Inception (2010)

Status
Không mở trả lời sau này.
Limbo chỉ là của chung những người khi kết nối qua cái máy thôi, vì thế nó vẫn là 1 tầng mơ bt. Ngoại trừ việc ở các tầng trên khi chết sẽ bay thẳng xuống đây. Nếu limbo là nơi chung của cả nhân loại thì việc Cobb và Mal tự tạo dựng 1 thành phố như thế khá là non-sense. Cứ tưởng tượng bây giờ giữa Thái Bình Dương nổi lên 1 thành phố thì cả TG sẽ phản ứng thế nào.
Topic đang có chiều hướng reset lại từ đầu với những tranh cãi đã đc bàn nát từ mấy chục page trước.

Nếu nó là tầng mơ bình thường thì còn gọi gì là limbo nữa. Của chung nhưng vì từ trước đến nay có mỗi Mal và Cobb đến được Limbo nên ở đó chỉ có thành phố của họ thôi.

Và nếu nó là giấc mơ bình thường thì có nghĩa là Cobb dựng lại toàn bộ cái thành phố ấy, và thậm chí còn sửa cho nó đổ nát thêm => 1 việc quá tốn thời gian và vô
ích, nhất là trong trường hợp đang cần tìm Mal gấp.

Edit: Đã xem lại, đúng là Limbo chỉ được share giữa các dreamer. Có lẽ cái thành phố ấy được lưu trong subconsciousness của Cobb.
 
Chỉnh sửa cuối:
Dek hiểu cái j cả , chết ở tầng nào cũng xuống limbo vậy phải chết 2 lần ở 1 tầng mới trở lại đời thực ?

Ví dụ lúc đầu nhé
Vừa vào , đang ở trong giấc mơ tầng 2 , chết 1 cái lên tầng 1 , chết phát nữa về đời thực ... , sao không phải chết là về limbo chứ ... Cái kịch bản vốn dĩ nó đã không hoàn toàn logic để mà kéo người ta xem và thảo luận
Đoạn cuối , cái kia nó quay còn chưa biết có ngừng hay không ... , nó có hơi loạng choạng tức là thật đúng không

Người ta nói sống ở limbo là vô tận đúng không , tức là ngoài đời thực là hôn mê à , hay là cũng chỉ là 1 giấc ngủ 5,10 phút nhưng là vài k năm ở limbo , giấc mơ là tự điều khiển hay là theo mong muốn của mình ... Cái con quay trong kia nó có mất đi trong giấc mơ không , nếu trong giấc mơ mình chết già có trở lại không , nếu tính cả chết già thì thoát khỏi limbo cũng bt.

Sống trong limbo cũng được :)) , nếu sống bất tử => bất thường => tự sát => về TG thực :D , còn nếu thấy không bất thường => chán => tự sát => về TG thực :D , không có j phải lo cả , chỉ là mơ thôi mà :)) , tôi hồi nhỏ cũng mơ 2 tầng rồi , tầng 2 mình đang chơi tự nhiên đùng 1 cái thấy đang nằm trên giường ở tầng 1 , thằng em họ rủ đi chơi , 2 anh em chơi với nhau cả ngày , thì đùng 1 cái , sáng chưng , dậy đi học , ăn sáng nhanh nào :))
Ở tầng 1 2 3 thì dùng kick để tỉnh chứ không phải chết , nếu mơ bình thường không xài thuốc an thần thì chết là tỉnh ,còn xài thuốc loại nặng để giấc mơ sâu hơn ( kéo dài 10 tiếng ) thì chết là xuống limbo .
Đoạn cuối thì tùy theo cách nghĩ của người xem , nó loạng choạng nhưng chưa ngừng .
Thời gian trong mơ khác với ở thực , Cobb và Mal ở trong Limbo khoảng 50 năm bằng khoảng 1 đêm lúc họ test thử giấc mơ nhiều tầng . Kẹt trong limbo quá lâu thì não nát bét Arthur đã nói từ khúc giữa phim rồi , còn chết già thì tỉnh nhưng ra đời thực không nhớ gì cả ( cái này Cobb cũng nói rồi)
Đúng là topic đang quay ngược lại khoảng 60 page trước .zzZ
 
