Im lặng......(cần tư vấn gấp)

Status
Không mở trả lời sau này.
Xin lỗi chủ topic vì mấy hôm trước có hơi nặng lời, nhưng vì lúc đó nghĩ Gà Sư Huynh đây là người tầm thường. Hôm nay mấy biết là mình có mắt mà không thấy thái sơn. Thật là sai lầm trong sai lầm.
Sau đọc #198 thì có thể thấy rằng Gà Sư Huynh đây có hậu phương vững chắc. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có và vững vàng như kiềng 3 chân. "Hổ phụ sẽ không sinh khuyển tử", quả thật là đúng như vậy. Mấy hôm trước do đầu óc căng thẳng vì phải ôn thi cuối năm nên chưa nhìn rõ đc Gà Sư Huynh. Phải nói là "trán anh có triều thiên cốt, mắt anh có tia sáng, anh là thần thánh, anh là tiên hạ phàm", tất cả mọi người ở gameVN này đc nhìn thấy tiên nhan là cơ hội không có lần thứ 2.

Có chí thì sẽ thành công. Cố lên nhá :-*
 
trời ^:)^ lâu lắm rồi mới vào lại box này vẫn thấy bạn kiên trì theo đuổi ^:)^
Thôi thì đành chúc bạn may mắn vậy :|

Mà mấy bác kia làm gì xoắn ông ấy kinh thế :| khuyên hết lời rồi thì thôi :-w bác ấy xì tốp close topic thì lại ngồi nhớ đấy ;;)
 
Thấm thoát mà cũng hơn nửa năm rồi rồi bác ạ.

Em vừa gặp lại Cáo cách đây 2 tuần, tình cờ chạm mặt nhau ngoài phố thôi. Em thì ko để ý, nhưng Cáo nhận ra và gọi em. Cáo trách em sao nửa năm nay mất tăm mất tích, em cũng chỉ biết cười lảng cho qua chuyện. Rồi thì cũng hỏi thăm nhau tình hình dạo này thế nào, có dự định gì chưa.v.v

Sau cùng là trao đổi số điện thoại liên lạc. (Cáo chủ động xin số em trước ạ)
2 ngày sau Cáo sms rủ em đi ăn. Em cáo bận, và cũng ko hẹn dịp khác.

Chỉ thế thôi.
Chuyện giữa em với Cáo kết thúc rồi ạ, thật ra thì đã kết thúc từ tháng 7 năm ngoái rồi.

Đợt ấy về VN em cũng chẳng vấn vương gì Cáo cả. Đứt hẳn liên lạc.
Em đàn đúm với hội bạn là chính. Rồi liên lạc lại với bạn gái cũ, thi thoảng buồn thì 2 đứa hẹn nhau tìm chỗ nào mát mẻ nằm ôn tình xưa nghĩa cũ cho qua nỗi cô đơn...

Rồi em cũng rỗi hơi, tìm lại ranh con bán cháo ngày nào. Run rủi thế nào mà em cũng gặp lại con bé thật, con bé vẫn còn nhận ra em bác ạ
Nhưng chuyện rồi cũng chẳng ra đâu vào đâu :P
...

Giờ thì em ấm thân rồi.
Hôm kia vừa kỉ niệm 4 tháng quen nhau. Người yêu em đôi lúc cũng còn vớ vẩn kiểu trẻ con. Nhưng em yêu lắm :">

Chuyện của em tóm gọn lại chỉ thế thôi. Cảm ơn vì lâu thế rồi mà bác vẫn còn nhớ, có điều bác dùng clone nên em vẫn chưa nhận ra là ai cả :P


Trả topic lại cho cậu chủ thớt nhé.
Xin lỗi cậu vì nãy giờ lan man hơi nhiều.
Edited: chủ thớt bị gì mà lãnh 10 sẹo thế kia :|
chúc mừng ông nhé,mà sao 4 tháng trước k chịu làm topic gà cáo là thế nào,chờ topic mới của ông mãi,tiếc quá,:)):))
 
Sau cả tháng suy nghĩ cuối cùng cũng nằm võng tâm sự với "Bố Già". Ổng nói đại loại là hiểu tính cách của mình. Rất quyết tâm, điên rồ và cũng đầy tính toán, ranh mãnh :)) Chưa thử thì chưa từ bỏ ý nghĩ trong đầu nếu không thì từ bỏ cả tháng nay rồi.

