• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Fairy Tail

Status
Không mở trả lời sau này.
Cái Fairy Tail đến cái con chết 2 năm còn dùng niềm tin hồi sinh lại thì lấy đâu ra người chết trong Arc này :-?

Chỉ là tưởng đã chết thôi chứ có phải chết thật đâu :|
 
chap mới là 2 thằng kia nó nhường giả vờ ngất chứ thua đâu:|
 
nó chết bao giờ mà dùng niềm tin hồi sinh
Chỉ là tưởng đã chết thôi chứ có phải chết thật đâu
Thì vì có cái thế giới song song đó mới đẻ ra dc tiết mục "tưởng chết mà ko phải chết", lôi con đó lên để hợp với phong trào "cả nhà cùng vui" từ trc đến h của Fairy Tail mà =)
 
Thì vì có cái thế giới song song đó mới đẻ ra dc tiết mục "tưởng chết mà ko phải chết", lôi con đó lên để hợp với phong trào "cả nhà cùng vui" từ trc đến h của Fairy Tail mà =)

cái này do tác giả tính trước rồi ko phải hay đến đâu nghĩ đến đấy đâu:-?
 
Bộ này trước giờ nhiều trường hợp cứ bảo chết chắc rồi mà cuối cùng có ai chết đâu mà lo. 8-}


thằng bồ của con eiza ra đi rồi đó thôi:(
 
đi đâu ?
nó chỉ bị hồi đồng bắt thôi
 
hình như ý cậu ấy nói tới thằng yêu đơn phương Erza ấy, thằng bịt miệng sắt lãnh đòn của Gerard và chết mất xác trên đảo ấy
 
ờ và đó là trường hợp hy sinh đầu tiên trong truyện cho đến h
 


nó có chết đâu đang lang thang phiêu bạt xứ nào đó:|

gerald thì vào tù chung thân rồi, phiêu bạt gì
còn thằng yêu đơn phương thì tèo rồi
 
2 con nhỏ hên :)) chả lẽ chap sau lại theo kiểu epic battle + belief sao trời :|
 
Chao mới chết cười quả skill của Gildart =)) Ko hiểu chap sau đánh nhau tiếp kiểu gì nữa :))
 
Vãi quả skill của Gildart =)).

Còn Elfman thì đâm đầu trúng ngay bà chị của mình =))
 
không nghĩ là natsu sẽ được phong S-class lần này, sao có linh cảm là Cana sẽ được nhỉ :-?
 
S- class lên dc xong thì phải làm những nhiệm vụ xứng tầm của mình, Cana về sức mạnh thì ko hơn các ứng viên khác, lại ko có team tốt như bọn Natsu với Gray, cho lên S-class để chết sớm ah:-o
 
Ngẫm cũng lạ, thấy Cana yếu xìu thế mà cũng được chọn đi thi (mình nghĩ nếu đấu với Lucy chưa chắc Cana thắng). Về lý thuyết thì phải đạt đến 1 trình độ nào đó thì mới đủ tiêu chuẩn để tham gia chứ. :-s

Cứ nghĩ sau này Cana nhờ hên mà lên S-Class rồi so với các S-Class khác thì... ~_~

Natsu coi vậy mà hên chứ, đấu với Gildart tuy khó thật nhưng bù lại ổng lại không dám đánh vì sợ lỡ tay đánh chết thằng nhỏ. =))
 
ai biết được , ngay cả nhỏ Satan đến tận sau này mới biết sức mạnh thật thì chẳng lẽ Cana lại không có secrect weapon :-bd
 
ko thể so sánh thế dc, Mira ngay từ đầu truyện thì chẳng ai dám xem thường rồi[-X
 
mira ngay từ đầu đã giới thiệu là former S-class rồi, tại bị shock tâm lí nên mới mất sức mạnh thôi
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top