Ichigo 100%

  • Thread starter Thread starter SVS
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
rốt cuộc cái End đc làm theo kiểu chọn xem nhân vật nào có bình chọn cao nhất chứ ko phải theo ý của tác giả.....trời hỡi....... ko biết Aya với Satsuki đứng thứ mấy trong bảng bình chọn nhỉ ???? Nishino là 1 rồi thì Aya là 2 và satsuki là 3 quá...99 trang rồi...... chuẩn bị chuyển sang nhà mới mấy pác ơi

Cũng phải nói Ichigo là manga đầu tiên tớ đọc mà main char không yêu nhân vật nữ đầu tiên xuất hiện trong manga .
ý pác nói là Aya ấy ah ???? nếu ngay từ đầu nó đừng có cải trang mà cứ để nguyên bộ mặt thật thì Nishino chỉ là bạn với thằng Manaka chứ đâu có thành người iu..........
 
lúc đầu để ko phải bộ mặt thật nên nó nhầm aya thành nishino
mà ko yêu nhân vật nữ đầu tiên nhưng cuối cùng cung thành bạn thui
trong tình yêu chỉ được chọn 1 chứ đâu thể chọn 2 được:((
 
rốt cuộc cái End đc làm theo kiểu chọn xem nhân vật nào có bình chọn cao nhất chứ ko phải theo ý của tác giả.....trời hỡi....... ko biết Aya với Satsuki đứng thứ mấy trong bảng bình chọn nhỉ ???? Nishino là 1 rồi thì Aya là 2 và satsuki là 3 quá...99 trang rồi...... chuẩn bị chuyển sang nhà mới mấy pác ơi


ý pác nói là Aya ấy ah ???? nếu ngay từ đầu nó đừng có cải trang mà cứ để nguyên bộ mặt thật thì Nishino chỉ là bạn với thằng Manaka chứ đâu có thành người iu..........

Tất cả chỉ là trên dự đoán thôi cũng chẳng có gì chứng minh là thằng Manaka chọn người yêu theo kiểu bỏ phiếu đâu =)).

Còn đoạn sau thì dù sao Manaka với Nishino cũng đã từng chia tay, và trong thời gian đấy thằng Manaka với còn Toujou chả ở bên nhau suốt còn gì. Chỉ tội ko đứa nào chịu confess thôi. Cuối cùng thì đành " hữu duyên mà vô phận" vậy ::(.
 
vô lí,,tên managa đó bị mù hay seo,tóc hay đứa nó khac hẳn nhau,1 đứa thì tóc đen+dài (aya) con đứa kia tóc ngắn+vàng (nishi..) .nếu bị ấn tượng ngay từ lần đầu gặp thì wen làm seo đc :o:o:o:o
 
nó chỉ thấy cái panties thui
chứ còn nhớ gì đâu
mà thấy khúc đó có vẻ vô lý
lúc đó nó lụm vở trả thì nó cũng nghi nghi
nhưng thấy kiểu tóc+ gương mặt lạ quá nên nó nghĩ nó nhầm:'>:'>
 
uh ,maybe ,lúc đó có lẽ tên này chỉ toàn nghĩ đến cái wan lot cua aya thui ,,,,chài bó chiếu với thằng nì ,giá mà nó........::(::(
 
Tất cả chỉ là trên dự đoán thôi cũng chẳng có gì chứng minh là thằng Manaka chọn người yêu theo kiểu bỏ phiếu đâu =)).

Còn đoạn sau thì dù sao Manaka với Nishino cũng đã từng chia tay, và trong thời gian đấy thằng Manaka với còn Toujou chả ở bên nhau suốt còn gì. Chỉ tội ko đứa nào chịu confess thôi. Cuối cùng thì đành " hữu duyên mà vô phận" vậy ::(.

Thời gian đấy thằng Manaka cũng đi du lịch khắp thế giới, có ở Nhật Bản đâu mà ở với Toujo. Mà nó cũng đã hứa với Nishino là sẽ đợi Nishino và làm lại từ đầu với Nishino rồi còn gì. Manaka cũng nhận ra người mà nó yêu nhất là Nishino chứ không Toujo.
 
Mình nói là nói cái thơi gian chia tay lần đầu mà. Cái chap 39 ấy " Lần này thực sự chúng ta ..."::(

Chứ mấy chap cuối đấy mà thằng manaka dám bỏ Nishino léng phéng với con nào thì b-(
 
ở bên nhau nhưng lun bị các nhân vật phụ quyến rũ???????????????????

vả lại đi chơi riết mà có thấy tiến triển gì đâu, trong khi nishino thì tiến triể rõ nhất
::(::(
 
Toàn mấy ông spam nhảm lung tung

Lúc gặp Ni thì Ni bảo vừa mới đổi kiểu tóc mới xong
-> nhận ra thế quái nào mà panties với panties
 
nhưng còn vụ tóc vàng tóc đen thì sao???
nishino nó đâu nói nó đi nhuộm tóc đâu
 
Đoạn cuối trông Nishino không thể đỡ được. Trông xinh ăn đứt cả Toujo lẫn Satsuki.
 
Chẳng qua chắc vì cậu là fan của Nishino thôi :|
Chứ đoạn cuối trông Nishino đẹp thật nhưng mình là fan của Aya nên .... :(
 
Lol
kiểu tóc mới thì kô đc nhuộm à...
highlight hơi dễ đó

mà hơn nữa
trong một số manga thì màu tóc tác giả vẽ đơn giản chỉ là để phân biệt các nhân vật thôi
mà hình như chính trong Ichigo tác giả cũng chưa bao giờ bảo Ni tóc vàng cả
 
Em là fan của nishino, ai nói gì mặc kệ ... Nước ngoài em thấy việc nhuộm tóc là bình thường, chả có gì to tát cả ...
 
nhưng thằng junpei ko phân biệt được đứa tóc vàng với tóc đen mới là điều đáng nói
chắc mắc bệnh mù màu .
 
