- 8/3/09
- 9,646
- 2,377
- Thread starter
- #6,181
Game này Dion mới là MVP nhé
, tưởng không chất nhưng chất không tưởng
, tưởng không chất nhưng chất không tưởngFollow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
, tưởng không chất nhưng chất không tưởngMình chơi 40% mà chưa thấy cái patron's whisper, mình có bỏ sót cái gì ko nhể? Side quest làm hết chưa bỏ cái nào
Holy Empire = USA white trash, racist, lgbtGiờ giải hồ bách thảo nào cũng chính trị hóa. Phim dự giải Oscar cũng phải ít nhất 1/4 dàn cast phải có 2 trong số mấy mục: da đen, thiểu số, tàn tật, buê đuê, trans![]()
Ít nhất trước nó không nói quỵt toẹt ra như này. Giờ như kiểu barem văn mẫu, mày không có thì cút chứ nội dung tao không quan tâm.Thì Grammy bao nhiêu lần cũng vậy mà(nói chung thì hầu hết giải nào ở Mẽo là nhiều khi đú trend để chiều lòng bộ phận khác), giờ tui chả dám hóng bất kỳ lễ trao giải nào là vì nhiều lý do, riêng TGA thì ngoại lệ là ít nhất show ra trailer game để hóng
Tui có cảm giác là thằng Dion giống thanh niên Cửu hoàng tử trong HxHGame này Dion mới là MVP nhé, tưởng không chất nhưng chất không tưởng
mà HxH arc hiện tại cũng có hơi hướng GOTWhy not both.
Mới chơi được 35% game thì thấy thằng Clive giống thằng Alphen bên ToA, nhạt, simple minded, yêu chính nghĩa và hay cảm xúc thái quá. Để xem lúc sau có phát triển nhân vật thêm gì không. Hiện tại anh Cid vẫn là best, giọng trầm nặng, tính cách trầm tĩnh, luôn tính trước 1 bước. luôn giữ cái đầu lạnh, hài hước và lạc quan trong mọi trường hợp![]()

Thì đã bảo rồi mà Nhái Arise từ nhân vật đến cốt truyệnWhy not both.
Mới chơi được 35% game thì thấy thằng Clive giống thằng Alphen bên ToA, nhạt, simple minded, yêu chính nghĩa và hay cảm xúc thái quá. Để xem lúc sau có phát triển nhân vật thêm gì không. Hiện tại anh Cid vẫn là best, giọng trầm nặng, tính cách trầm tĩnh, luôn tính trước 1 bước. luôn giữ cái đầu lạnh, hài hước và lạc quan trong mọi trường hợp![]()

công nhận, mà chính mấy nhân vật khác trong game cũng chửi anh Cờ Lai ủy mị với good boi quá đáng rồi chứ đâu phải không đâu

Empire giống Đức hơn, nói tới châu âu thôiHoly Empire = USA white trash, racist, lgbt
Kingdom Waloed = Russia âm mưu, xâm lược
Dalmaska = Trung Đông, tội phạm, khủng bố
Iron Kingdom = Anh Quốc, xuống dốc, đâm sau lưng
Tôi thấy đỡ hơn thằng A phèn nhiều, sau chuyển biến các thứ nữa mà. A phèn là kiểu từ đầu tới cuối để nhân vật khác dẫn dắt, éo có quyết định riêng gì. Còn thằng Clive này sau nó tự cực nhiều, còn dẫn dắt mọi ng luôn ấyWhy not both.
Mới chơi được 35% game thì thấy thằng Clive giống thằng Alphen bên ToA, nhạt, simple minded, yêu chính nghĩa và hay cảm xúc thái quá. Để xem lúc sau có phát triển nhân vật thêm gì không. Hiện tại anh Cid vẫn là best, giọng trầm nặng, tính cách trầm tĩnh, luôn tính trước 1 bước. luôn giữ cái đầu lạnh, hài hước và lạc quan trong mọi trường hợp![]()

