• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

[Comic] Ngưng đọng

:2cool_sexy_girl: chia buồn cùng Bi Heo, Phần 2 Tru tiên Quỷ Lệ sau khi tay ngự kiếm tru tiên tru sát tu la trấn áp quần hùng, trở thành kẻ mạnh nhất Thần Châu Hạo Thổ thì anh ấy quy cm nó ẩn tiếp đó là lên Thanh Vân Môn làm đầu bếp rồi tiện tay cưới luôn Lục Tuyết Kỳ :)), còn gây giống ra đc 1 thằng cu kỳ tài trăm năm :))
Bích Dao hết thời rồi, mặc dù cũng thích em ấy lắm, đọc phần 1 tới cảnh hồi sinh hụt Bích Dao mà muốn ném cái Mobile :))
 
Lạc đề quá đi , topic này là truyện *Ngưng đọng* giờ sao le truyện *Tru tiên* thế ???
 
Tới tận chap này thì bắt buộc phải có tên, nhân vật nam là Lewis, nữ là Silvia, bác sĩ theo bản gốc của tác giả là Regent. Tranh thủ dứt điểm bộ này để mốt long nhong sang sims 4. :5cool_sweat:
lWGlqo4.jpg

[spoil]
BWgmI6p.jpg

JO67rmL.jpg

CiQwQZf.jpg

k7seewH.jpg

fGFfgME.jpg

5zg6xLd.jpg

EI9Cx0k.jpg

EbtncTw.jpg

v9yorFa.jpg

1R5ztDg.jpg

NYoMfZu.jpg

xxHnGpT.jpg

fYTpuID.jpg

3N9piAz.jpg

D9sziyj.jpg

akfKJIh.jpg

lo7G633.jpg

cyM3jDm.jpg

L7sfpNx.jpg

RoewvMb.jpg

LMbJKbg.jpg

53RFVoM.jpg

5wNlSdw.jpg

xQeJQCw.jpg

5WHg1P6.jpg

bDeY6uE.jpg

oanbEuY.jpg

X8ZtEdI.jpg

rAVjofi.jpg

QtwPzkH.jpg

7Qn1Lg7.jpg

d0q6Brf.jpg

d2Cswjp.jpg

lg1xEPo.jpg

ts0uJEz.jpg

1Y2GVSB.jpg

owaByFq.jpg

WTT8Ix5.jpg

bkZlkPR.jpg

yVlxrpI.jpg
[/spoil]​
 
Oh ! Sau mấy tháng trời cuối cùng của có chap mới :2cool_go:
E hèm, thì như đã cmt từ lâu, điểm ấn tượng nhất và hay nhất của comic này... vẫn chính là PHONG CẢNH !!!
 
Uầy làm sims 3 luôn đi , sims 4 chưa gameplay thế nào rồi còn đồ CC nữa thế sao mần được , chưa kể là pose nữa :)
Chờ chap 4 của mắm vệt mà chờ 3 tháng -_-
 
Oa, truyện của chị đẹp quá. Từ nhân vật đến phong cảnh cái gì trông cũng thật ảo :9cool_haha:. Miễn bàn về nội dung vì em cũng từng đọc truyện gốc rồi, truyện hay:8onion11:
 
Oa, truyện của chị đẹp quá. Từ nhân vật đến phong cảnh cái gì trông cũng thật ảo :9cool_haha:. Miễn bàn về nội dung vì em cũng từng đọc truyện gốc rồi, truyện hay:8onion11:

Ảo là đẹp đúng không em? :3cool_shame:
Nội dung thì phải đến chap cuối bí mật mới lộ hết e nhỉ? :5cool_big_smile:
 
cảnh đẹp dã man! Biểu cảm gương mặt siêu tốt :)) edit truyện cũng công phu nữa :3
 
Được khen >>> Sướng >>> Động lực ra chap mau lẹ chị nhé =))
 
Cuối cùng thì cũng xong rồi. Mừng quá trời. ;w;

eWYDfWu.jpg

Part 1
EsOdj8s.jpg


BEObvDs.jpg


2p364gK.jpg


bnDx8jH.jpg


XPUHu9T.jpg


RGePGLd.jpg


As36FJB.jpg


nRCvWaS.jpg


7J1zJgH.jpg


q7QCwyh.jpg


Mc1MO78.jpg


t4Tl0uu.jpg


ro0PThz.jpg


H8bEvtx.jpg


D7Atfb5.jpg


NC3egFo.jpg


QoaxmLB.jpg


GrXn4hp.jpg


6hLaESQ.jpg
 
Đẹp, công nhận là đẹp thật.
Nhưng mà em cứ nghĩ Silvia không thể chết, vì đơn giản cô ấy bất tử. Đoạn trong truyện gốc cô ấy cũng nhảy xuống vực, nhưng kết quả cô ấy chỉ băng bó và nằm vậy. Theo em, chẳng ai băng bó cho người chết cả, vậy nên Silvia có muốn chết cũng không thể chết được. Cuộc đời cô ấy gắn liền với sự cô độc, và em nghĩ cái kết nên để day dứt như vậy. Nhưng đúng là như thế tàn nhẫn thật, 2 người cùng chết cũng có thể coi là happy ending.
Em là em phục đoạn lá bay của chị, đẹp dã man luôn. Mà chị ơi, sao chụp được sợi tóc hả chị. Có accessory hay object nào như vậy không chị? Hay chị dùng PTS để vẽ thêm vào?
 
@GirlLovesRomance Chị thì thấy Silvia không bất tử theo kiểu của vampire, chỉ là thời gian trong cơ thể Silvia không trôi đi thôi. Bằng chứng là Silvia đã bị bệnh, năng lực đó giữ căn bệnh đó không phát triển thêm để không chết. Vậy nên nếu làm gì đó mà chết ngay được thì chị nghĩ Silvia cũng có thể chết. Và, như đã đề cập ở lời kết, để Lewis chết một mình thì tội cho Lewis lớm. :(
Còn về tóc thì toàn chị vẽ thêm không đó, tóc của Lewis có vài bức lúc chụp nó cứ bị cong cong, chị ghét nên chị vẽ lại khá nhiều. Có bức tan biến thành tro bụi thì tóc của bức đó vẽ lại từ A đến Z luôn. Tóc của Silvia với Regent thì chỉ vẽ thêm, tóc sáng màu vẽ cực wa. @.@
 
Truyện rất hay, sửa lại kết thúc của nguyên tác như vậy cũng hợp lý cho nhân vật. Khung cảnh đẹp và nhất là lúc Silvia bước ra từ khu rừng gọi Regent lúc anh này trở lại. Khúc đó có cảm giác gờn gợn, bí ẩn.
Có một chút thắc mắc nho nhỏ là sợi tóc vướng vào cây hoa thì hoa dừng phát triển. Còn Lewis sống chung với Silvia mỗi ngày từ lúc cô ấy khỏi bệnh, đụng chạm, ôm ấp thì lại không bị ảnh hưởng nhiều từ năng lực của Silvia để tồn tại lâu hơn. Liên tưởng chút tới bà phù thủy chải tóc Rapunzel để được trẻ lại :))
 
Back
Top