Vậy để tui nói sơ qua nhé,trước tiên là lấy mấy mảnh giấy nhỏ đánh số thứ tự,mỗi người bốc một số và giữ kĩ(không cho người khác biết).Sau đó rút thăm chọn một người chơi làm "vua",người chơi làm "vua" sẽ ra một lệnh bất kì ví dụ:số 4 kiss số 7,lúc đó người có số 4 phải.....kiss người có số 7 ,sau đó lại tiếp tục bốc giấy lại và chơi tiếp
Cái này hơi sai một chút,các tờ giấy có đánh số từ 1 trở đi và có một tờ giấy sẽ không được đánh số,ai bốc được tờ giấy này sẽ được gọi là Osama và được quyền ra lệnh cho 2 số bất kì làm một việc nào đó(Giả sử Kiss nhau nhưng nếu lỡ là 2 Boy or 2 Girl thì...cũng phải chấp nhận :p )
to sinbad cảm ơn bác nhìu nha nhưng cái kết của bác nói là cái another end còn cái kết theo trong chuyện là cái mà con iori vẫn làm diễn viên àh chứ ko có chuyện nó từ bỏ đâu
Thực ra manga này chỉ có 1 kết thúc duy nhất là Iori bỏ nghề diễn viên về sống với Ichitaka,trước đây có một kết thúc là Iori vẫn theo nghề diễn viên nhưng ở kết thúc này thì số phận của Ichitaka với Iori không được tác giả nói rõ nên rất nhiều người còn thắc mắc sau bao nhiêu biến cố như vậy,sau khi đã biết rõ mưu đồ của mụ quản lí và ông đạo diễn,Iori vẫn còn chấp nhận làm diễn viên thì đồng nghĩa với việc cắt đứt quan hệ với Ichitaka,vì có quá nhiều điều còn chưa rõ ràng nên tác giả đã quyết định vẽ tiếp chapter một chapter nữa(sau chapter the end,gọi là extra the end thì phải,ko nhớ rõ lắm),ở Chapter này thì chính miệng Iori đã nói với Ichitaka là bỏ nghề diễn viên thì thật sự Iori chỉ cảm thấy hạnh phúc khi được sống bên Ichitaka,dù có thành công trong nghề diễn viên,dù có đạt được niềm mơ ước từ nhỏ nhưng nếu không có Ichitaka bên cạnh thì cuộc sống...hix đại loại như là không có ý nghĩa gì nữa ^^
công nhận bọn nó chơi osama hay thật nước mình đâu có dám chơi như bọn nó đâu ai dám chơi tui phục liến àh hix bên nó sướng thật đó
Tui chơi nè
Lúc trước cùng đám bạn có khoảng 4 Boy và 6 Girl(tất cả cùng mê manga và đã đọc I"s) đi chơi long nhong,chán wá về nhà một Girl bày trò chơi,sau khi chơi được vài trò bất chợt ai đó đề nghị trò Osama,cả lũ vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt nhưng sau đó lại nói "đã dám chơi thì dám chịu :'> " ,sau 5' suy nghĩ 1 Girl quyết định rút lui còn lại 4 Boy 5 Girl chơi Osama,mới đầu thì bình thường thôi,đại loại như là đi qua đi lại,chạy ra vườn hái quả gì đó,hay rót nước cho người kia uống(tui bị bắt nắm tay 1 boy khác đi 1 vòng quanh nhà T__T),sau đó bắt đầu kịch tích hơn... Ôm nhau :'> ,và cuối cùng đến đoạn kinh dị nhất, Kiss nhau :'> ,cũng may các Girl kia nhanh trí,trước khi Kiss lấy giấy ăn che lên miệng nhưng khổ nỗi giấy ăn hơi mỏng nên...

,nhưng cũng chỉ tới đó là kịch,không dám chơi Strip off như trong I"s ,nói chung Osama chơi thì không sao nhưng càng chơi thì...càng kịch tính :p