Trên tinh thần thì ổng ủng hộ, đại loại là nếu vì theo nó mà quyết tâm đi lên thì không có lý gì ổng cản cả :X Ổng nói là biết mình trước khi nói thì mình đã đoán được phản ứng của ổng :| Và biết mình đã tính toán là có bao nhiêu % cơ hội.

Ổng nói tán được hay không thì không phải do mình như thế nào mà là do nó như thế nào thôi ;))

Post cuối (#235) khiến ta thấy cậu có thành ý, nên thôi ta ko khích đểu cậu nữa (về nội dung bài post thì thôi, ta ko nhắc đến kẻo cậu buồn)

Cậu cũng tự bảo cậu ko chắc đấy có phải tình yêu đích thực hay ko, nên thôi, ta cũng ko bàn nữa, kẻo cậu lại buồn

Không chắc được vì trước giờ chưa từng yêu ai hết :D
Tình hình hiện tại thế nào?
Cậu là ai em Fuu còn xx thèm màng đến.
Nếu em nó xinh thì xác định có cả rổ rá vệ tinh xung quanh, cậu có gì đặc biệt khiến em nó chú ý đến, ngoài việc suốt ngày quanh quẩn chit chat với FB, rồi chường ra WC mặt mốc 3 ngày ko (thèm) tắm ?

Tình hình là dạo này không liên lạc nữa. Gần nhất là đạt được một cái lời hứa. Khi nào rảnh em sẽ phone cho anh :|



Lâu lâu nó nhả cho vài câu chat, quẳng ra vài ba tấm hình ==> cảm thấy cuộc đời thế là thỏa mãn lắm rồi, đã sung & sướng lắm rồi. Cậu ơi, rồi sẽ đến lúc cậu được mãn nhãn, mấy thằng ku "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" ấy, chúng và em Fuu nhà cậu đối đãi với nhau với 1 kiểu cách khác, và chúng coi cái hành vi bé tí mà cậu thụ hưởng, nhỏ xíu như cây tăm xỉa răng thôi.

Nếu như như vậy mà mình cảm thấy thỏa mãn thì đã không theo nó :|

Ta ko bàn lui nhé, chỉ nói cho cậu hiểu cậu đang ở đâu thôi.

Muốn thành công thì thôi mộng mơ nữa, bắt tay vào hành động đi.
Hành động thế nào thì đừng hỏi ta nhé, ca này ta bó tay.

12 trang topic cũng chưa thấy cậu trình bày được gì, ngoài việc bố em có cái lọ, mẹ em có cái chai, vậy em sẽ có cả 2.
À ừ, tạm cho là thế đi, thế tiếp theo cậu sẽ làm gì. Chờ dăm ba năm nữa cậu đi làm lương tháng tầm 5tr tha hồ tiêu àh? Xa vời nhỉ? Cậu sẽ đi mà bảo với em nó thế àh, nó thèm để ý đến chăng?
Không phải dăm ba năm. Tệ lắm là tới T6 đi làm rồi, với sự cố gắng của mình thêm sự dạy dổ của "Bố Già" thì không thể tệ được. Vụ lương bổng chưa hỏi nhưng không tệ ở cái mức 1mil/tháng như bây giờ. Chắc cũng cỡ 2-3 mil, chăm làm thì lên như diều gặp gió.

Thực sự khi mình làm được cái lương 5-6mil/tháng thì "Bố Già" kiếm gấp vài chục lần như thế. Bởi ổng là cổ đông lớn nhất.

Mình biết với tình hình như thế thì cũng chỉ đáp ứng 50% yêu cầu của em nó mà thôi. Bởi ông già đời nào cho tiền để tán gái, cái đó phải tự kiếm thôi. Có cho thì cho tiền mua cái này mua cái kia thôi.

Nói lúc nào cũng dễ hơn làm.
Nhất là nói chuyện chiến lược bao giờ cũng dễ hơn chiến thuật. Đơn giản vì khó kiểm chứng :>

Cậu cứ luôn mồm bảo sẽ quyết tâm theo đến cùng, sẽ...,sẽ..., và sẽ...
Vậy giờ nói thử ta nghe, tiếp theo cậu làm được gì ?
Có gì mọi người góp ý hộ cho.

