• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Đi BV về .

Status
Không mở trả lời sau này.

The amateur

Mega Man
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
3/1/08
Bài viết
3,130
Reaction score
2,456
Đi BV về thì lòi ra cái bệnh tim. Huhu, sao nó lại đến với mình bất ngờ vậy. Hở van.. đau..

Hồi trước chạy nhảy, dota, cãi lộn,... ỳ xèo có sao đâu.
Bi giờ nằm ngủ xoay người cũng nhói :(, tim đập mạnh thì đau kinh hãi. Sao nó ko đến sớm hơn vào những ngày mình với nhỏ có chuyện để mà chết quách cho xong.

Giờ phải uống thuốc, phải lên viện tim, có lẽ phải mổ thay van.

Trời ơi sao tui khổ vậy nè :((
 
Thế bác sĩ bẩu triệu chứng của bệnh là gì vậy ? Dạo này cứ nằm xuống là tim đập nảy cả người lên, ko biết có giống chủ xới ko nữa =(( Hoang mang quá :-ss
 
Chia buồn với chủ thớt :(...............................................................
 
Bị bệnh về tim hình như không được phép " yêu " hay sao ý, nói chung tránh mọi trạng thái bị kích động :(
 
Hôm thứ 7 đang ngồi tự nhiên nó nhói 1 phát buốt tới tận răng. Cứ đau âm ỷ, động vào tí là nó đau cực, lan ra hết cả cánh tay trái. Mất cả buổi sáng ở NDGD. Siêu âm tim mới biết đấy X(.

Giờ uống thuốc, hẹn lên viện tim.

Hồi đó ông Alfred Nobel cũng bị vầy. Tui và ổng cùng phải uống nitroglycerin :( (vâng, thuốc có thành phần chính là nitroglycerin đấy)

Bị bệnh về tim hình như không được phép " yêu " hay sao ý, nói chung tránh mọi trạng thái bị kích động :(

Ừ. Giờ masturbate cũng ko nổi nữa :(
 
Bị bệnh về tim hình như không được phép " yêu " hay sao ý, nói chung tránh mọi trạng thái bị kích động :(
Ko đ.c phép yêu =(( Từ lúc mình yêu bị thế này :D Thôi để về nhà lấy banh xa lam làm mặt vài cái sẹo thế là gái hết theo :))
 
Giờ ko dám chơi dota luôn :(. Sợ "double die" khi đang combat :-"
 
ko được " yêu " thôi , dễ làm tim kích động .

chứ yêu bt thì cũng ko ảnh hưởng lắm :'>
 
À à, hóa ra là "yêu" theo kiểu đạp mái hả :-? Mình tưởng ko đ.c yêu bt chứ, ko đ.c yêu bt thì chắc cô đơn đến già vì sợ chết :))
 
Ừ, ko "yêu" dc. "Thủ r*m" giờ cũng ko nổi nữa mà :"> :(
 
Ôi bệnh tim :| bệnh nhà giàu :| nhà tớ có người đag bị đây ...rầu thúi ruột :|
 
Hồi trước vào bệnh viện thăm người thân, thấy có 1 người môi thâm tím như bị trúng độc. Hỏi ra biết là bị tim nặng , nhìn ghê .
 
:D mình từng đi xét nghiệm lòi ra bệnh tim hồi học câp 2 nhưng sau đó tập thể dục thường xuyên khoảng vài tháng sau khám thì tim đập khỏe trở lại =))
 
Chắc quay tay quá nhiều nên bị bệnh này hở :"> Hạn chế hạn chế thôi :))
 
Thực ra đi siêu âm mới biết bị vầy. Chứ ba làm bác sĩ, cũng nghe tim, rồi cũng đo tâm đồ, đo nhịp tim thì mọi thứ bình thường :|
 
tránh mấy thằng bị H1N1 ra ... ko thì chết đấy =; chậc , ko biết kinh tế chủ topic như nào mà bị bệnh tim thì hơi bị vờ lờ :-s
 
Chia buồn & chúc may mắn chủ Topic ,hở van thì phẫu thuật dc thôi ,mỗi tội khá tốn kém ! :)
 
Phẫu thuật chắc cũng ko sao, nhà ko giàu nhưng cũng của ăn của để. Ba má làm trong ngành cũng quen biết, có cả BHYT nữa. Mà nhà cũng có 2 người mổ roài :(

Chỉ ước lúc đó mình nằm viện thì người ta về mà ở bên mình 1 lần :(

Ba bảo chỉ cần thay van là OK.
 
Phẫu thuật chắc cũng ko sao, nhà ko giàu nhưng cũng của ăn của để. Ba má làm trong ngành cũng quen biết, có cả BHYT nữa. Mà nhà cũng có 2 người mổ roài :(

Chỉ ước lúc đó mình nằm viện thì người ta về mà ở bên mình 1 lần :(

Ba bảo chỉ cần thay van là OK.

Vậy là có dính tới di truyền hả ?! :-o
Mà bác mới tâm sự thất tình trên đây phải 0 ? Có khi cũng là 1 dịp hay ! :-?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top