• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Heavenly Park

  • Thread starter Thread starter refrain
  • Ngày gửi Ngày gửi
0399.gif

Rio:
- Thường đi chơi xa thế này. Cô bé bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?
 
FlVHN.png

Justin
-Con bé mới có 7 tuổi thôi.
 
0399.gif

Rio:
- Ông thực sự không lo con bé sẽ bị bắt cóc sao?
 
FlVHN.png

Justin
-Không đâu. Đây đâu phải là lần đầu tiên nó đi lung tung.
 
0399.gif

Rio:
- Ưhm. Ông là 1 người rất hiền hậu, nên hẳn là 1 người bố tốt hiểu rõ về con gái mình.
- Cửa tiệm mà ông trông hộ còn hoạt động ổn chứ? Ông chủ cũ đã về chưa?
 
FlVHN.png

Justin
-Cậu ta về rồi. Mà tôi quan tâm con bé cũng là chuyện đương nhiên thôi. Giờ thì đời tôi chỉ còn mình nó.
 
0399.gif

Rio:
- Vậy gia cảnh 2 người có gì khó khăn không?
 
FlVHN.png

Justin
-Ồ không (Cười) Thế cô có muốn đến nhà tôi uống trà không? Tôi vừa có loại trà táo ngon lắm.
 
0399.gif

Rio:
- Được, giờ tôi cũng không bận. Mà đợi con gái ông quay lại rồi chúng ta cùng về. (mỉm cười)
 
FlVHN.png

Justin
-Nó tự biết quay về mà. Con bé bướng lắm. Nó chẳng chịu về chung với tôi đâu.
 
0399.gif

Rio: (nghĩ 1 lúc)
- Huhm. Nếu ông đã nói vậy thì chúng ta về trước vậy.
 
Tiếp tục ở Francis's Mansion .
 
Touma.png

Shiro dẫn cô bé tới đây
- Your wish is my command. Quý cô muốn làm gì ở đây vậy ?
 
mAvdV.png

-Không có gì...
Con bé im lặng nhìn về phía kênh đào trong công viên. Ánh mắt nó có vẻ buồn
 
Touma.png

Shiro đổi cánh xưng hô
- Em có gì buồn à ?
 
mAvdV.png

-Không có gì. Đây là nơi mà mẹ ta từng dẫn ta đến lúc trước. Đó là lần đầu tiên ta được ra khỏi nhà.
 
Touma.png

Shiro
- Có vẻ em ít đc ra khỏi nhà đúng không, vì lý do gì thế ?
 
eddZY.png

-Không có lý do gì ta phải nói cho anh cả!
Lúc này có một chiếc xe tải chở bò bị lật. Mấy con bò lao ra đường húc vào một người bán cá vàng làm con cá văng ra trúng vào mặt một ông già mù đang chạy xe đạp làm ông già ngã vào xe của ông đang đi giao mì. Tô mì bay thẳng về phía cô bé.
 
Touma.png

Shiro lao ra đứng chắn trước tô mì...
Nghĩ : Số mình lúc nào cũng gặp ... xui xẻo... ko người này thì người kia...
- Cẩn thận ...
 
wQrYb.png

-Gì thế này!? Chuyện hi hữu dường như chỉ thấy trong truyện tranh nay đã xuất hiện ở đời thật ư?! Sao lại có chuyện xui xẻo thế này!? trước giờ ta có bao giờ gặp chuyện xui thế này đâu?!
 
Back
Top