Rosalith là Việt Nam mới đúng: liên tục bị ngoại bang xâm lược vì vị trí địa lý, thời bình thì bị các nước lớn khống chế điều khiển, nhân dân bị đô hộ, lãnh đạo thì hèn yếu, thích chơi chính trị hơn chăm lo đất nướcIron kingdom là kiểu Ireland, còn Rosalith tôi thấy giống Anh quốc + pháp + đức hơn

con mòe bựa này dám chê game ở box 50 nhưng ta sẽ phản bác lại ở đây.ới chơi được 35% game thì thấy thằng Clive giống thằng Alphen bên ToA, nhạt, simple minded, yêu chính nghĩa và hay cảm xúc thái quá. Để xem lúc sau có phát triển nhân vật thêm gì không. Hiện tại anh Cid vẫn là best, giọng trầm nặng, tính cách trầm tĩnh, luôn tính trước 1 bước. luôn giữ cái đầu lạnh, hài hước và lạc quan trong mọi trường hợp![]()
Ờ mà cốt truyện World Tour như hạch nhưng mà có trò "Đại hội Võ Lâm" bẩn bựa gỡ lạiNăm nay dự là thằng "Đánh nhau đường phố" ẵm giải rồi, đúng côg thức ốt ca, đen, woke, bdbc đủ cả![]()

con mòe bựa này dám chê game ở box 50 nhưng ta sẽ phản bác lại ở đây.
thằng A Phèn trong ToA về nội tâm tuổi loz phức tạp so với Clive. A Phèn cơ bản là thằng clone mất trí nhớ, bị nhốt cùng đám slave nên đơn giản vl.
Clive cuộc đời nó toàn tragic từ lúc đẻ ra luôn và nó phải nhớ tất cả, sinh ra được kỳ vọng là Dominant nhưng đéo bộc phát sức mạnh ngay, từ hero về zero, mẹ đẻ khinh như chó, sống bị khinh rẻ, là con cả nhưng phải chấp nhận thu mình làm cái bóng cho thằng em được trời ban phước.
Nó vẫn chấp nhận số phận và phấn đấu thành Shield cho thằng em, nó coi đó là duty của cuộc đời nó, 16 tuổi như thế là mạnh mẽ vl rồi.
Xong số phận trớ trêu dẫn đến em chết, cha chết, kingdom lost, bị nô lệ, thành công cụ giết người đến độ nó không đếm được nữa, người thường chắc mind break cmnr nhưng thằng này ý chí cao nó chỉ chờ cơ hội trả thù thằng giết em nó.
Với số phận kiểu đó ông đòi phải điềm đạm, thư thái, gentleman như Lord Commander Cid kiểu gì?
Ờ cũng chưa nghĩ tới vụ nó là chuẩn phản diện bao giờ.nói tóm gọn cái background của nó là chuẩn phản diện , từ xuất thân gia đình đến âm mưu cấp thần linh đều dọn đường để nó phải làm kẻ ác
từa tựa như thằng Arthas
nhưng nó say đéo , bố chém chết mẹ lũ chúng mày
vậy éo phải nv chính mạnh mẽ nhất series thì éo hiểu kiểu gì
Cả Clive vào con Jill đều phải xiên chả những đứa quấy rối tụi nó để được yên ổn trong 13 năm, tôi nghĩ con Jill có giai đoạn trước khi thức tỉnh Shiva thì đã bị thằng chủ tế và bọn lính làm gì đó vài lần rồi ấy chứỜ cũng chưa nghĩ tới vụ nó là chuẩn phản diện bao giờ.
Trong game cực kỳ nhiều tình huống đáng lẽ nó xiên chết lắm đứa mỏ hỗn rồi, nhất là thời kỳ 13 năm tăm tối nhất cuộc đời, lúc đó mỗi mục đích trả thù, các nhân vật khác, chắc dễ bị coi thường là bearer cái là nó lôi lửa đốt mie luôn ấy chứ


