Các bạn có thể dành ít thời gian để đọc bài của mình 1 chút..
Vào 3 hôm trước (thứ 5 tuần này ) mình có đọc 1 bài báo về 1 Công ty ở VN có nhân viên bị ma ám...
Vào thứ 6 (buổi chiều) mình có rất nhiều thời gian và vì vậy mình đọc rất nhiều tin tức tại VNexpress,đặc biệt là về các tin tức về Sao Hàn . Sau đó mình lang thang tại mấy forum Phim và có biết đến "Đào Kinh Hoàng" (Phim kinh dị),mình download bản DVDRip về xem cho biết xem nó hay ở chỗ nào mà mọi người rate cao vậy,tuy cảnh phim có chút rùng rợn nhưng mình cũng không sợ lắm . Xem xong phim mình có vài khúc mắc vì vậy hầu hết thời gian còn lại trong ngày hôm đó mình nghĩ để tự tìm ra cách lý giải các khúc mắc đó,cho đến khi đi ngủ vì mình đã quá mệt (lúc này đã hiểu hoàn toàn nội dung phim) . Đột nhiên mình tỉnh lại vào ban đêm (ko rõ mấy giờ - hoàn toàn tỉnh táo) mình cứ nghĩ là gần sáng cho nên mình có suy nghĩ một chút về các ký ức của ngày hôm trước(bao gồm cả các cảnh kinh dị trong phim xem tối hôm trước đó),mình bắt đầu sợ hãi vì nhớ đến những tin tức về "ma". Mình nhớ đến nội dung phim và nhớ đến các cảnh người chết - ôi trời,lúc này thì sợ hãi đến mức phải chùm chăn kín đầu và nhắm mắt lại,cứ nghĩ nhắm mắt 1 lúc sẽ ngủ được nào ngờ toát hết cả mồ hôi vì nóng,ko thở đc vì thiếu ko khí khi chùm chăn nhưng cũng ko dám bỏ ra vì sợ... Tuy nhiên 1 lúc sau đó mình có buồn ngủ và thiếp đi,mình mơ về các ngôi sao nữ Hàn mà mình thích,đột nhiên 1 khu nghĩa địa đằng sau mọc lên - sặc,tỉnh dậy . Nhìn xung quanh vẫn thấy toàn chăn là chăn,lấy tay sờ lên mặt vẫn ướt đẫm..mồ hôi,rồi mình lại buồn ngủ tiếp và lại mơ về 1 ngôi sao nữ Hàn khác,trong mơ mình có nghĩ đến cảnh vợ của nhân vật chính phim "Đảo Kinh Hoàng" chết trong cảnh rất nhiều máu me và đột nhiên có 1 ông đạo diễn nói gì đó với diễn viên = thứ tiếng gì mình hoàn toàn ko hiểu,rồi rất nhiều..rất nhiều xung quanh toàn 1 đống người chết toàn máu là me - sặc,lại tỉnh . Về đoạn này thì mình nói đến đây có lẽ các bạn cũng đoán đc rồi,cứ khoảng 30s-1 phút mình lại tỉnh rồi mơ 1 lần,toàn cảnh "ác mộng" - sợ vãi hàng... Chỉ có 1 điều lạ là mình có thể nói (hoặc nghĩ trong đầu) khi đang mơ là thôi đừng nghĩ nữa - cứ thế này mình loạn đầu óc thành điên mất. Kể từ giấc mơ mình có thể "nghĩ" đc đó thì mình bắt đầu mơ ít đi với các cảnh cũng ít dần đi,mình có dậy và xem đồng hồ thì lúc đó là hơn 2h,tiếp tục mơ "ác mộng" với kiểu 2011 là "mình cứ nghĩ gì (hoặc tưởng tượng hoặc nhớ ) thì lập tức xuất hiện rất nhanh chỉ chưa đầy 1 giây,toàn cảnh chỉ có trong những bộ phim kinh dị làm mình sợ hãi và rất đau đầu đến khoảng 3h kém (mình dậy ngó đồng hồ lần nữa) thì từ đó mình ko nhớ được,có lẽ là mệt quá nên ngủ...Sáng hôm sau tỉnh dậy trong tình trạng cực kỳ mệt mỏi và đặc biệt mình nhớ như in những ác mộng đêm qua - mình tự nhủ có lẽ đây là 1 ác mộng ghê nhất trong những ác mộng của mình...và thế thôi mình ko nghĩ gì khác. (đến đây là thứ 6 - ngày hôm kia kể từ khi mình viết bài này ).