Thế chắc hồi trước Mal và Cobb đã phải uống thuốc ngủ mới xuống được tầng đấy , người bt ai xuống được . Cái này như kiểu cắn thuốc lắc ý nhỉ :-s , không biết thật giả lẫn lộn
 
phim ra khá lâu mà vẫn hot bàn đi bàn lại vấn đề thực ảo;))
nói thật xem 2 lần là rõ đâu cần phải hỏi mỗi người 1 đáp án;))
 
Nếu nó là tầng mơ bình thường thì còn gọi gì là limbo nữa. Của chung nhưng vì từ trước đến nay có mỗi Mal và Cobb đến được Limbo nên ở đó chỉ có thành phố của họ thôi.

Và nếu nó là giấc mơ bình thường thì có nghĩa là Cobb dựng lại toàn bộ cái thành phố ấy, và thậm chí còn sửa cho nó đổ nát thêm => 1 việc quá tốn thời gian và vô
ích, nhất là trong trường hợp đang cần tìm Mal gấp.

Edit: Đã xem lại, đúng là Limbo chỉ được share giữa các dreamer. Có lẽ cái thành phố ấy được lưu trong subconsciousness của Cobb.

Cái phim này nó bựa ở chỗ đấy. Thoạt mới vào phim đc nghe tả limbo là nơi có vẻ rất nguy hiểm, rùng rợn, khi chết đi sẽ vào đó, ai vào sẽ bị lú lẫn ko phân biệt đc thực ảo blah blah. Cuối cùng nó chỉ là tầng 4, tầng 3 ngủ tiếp là tới, khiến cho việc đi lại, tìm kiếm Fischer rất dễ dàng mà ai lúc đầu cũng tưởng ghê gớm lắm. Ad lần đầu tiên thực chiến mà còn chẳng bị gì. Mà chả hiểu vào limbo xong mơ tiếp thì ra cái gì?
 
Cái phim này nó bựa ở chỗ đấy. Thoạt mới vào phim đc nghe tả limbo là nơi có vẻ rất nguy hiểm, rùng rợn, khi chết đi sẽ vào đó, ai vào sẽ bị lú lẫn ko phân biệt đc thực ảo blah blah. Cuối cùng nó chỉ là tầng 4, tầng 3 ngủ tiếp là tới, khiến cho việc đi lại, tìm kiếm Fischer rất dễ dàng mà ai lúc đầu cũng tưởng ghê gớm lắm. Ad lần đầu tiên thực chiến mà còn chẳng bị gì. Mà chả hiểu vào limbo xong mơ tiếp thì ra cái gì?
ko đơn giản là tầng 3 ngủ tiếp là tới đâu bạn. bạn chỉ có thể xuống đc tầng 3 nếu sử dụng drugs cực mạnh và điều này khá nguy hiểm đấy.

cũng như khi bạn đang mơ, bạn ko biết đang mơ thì bạn sẽ bị cuốn theo những sự kiện trong giấc mơ mà rất ít khi nhận ra đc là mình đang mơ. và đó là vấn đề khi rơi vào limbo.

ý tưởng này chả có gì ăn theo matrix cả. có chăng là nó cùng điểm chung là quá rối và phức tạp.
 
Cái phim này nó bựa ở chỗ đấy. Thoạt mới vào phim đc nghe tả limbo là nơi có vẻ rất nguy hiểm, rùng rợn, khi chết đi sẽ vào đó, ai vào sẽ bị lú lẫn ko phân biệt đc thực ảo blah blah. Cuối cùng nó chỉ là tầng 4, tầng 3 ngủ tiếp là tới, khiến cho việc đi lại, tìm kiếm Fischer rất dễ dàng mà ai lúc đầu cũng tưởng ghê gớm lắm. Ad lần đầu tiên thực chiến mà còn chẳng bị gì. Mà chả hiểu vào limbo xong mơ tiếp thì ra cái gì?