PS: nghiêm túc chứ ko xoắn nhé :D

Thì tất nhiên nói dễ hơn làm, viết dễ hơn là nói rồi. Tạm thời đã tự học và nắm kha khá PS với AI. Đủ khả năng làm một số việc vặt vãnh cắt ảnh, dàn chữ, search ảnh, tuốt ảnh 1 số cái... Nhưng ổng hơi sỉ diện không cho làm bắt là vô là làm được việc ngay, không muốn mình làm mấy việc vặt ấy. Một phần cũng vì sợ mình làm không được trễ tiến độ thôi :D

Tiếp theo thì chờ tới ngày học 11/3 thôi. Học thì thực sự chỉ có 3 môn thôi. layout, logo, thiết kế bao bì. Hai môn còn lại là PS với AI, cái này download ebook về đọc và quan sát các chú khác làm mà tự học được. Mấy cái khó quá thì có người khác làm. Vì mình học theo từng môn mà khóa ngày 11/3 chỉ có 2 môn layout, logo thôi cho nên học chưa chắc đã phải học trong 3 tháng. Mình tính 3 tháng là theo chương trình chuẩn của DPI 1 học kỳ/5-6 môn/3 tháng. Môn thiết kế bao bì chưa biết chừng nào có khóa để mà học :|

Nói cần hoc 3 tháng chứ thực sự chỉ cần tập thao tác nhanh nhẹn 1 chút (tại ổng bắt không cho dùng chuột mà phải dùng bút mà qua Tết mới có bút :|) quan sát thêm thời gian nữa tối đa 1 tháng nữa là làm được. Qua Tết vẫn còn chừng nữa tháng nữa mới học. Khỏi học cũng không sao. Cái này thì phải tùy hỷ ổng thôi.

Biết là đi làm thì không bao giờ dễ nhưng sẽ cố gắng. Vì mục tiêu em Fuu :D
 
Chỉnh sửa cuối:
hờ ,thôi thì trước là cũng ủng hộ chú 1 phát cho nó có không khí .Sau là góp ý 1 phát ,về nói papa upgrade lại cái site đi ,chứ đối với 1 c.ty quảng cáo thì site như vậy là không chuyên nghiệp và xứng tầm ,khó mà tạo được niềm tin của khách hàng :>
 
hờ ,thôi thì trước là cũng ủng hộ chú 1 phát cho nó có không khí .Sau là góp ý 1 phát ,về nói papa upgrade lại cái site đi ,chứ đối với 1 c.ty quảng cáo thì site như vậy là không chuyên nghiệp và xứng tầm ,khó mà tạo được niềm tin của khách hàng :>

Đầu năm cũng định làm rồi tự năm ngoái suy thoái nên ko thừa tiền làm lại cái site. Thu gém lại bớt ko bự như cách đây 2 năm vừa bớt suy thoái việc quá trời quá đất nên thiếu người :|
 
Tình yêu quả là có sức mạnh to lớn, thay đổi cả 1 con ng`, cơ mà thay đổi theo chiều hướng tốt thì kô có gì phải lăn tăn cả :))
 
mình thấy bác chủ topic đang mắc sai lầm lớn trong chiến thuật là cắt đứt liên lạc :-o , bác nên suy nghĩ lại vấn đề này vì theo ngu ý của em là phải "xoắn" thật lực vào, phải chai mặt mới ăn được em nó , vừa nắm được tình hình em nó thế nào đồng thời tăng sự gần gũi . Chứ như bác bây giờ phấn đấu xong em nó bị thèng nào .....XXXabc....... thì ngồi đấy mà phấn với chả đấu =))

Bác cứ dắt con cúp ghẻ đứng trước công trường mà trồng cấy si , sao phải xoắn
 
mình thấy bác chủ topic đang mắc sai lầm lớn trong chiến thuật là cắt đứt liên lạc :-o , bác nên suy nghĩ lại vấn đề này vì theo ngu ý của em là phải "xoắn" thật lực vào, phải chai mặt mới ăn được em nó , vừa nắm được tình hình em nó thế nào đồng thời tăng sự gần gũi . Chứ như bác bây giờ phấn đấu xong em nó bị thèng nào .....XXXabc....... thì ngồi đấy mà phấn với chả đấu =))

