phim này vừa xem tối qua xong, xem vì mấy chương trình nói về ossca trên vtv 1 nhắc đến nó hoài

nói chung xem trong 2 ngày, mỗi ngày 1 nửa, cứ đc 1 chốc là lại pause để ngẫm nghĩ hiểu sub, mình thấy phim nay cũng ko khó hiểu lắm. Động não 1 chút thì cũng có thể hiểu đc cụ thể từng vấn đề. Chứ nếu xem ở rạp tiết tấu thoại nhanh sợ ko kịp mà suy nghĩ. Vì có khi 1 câu nói của nhân vật cũng phải 1 lúc mới hiểu đc. Càng hiểu càng thấy các tình tiết liên quan chặt chẽ đến nhau.
phim ko nói rõ về cỗ máy liên kết các giấc mơ nên ng xem cũng ko cần tìm hiểu, chỉ nên hiểu là cobb hoặc - hoặc là và bố anh ta đã nghiên cứu chế tạo ra nó ( - cái này mình đoán :p ) xem xong phim mình ấn tượng nhất với ý nghĩa là : sự thật khống chế giấc mơ và giấc mơ lại quyết định sự thật.
Trong dân gian miêu tả nếu ngủ mơ thấy máu, đứt tay hay rụng răng thì ở cuộc đời thật sẽ gặp tai họa ( cái này mình rất sợ nhưng kiểm chứng thì ko thấy đúng hoàn toàn ) Nhớ lại truyện bên TQ có nhân vật Lã Bất Vi mơ thấy máu rồi cũng gặp họa vu oan. Rồi trong dân gian Vn cũng nói chuyện tâm lý ảo khống chế hành động, như chuyện anh nông dân và con cua. Mình nghĩ đó là việc giấc mơ khống chế đời thực. Cái này tiêu biểu nhất trong phim là 3 nhân vật, cô vợ của cobb tưởng rằng cái chết sẽ giải thoát cô khỏi giấc mơ và chính niềm tin đó đã khiến cô chết trong thế giới thực. Thứ 2 là thằng cha saito, sống ở limbo đến già cỗi rồi khi trở lại thế giới thực ng run bần bật trên máy bay. Và Robert, bị khống chế trong giấc mơ với mục đích lợi dụng điều đó để phá hoại đế chế của cha anh ta trong thế giới thực.
Nhưng trong thực tế mình thấy cuộc sống quyết định giấc mơ nhiều hơn là giấc mơ quyết định thực tế. Vì những thứ ta thấy trong mơ đều đã trải qua trong đời thực cả ( vì tiềm thức của mình dựa vào đời thực để tạo nên giấc mơ ) chẳng qua trong giấc mơ nó phát triển hơn và đôi khi là phi lý hơn thôi.
Còn nói về bộ phim mình thấy ý nghĩa nhân sinh khá sâu sắc. Saito - dù là 1 trong những nhân vật theo suốt từ đầu đến cuối phim, nhưng theo cá nhân mình có lẽ đây là nhân vật phản diện. Inception sẽ có nhân vật phản diện - theo mình thì như vậy. Vì việc ông ta lợi dụng nhóm của cobb để hủy hoại tập đoàn của đối thủ đã là điều ko lành mạnh. Cạnh tranh thiếu công bằng. Việc xâm nhập làm giả ý thức, khống chế hành động của họ còn tồi tệ hơn. Và đến cuối phim có lẽ ông ta cũng đã phải trả giá. Tỉnh dậy khi mình đã trải qua mấy chục năm trong limbo. Còn Robert - tưởng chừng như nhân vật này chỉ là 1 con cờ để saito đạt đc mục đích thì chính anh lại là người tìm đc lẽ sống trong giấc mơ. Với anh ấy, có lẽ kêt phim cũng là 1 kết thúc có hậu. Tìm đc con đừờng cho riêng mình và hiểu đc tình cảm của cha.
Trên đây chỉ là cảm nhận của riêng mình sau khi xem phim

2 diễn viên nữ chính theo cảm quan của mình thì 1 bình thường, 1 xấu. Và phim cũng hơi vô lý khi chiếc xe chở đoàn người ở giấc mơ tầng 1 bị bắn phá như thế mà ko ai sứt mẻ gì. Ngoài ra mình cũng ko hiểu nếu saito ở trong limbo thì sao lại có quân lính đc. Như 2 vợ chồng cobb ở trong limbo có thể tạo ra hình chiếu đâu. ( ở tầng 4 có hình chiếu 2 đứa con nhưng đó là tầng 4 chứ k phải limbo ) mà nếu lão saito có quân lính thì đâu gọi là cô đơn đc