Nishino tóc vàng, còn Toujo tóc đen, đó là điều hiển nhiên. Nếu có điều kiện cậu nên kiếm mấy cái cover của Ichigo về mà xem, bà tác giả vẽ và tô màu, xem xong đừng có phát ngôn câu tác giả chưa bao giờ khẳng định tóc Nishino màu vàng nhá :-"
Về chuyện phân biệt thì cũng khó nói, có thể xem chuyện Manaka nhìn nhầm là do 3 nguyên nhân sau, 1 là việc Manaka nhìn thấy panty của Toujo nên bất ngờ, 2 là việc Manaka nhìn thoáng qua khuôn mặt cô bé, thấy rất xinh nên cũng không để ý màu tóc. 3 là cảnh Toujo đứng trên sân thượng dưới ánh nắng hoàng hôn, chính cái bố cục này đã ám ảnh Manaka khiến Manaka quyết tâm phải đi tìm bằng được Toujo. Với những thông tin tổng hợp lại gôm 2 chi tiết: 1 cô bé xinh xắn, mặc strawberry panty. Tình cờ là Nishino lại tập hợp đủ cả 2 chi tiết này mới chán. Lần gặp gỡ đầu tiên Nishino có nghe Manaka loáng thoáng nói về Strawberry panty nên đứng ra trước mặt Manaka nói "Tôi cũng mặc strawberry panty" =.=

Về việc Toujo - Manaka - Nishino thì tôi hoàn toàn không đồng ý lắm. Bảo là việc của Toujo với Manaka hoàn toàn do tình cờ cũng không hẳn. Mà nói thật nếu xét tính của Manaka lẫn Toujo, cả 2 đều hướng nội và sống khép kín thì dĩ nhiên làm sao mà có thể công khai thoải mái được. Nishino lại khác, sống cởi mở và lạc quan. Hầu hết các cuộc hẹn hò của Manaka và Nishino đều là do Nishino chủ động chứ có phải do Manaka quái đâu. Xét ra thì Manaka đúng là thằng gà rù, có cả Toujo và Nishino mà chả bao giờ thèm mở miệng mời đi chơi lấy 1 lần.
 
Vài cái cover là tóc silver, vài cái tóc vàng nhạt, chẳng biết đường nào mà lần...
Btw, các bác thấy để tiêu đề truyện là Ichigo 100% có vẻ lạt lạt nhỉ?( dù có vài chiếc strawberries panties xuất hiện), nhưng một cái tên khác thì có lẽ hay hơn đấy nhỉ?
 
Vài cái cover là tóc silver, vài cái tóc vàng nhạt, chẳng biết đường nào mà lần...
Btw, các bác thấy để tiêu đề truyện là Ichigo 100% có vẻ lạt lạt nhỉ?( dù có vài chiếc strawberries panties xuất hiện), nhưng một cái tên khác thì có lẽ hay hơn đấy nhỉ?

Trong truyện thì chính cái Strawberry panty đã làm thay đổi cuộc đời nó nên đặt tên này là quá hợp còn gì.
 
Về chuyện phân biệt thì cũng khó nói, có thể xem chuyện Manaka nhìn nhầm là do 3 nguyên nhân sau, 1 là việc Manaka nhìn thấy panty của Toujo nên bất ngờ, 2 là việc Manaka nhìn thoáng qua khuôn mặt cô bé, thấy rất xinh nên cũng không để ý màu tóc. 3 là cảnh Toujo đứng trên sân thượng dưới ánh nắng hoàng hôn, chính cái bố cục này đã ám ảnh Manaka khiến Manaka quyết tâm phải đi tìm bằng được Toujo. Với những thông tin tổng hợp lại gôm 2 chi tiết: 1 cô bé xinh xắn, mặc strawberry panty. Tình cờ là Nishino lại tập hợp đủ cả 2 chi tiết này mới chán. Lần gặp gỡ đầu tiên Nishino có nghe Manaka loáng thoáng nói về Strawberry panty nên đứng ra trước mặt Manaka nói "Tôi cũng mặc strawberry panty" =.=

Thằng Manaka lúc đó nó vẫn phân vân về màu tóc mà...Nhưng mà nó vẫn confess mới đau chứ...

Về việc Toujo - Manaka - Nishino thì tôi hoàn toàn không đồng ý lắm. Bảo là việc của Toujo với Manaka hoàn toàn do tình cờ cũng không hẳn. Mà nói thật nếu xét tính của Manaka lẫn Toujo, cả 2 đều hướng nội và sống khép kín thì dĩ nhiên làm sao mà có thể công khai thoải mái được. Nishino lại khác, sống cởi mở và lạc quan. Hầu hết các cuộc hẹn hò của Manaka và Nishino đều là do Nishino chủ động chứ có phải do Manaka quái đâu. Xét ra thì Manaka đúng là thằng gà rù, có cả Toujo và Nishino mà chả bao giờ thèm mở miệng mời đi chơi lấy 1 lần.

Nhớ hồi trước mình ngồi lấy mấy cái dòng này làm chữ kí vì thấy nó đúng :-<

Toujo could no longer be with the person she truly loved and the one that made her into the person that she is now, and Manaka could no longer be with the person that he liked the most (for most of the manga) and the one that made him feel, in a way, invincible, all because their personalities prevented it from working out. Truly tragic
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top