Làm việc + học đến 5h chiều thì mình rảnh rỗi và lại ngồi bên chiếc laptop thân thương,mình lại lang thang tìm phim và tìm đc "Inception - Kẻ cắp giấc mơ",sau khi xem xong quả thực mình thấy đây là 1 bộ phim khá hay và mình cần 1 nơi để nêu ra những ý kiến của mình với những người khác,rồi mình tìm đc topic này..khá ngạc nhiên là mọi người bình luận lên đến page 188,mình có đọc lại khoảng 1 chục page trước . Thấy mọi người tranh luận sôi nổi mình cũng ko ngạc nhiên vì đây là 1 phim có nội dung hay và hơi khó hiểu đối với những người chưa thực sự hiểu biết nhiều,chỉ cò 1 điều khiến mình chú ý là có người nói "Có thể tự điều khiển giấc mơ" (mình cũng ko nhớ là ai),sau khi đọc hết thì khá ngạc nhiên là nó giống với tình trạng của mình hôm nọ (tức là mình có thể nghĩ trong đầu khi mơ)..Nói thật với các bạn đấy là 1 trong những đêm kinh nhất đời mình,kể từ hồi còn nhỏ có xem 1 phim thịt người ...
Vậy là mình lập tức reg nick và login để kể chuyện cùng anh em,kể chuyện xong rồi đến lượt mình bình luận nhé

Thấy nhiều bạn thắc mắc về Limbo và tầng 4 thì mình nghĩ nó thế này,từ tầng 3 kể từ khi tay Fister chết là rơi vào Limbo,Cobb cùng cô bạn đã xuống Limbo theo cách vào giấc mơ của Cobb - Như vậy cobb có khả năng xuống Limbo bất cứ lúc nào,có 1 đoạn giữa phim cũng thấy cobb xuống với mal rồi mà . Và thực tế thì Mal luôn ở trong Limbo vì lúc xuống limbo cob có hỏi mal nếu ở lại thì em sẽ đưa fister ra chứ,như vậy là mal có thể điều khiển hoặc xây dựng limbo - cob cũng vậy . Số tầng mơ thì ko giới hạn chỉ có điều có thể xuống đc tầng bao nhiêu mà thôi,lão gì đó tí bị chết già dưới limbo là vì ko nhận biết đc đâu là thật đâu là mơ . Nội dung kịch bản cũng có thể tóm tắt thế này, Trước đây cob và mal có từng xuống limbo và sống với nhau đến già,sau đó họ chết và tỉnh lại với tình trạng ko nhớ đã mơ gì (tuy nhiên ở đoạn cuối cob lại nhớ đc cảnh 2 người đã già và đang nắm tay đi cùng nhau) , do đó họ thử lần nữa với việc dùng ký ức và tiềm thức xây dựng nên 1 thành phố cùng 2 đứa con . Mal ko muốn phân biệt đâu là thật đâu là mơ nữa nên đã bỏ con quay vào 1 cái két,họ có nằm tự tử trên đường ray và trở về thực tại nhưng mal vẫn cho rằng cuộc sống quanh mình luôn ko phải là thật và muốn cob cùng mình tự tử lần nữa . Cob ko thể thuyết phục đc mal vì ý nghĩ này đã in sâu vào đầu cô ấy,mal cũng ko thuyết phục đc cob tự tử cùng nên đã nghĩ ra cách gửi thư cho luật sư là cob dọa giết mal để cob đồng ý tự tử cùng mình,nhưng cuối cùng mal đã chết 1 mình ở thế giới thực và cob mang tội danh giết người.. Anh bắt đầu làm việc cho các tổ chức để mong thoát tội đồng thời cũng cố gắng tìm ra con quay (đã tìm đc trước khi làm việc cùng các người bạn) để thuyết phục mal rằng cô ấy đã sai,lý do mal đã chết ở thực tại nhưng vẫn có mặt ở limbo là vì trước khi chết cô ấy vẫn tin thực tại ko phải là thật,chỉ đến khi nhận ra mình đã sai (cob nói ở đoạn cuối phim) và bị cô bạn của cob bắn thì mal mới hoàn toàn biến mất...Ôi mệt quá nghỉ thôi