Bác cứ dắt con cúp ghẻ đứng trước công trường mà trồng cấy si , sao phải xoắn
Ngãng ra là đúng rồi =.=

Dòng in đậm: hình như ông bạn quên em nó đã/đang có BF :D
 
Mình luôn nghĩ là bạn chủ 2pic chỉ mong muốn bạn ấy và nàng Fuu mình mẩy tràn đầy mồ hôi lăn lộn với nhau .... 8->
 

Nhớ update thông tin đầy đủ, đều đặn nhé ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
các bác có biết ai đây ko? Các bác có biết con người này tính cách như nào ko? Đời thế nào ai mà biết trước được ;))
HA0.6811338_1_1.jpg

http://vi.wikipedia.org/wiki/Cổ_Long

@GaSuHuynh: đọc xong topic thì mình chỉ cảm thấy thực sự khâm phục "Bố Già". Một người đàn ông tài năng, một người cha tuyệt vời. Gato quá :)
 
Mình luôn nghĩ là bạn chủ 2pic chỉ mong muốn bạn ấy và nàng Fuu mình mẩy tràn đầy mồ hôi lăn lộn với nhau .... 8->

Nói thật là đôi khi mình cũng có những ý nghĩ ấy nhưng mà do quá yêu em nên ta luôn tự chủ đc.Đc cầm tay,đc hôn lên má em,đc ôm em trọn vẹn trong vòng tay này với ta là quá đủ;;)
 
Sau cả tháng suy nghĩ cuối cùng cũng nằm võng tâm sự với "Bố Già". Ổng nói đại loại là hiểu tính cách của mình. Rất quyết tâm, điên rồ và cũng đầy tính toán, ranh mãnh :)) Chưa thử thì chưa từ bỏ ý nghĩ trong đầu nếu không thì từ bỏ cả tháng nay rồi.

Trên tinh thần thì ổng ủng hộ, đại loại là nếu vì theo nó mà quyết tâm đi lên thì không có lý gì ổng cản cả :X Ổng nói là biết mình trước khi nói thì mình đã đoán được phản ứng của ổng :| Và biết mình đã tính toán là có bao nhiêu % cơ hội.

Ổng nói tán được hay không thì không phải do mình như thế nào mà là do nó như thế nào thôi ;))



Không chắc được vì trước giờ chưa từng yêu ai hết :D


Tình hình là dạo này không liên lạc nữa. Gần nhất là đạt được một cái lời hứa. Khi nào rảnh em sẽ phone cho anh :|

Chết tiệt cái câu nói này.
BTW, đọc nhiều cm cũng thấy chủ thớt có quyết tâm mãnh liệt. Thôi thì cứ làm tới bác ah
:D
 
Thx các bạn đã chịu ủng hộ.

Giờ lâu lâu vô FB chúc nice day em thôi. Chưa có cơ hội chat chit ứng dụng bài của bạn Nhoc. Chắc gần Tết đi chơi nhiều :( Mà mình lỡ manh động bảo mình thích em rồi giờ làm sao đây? Chai mặt tiến tới hả?
 
Chà, từ tình trạng của bác với status, avatar trên facebook thì chứng tỏ bác công khai toàn bộ rồi, giờ chỉ còn cách tấn công liên tục kết hợp với chai mặt thần công thôi :-?
 
Ui! Số vẫn còn bị sao quả tạ chiếu. Chưa hết được

Hôm nay không còn bị khớp chat chit lọng cọng nữa. Tự nhiên đang chat em bảo tối em chắc em đi bar. Mình còn nói hỏi là bar nào. Em bảo Bounce còn chỉ địa chỉ nữa 8-} Một lời mời khéo làm sao.

Đen ở chổ còn có 300k không đủ tiền đú theo em 8-} Số xui xẻo, cầm DT thì lở gặp thì lấy đâu DT mà khoe. Chẳng lẽ mượn con 1100 xách vào bả =)) Mà ko có điện thoại thì lấy đâu liên lạc với em SMS =)). Bức quá thì cầm đại nhưng lại sợ phát hiện. Chẳng lẽ cầm xong rồi nằm ở nhà không đi đâu. Đi thì bab gọi, gọi ko dc thì ổng nghi ngờ. Trời!...........Số vẫn chưa hết đen =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top