đâu phải vậy đâu bạn, tầng 3 Fisher bị bắn, chết, xuống limbo, cobb mới đi vô limbo là vô giấc ngủ của Fisher. còn mình nghĩ về phần thành phố đó là do cobb với mal xây thì khúc cuối là cobb xuống thì tiềm thức của cobb mới hiện lại mal chứ mal ko sống ở đó.
 
mal ko phải sống ở đâu hết mal luôn ở trong đầu cobb mà, cho dù anh ta cố gắng đến mấy thì cũng có lúc Mal xuất hiện ra thôi.

- trưa nay em vừa điều khiển đc Lucid dream các bác ạ.

mới đầu em lơ mơ, biết mình đang mơ nên em tập trung tinh thần lại, xoa 2 tay vào nhau và nhìn xuống chân để bình tĩnh. xong nhìn vào bàn tay thì thấy các ngón lớn nhỏ lung tung. chắc chắn là đang mơ rồi.

xong em tưởng tượng tập trung ra mấy nhỏ con gái mà em biết mà đẹp đẹp ấy. xong tự nhiên tụi nó mở cửa phòng em đang ngồi đi vào cười nói giỡn nhau. em đến bóp thử 1 em đẹp thì cảm giác y chang như thật, cảm giác tay đã lắm, mà độ nẩy đàn hồi gì cũng y như độ lớn mà ngoài đời thật của nó. bóp chán chê thì em đi ra ngoài tập bay thử.

mới vào tập thì ko bạy đc, chỉ chạy chạy thôi rồi nhãy lên nhưng ko đc. thế là tập trung, chạy chạy rồi lướt đi dưới đất, xong vặn mình bay lên đc. bay xuyên qua mây luôn, cảm giác phải nói là y như thật em thề luôn.

xong em nghĩ thử bay vào cái cây rồi xoáy vào mấy đám lá cây từ dưới lên coi cảm giac thế nào, nghe tiếng lá đập vào mình luôn. xong em bay thẳng lên trời nhìn từ tầng khí quyển thấy cả nước việt nam luôn.

xong tự nhiên lúc đó phấn khích quá thì tỉnh luôn. công lực chưa đủ để duy trì :(.
 
vãi :| . Nge bác stuwolf nói mà mặt mình cứ đơ ra . Quả thật rất khó để điều khiển dc giấc mơ mà mình đang mơ. Thế bác có bí quyết gì ko ? . Thường thường khi tôi mơ thì ko sao , cho đến khi biết là mình đã mơ thì đột nhiên tỉnh dậy. Ko điều khiển dc
 
trên trang web tớ đưa có đấy.

đại khái là khi đang mơ, biết mình mơ thì sẽ rất phấn khích , tim đập nhanh dẫn đến tỉnh dậy.

việc cần làm đầu tiên khi biết mình đang mơ là xoa 2 bàn tay vào nhau, nhẹ nhàng, để bình tĩnh lại, ổn định nhịp tim. sau đó nhìn vào 2 bàn tay. nếu các ngón to nhỏ lộn xộn như dị tật thì chính xác là đang mơ. nếu ở trong 1 căn phòng có thể đặt tay lên tường, nhìn xuống đất để xác định vị trí mình ở đâu. tuyệt đối đừng nghĩ gì khác ngoài việc bình tĩnh lại. cứ thế 1 lúc.

Xong tưởng tượng, tập trung tạo ra những thứ nhỏ nhỏ như cái bàn, cái ghế. có thể nó sẽ xuất hiện nhiều cách khác nhau như rớt từ trên trời xuống hay chui từ đất lên gì đấy. cứ kệ. đến khi quen dần rồi thì tạo nên những gì mình thích. nó sẽ xuất hiện theo nhiều cách ko phải là bụp 1 cái hiện ra.

nếu làm đc cái gì đó thì cũng bình tĩnh mà hưởng thụ, đừng phấn khích quá mức sẽ khiến tỉnh lại. chưa quen thì đừng tạo ra mấy cô gái, s*x sẽ phấn khích hơn những thứ khác rất nhiều, sẽ khiến bạn tỉnh rất nhanh.

