• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Code Geass R2

Status
Không mở trả lời sau này.
Refrain chắc cũng gần như 1 dạng làm tê liệt thần kinh,khiến cho người bị tiêm ko có khả năng suy nghĩ,hỏi gì trả lời nấy thôi ._.
Hiện h trên thế giới có loại thuốc này rồi mà >.>
 
Tớ thấy refrain là loại thuốc gây ảo giác thì đúng hơn. Như trong SS1 mấy người chích refrain thì lẩn nga lẩn ngẩn, gần như sống trong quá khứ 1 thời của Nippon. Chú **** mà chích refrain cho Kallen chắc để cho em tưởng tượng đang :xvới chú Lu. :'>
 
"You'll soon lost your ownself and answer all my questions"=> gây phê, ảo giác, chẳng tự chủ dc bản thân nữa, hỏi gì trả lời nấy thôi :-"
 
Hồi xưa khi Kallen nhìn thấy mẹ mình dính refrain rồi cứ lảm nhảm vớ va vớ vẩn thì chắc cái refrain này chỉ giúp con người mộng du thôi. Trong lúc mộng du có thể nói mớ và tên anh L.L. xuất hiện.

@C.C.: As a fellow member, I can satisfy you more than any guy like L.L. could

Câu này quá quen thuộc :x
 
Refrain giống như escoba,loại ma túy gây ảo giác,xài liều lượng cao trong thời gian dài có thể gây điên loạn
...đừng hỏi vì sao lại biết...
 
Refrain giống như escoba,loại ma túy gây ảo giác,xài liều lượng cao trong thời gian dài có thể gây điên loạn
...đừng hỏi vì sao lại biết...
ma túy gì cơ o.O :-/
 
Chết mẹ...nhầm với Speed rồi...
Escoba không phải ma tuý...
Tính viết estacy,dek hiểu sao...lại ghi escoba
P/S :
Ngoài ra còn 1 cái củ bựa nữa là Marijuana thì phải
 
cái đấy tiếng việt nguời ta gọi là cần sa
 
Refrain giống như escoba,loại ma túy gây ảo giác,xài liều lượng cao trong thời gian dài có thể gây điên loạn
...đừng hỏi vì sao lại biết...
Gà thử rồi hay sao mà lại đừng hỏi vì sao lại biết? ;))
 
Gà thử rồi hay sao mà lại đừng hỏi vì sao lại biết?
Gà nhà mà lị, 1 đấng anh tài , bừng sáng như 1 ngôi sao chói lòe cái gì cũng từng trải, cái này là chuyện nhỏ ;)
 
Hôm nay mới rewatch lại ep.15
quả ông già chết mở mắt nở nụ cười đểu ngầu vãi cả đái ra...
đứng đó cho thằng con nã đạn nhìn còn ngầu hơn
 
nhìn có bệnh hoạn = con mụ sơ lúc nó truyền cho C.C cái Immortality koh :-s
 
Thằng con cười đã cỡ đó thì thằng cha sao có thể thua được.
Sau quả này không biết thằng Emperor nó ra sao? 2 cha con còn đụng độ nhau ngay không hay phải qua một thời gian nữa. Khúc cuối có vẻ làm hơi vội, có một số diễn biến cứ như bị cắt bớt cho đủ tập vậy.
 
Cái đài rõ cool đó bị thằng con phá tan hoang,quả này thằng già không tức ộc máu mồm ra thì thôi
Nói chung tập này nhiều nụ cười khốn nạn nhất trong cả hai cái ss =))
mẹ,mai phải đứng trước gương tập cười theo kiểu đó mới được =))...
 
Chắc là do Female XX bất thành nên ra máu::(
 
Mà sao mụ sơ truyền Immortality cho C.C. thấy máu me đầm đìa thế nhỉ?
Giả vờ giết C.C để bị giết => máu me giải thích được
 
Đâu có đơn giản thế. Như Charles lấy immortality cũng phải nhảy bale 1 đoạn mà. Với cả bà sơ ấy phải truyền cái immortality rồi mới bị giết thì mới chết đươc.;;)
 
Xem ko đọc sub hay sao thế mà còn hỏi :)) Người nhận Geass sẽ phải giết người cho và nhận cái curse immortal ;)) C.C. cũng nghĩ cho Lulu đấy chứ, nếu ko thì truyền mịe cái bất tử sang cho chú ấy rồi, yêu quá :x
 
C.C biết lulu sẽ ko bao giờ giết mình nên phải quay sang lão Charles :-"
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top