang gió hút bao nhiêu cũng ko xi nhê, Kagome thì có cây cung mạnh hơn v.v... =))
 
Thật ra mạnh nhất truyện này là ông già của Inu và Ses ;;) ,để lại cho 2 thằng con mấy thanh kiếm quá khủng như vậy thì ko biết lão này ghê gớm đến mức nào :o
 
Ses nghe còn có lý chứ ông già nó thì tử nạn bởi 1 con rồng [-(
 
Nhầm ,thực ra lão ấy ko giết con rồng là để dành cho thằng Inu luyện kiếm :> ,còn lão ấy chết là do tuổi già sức yếu chứ liên quan gì đến con rồng ghẻ ấy [-(
 
yêu quái thì tuổi già sức yếu cái gì :))
 
Yêu quái chỉ hơn người ở chỗ sống lâu hơn thôi ,chứ vẫn già và chết như thường,lởm thì vài trăm năm ,khủng thì vài nghìn năm (như ông già của Inu và cái lão Bảo Tiên Quỷ ấy ) [-(
 
dù sao thấy thằng anh của inu nam tinh dể sợ
nhìn lạnh lùng kinh
uổng cho cái tay bị inu chém đứt quáT_T .
 
Uổng ji nữa, Sesshomaru mọc lại tay rồi, còn cầm Baikusaiga nữa chứ. Mà phải công nhận anh sess nhà ta lạnh lùng ra phết nhỉ :x
 
Thì trong Inu Yasha thích mỗi Sesshomaru thôi mà, nó cũng tình cảm phết đấy chứ, mà vẫn cool, cả mạnh nữa ;))
 
Truyện này đọc thì thấy tội cho Sesshomaru, ông bố thiên vị Inu wa' ::(
 
Thiên vị Inu vì ông ấy tin tưởng vào Ses. Cho đên giờ thì Ses đã là yêu khuyển trưởng thành thực sự, có đc sức mạnh của chính bản thân mình chứ ko còn dựa tý hơi bố như Inu

Thiết Toái Nha của Inu hiện tại mặc dù đc chế tạo lại từ răng của Inu nhưng vẫn đc đúc từ cây cũ mà ra, ko có đc style riêng như Bakusaiga
 
Công nhận Bakusaiga đẹp và mạnh thiệt, mà thấy lạ 1 điều, có cây kiếm thôi là đc tự nhiên mọc lại cái tay làm chi. Sesshomaru 1 tay mới ngầu :devil:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top