tập bay đi, tập trung vào sẽ bay đc. lúc đó cảm nhận đc gió, mây, thích thú lắm.

trong 1 giấc mơ nếu ko biết mình đang mơ thì bạn sẽ bị cuốn theo những sự kiện xảy ra, nếu may mắn nhận ra đc đang mơ thì cứ bình tĩnh mà làm.

trên trang web tớ đưa nó có 1 số bài nhạc hỗ trợ cho điều khiển giấc mơ, có thể down về nghe nếu thích.

thử tưởng tượng nhé -

1 vũ công có thể điều khiển đc giấc mơ - trong giấc mơ họ có thể tập múa đc như thường. đến khi tỉnh dậy, vì là lucid dream nên họ sẽ nhớ đc gần như toàn bộ những gì đang xảy ra. họ chỉ cần tập lại theo những động tác đó trong thực tại. trong lúc ngủ não hoạt động mạnh gấp 5 lần bình thường, nghĩa là thời gian luyện tập trong khi ngủ vô cùng lớn. nếu tận dụng đc hết thì khả năng sẽ tiến rất xa.

và có điều lạ ko biết có ai nhận ra, trong giấc mơ - tỉnh ( lucid dream ), nếu bạn tỉnh dậy thì sẽ thấy rất tỉnh táo và khỏe khoắn :-?...

A lucid dream, in simplest terms, is a dream in which one is aware that one is dreaming. The term was coined by the Dutch psychiatrist and writer Frederik van Eeden (1860–1932).[1]
A lucid dream can begin in one of two ways. A dream-initiated lucid dream (DILD) starts as a normal dream, and the dreamer eventually concludes it is a dream, while a wake-initiated lucid dream (WILD) occurs when the dreamer goes from a normal waking state directly into a dream state, with no apparent lapse in consciousness.
Lucid dreaming has been researched scientifically, and its existence is well established.[2][3]
Scientists such as Stephen LaBerge and Allan Hobson, with his neurophysiological approach to dream research, have helped to push the understanding of lucid dreaming into a less speculative realm.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tôi cũng thỉnh thoảng gặp những giấc mơ kiểu như pa stuwolf nói :|, mình cảm nhận rõ được những gì đang xảy ra xung quanh mình, nhưng giấc mơ của tôi ko đặc sắc cho lắm :-s hơi mang tính rùng rợn 1 tí, tôi chỉ thấy mình đang đi xuống một cái cầu thang tối om và phía bên phải cái cầu thang đấy là phòng tôi, tất cả đều tối và chỉ duy nhất có ánh đèn hắt ra từ trong phòng :-ss cái này hơi ảo tí và tôi gặp giấc mơ như thế tầm 2,3 lần nhưng chưa lần nào đặt chân được đến cửa phòng, vì chỉ bước đến gần những bậc thang cuối cùng thì tôi lại có cảm giác mình đang ngã như kiểu cú hích vậy :| và thế là tỉnh dậy.

Bình thường giấc mơ kiểu này chỉ đến khi tôi mệt mỏi thực sự và bình thường lúc tỉnh dậy thì người lúc nào cũng trong trạng thái nâng nâng như kiểu mình vừa đi ra từ một thực tại khác vậy :|
 
uh, thông tin wiki cũng cho thấy ác mộng thường dễ làm ng` ta nhận biết là mình đang mơ .
 
Vào hd-bb.org thấy có cái này, chưa ai post thì phải:

Inception.The.Cobol.Job.2010.720p.Soltu
thecobaljob.png


[SPOIL]
Mã:
Complete name                    : Inception.The.Cobol.Job.2010.720p.Soltu.mkv
Genre:                           :  Short | Action
imdb Ratings                     : (awaiting 5 votes)
Format                           : Matroska
File size                        : 318 MiB
Duration                         : 14mn 33s
Overall bit rate                 : 3 050 Kbps
Source                           : 1080p Blu Ray

inceptionthecoboljob201.png

inceptionthecoboljob201.png

[/SPOIL]

MU Link
Mã:
http://linksave.in/11943439024d0c77b27711d

FS Links
Mã:
http://linksave.in/14672066174d0c8d8314320
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top