Conan Doyle
Mario & Luigi
Tôi đang nói trên phương diện cái 4rum này, ai cần biết tên tuổi địa chỉ họ hàng ba họ nhà cậu? Tôi chỉ biết nếu trên 4rum này có thằng dở hơi nào bảo: "Conan Doyle ơi em yêu anh" thì tôi biết là nó yêu cậu chứ không yêu tôi, thế đủ chưa.
Còn trời đất ở trên 4rum này tôi nghĩ là không có, nên là vật thể ko xác định.
http://forum.gamevn.com/member.php?u=54716. Nói có sách, mách có chứng!
Nói là 1 hành động, lời nói không phải hành động. Ai ở đây không hiểu tiếng việt thế.
1 thằng ra đường giết người, 1 thằng ra đường bảo: "tao giết người", thằng nào bị bỏ tù?
Đấy là tôi giải thích cho cậu về cái gọi là "sự khác nhau giữa lời nói và hành động.
Ai cũng hiểu chỉ 1 người không hiểu.
Lời nói do hành động nói mà có. Là hệ quả trực tiếp từ hành động đó. Không biết ở đây ai là người cố tình không hiểu. Trong ví dụ của tôi, chú hiểu đó là hành động nói ra câu nói đó hay là chỉ có cái sự vật là bản thân cái âm thanh do hành động đó phát ra
. Mà chú lấy ví dụ lại sai với tình huống rồi. Xem ra khả năng hiểu biết và diễn đạt của chú có lẽ đi đôi với trình độ văn hóa của chú. Cái ví dụ trên của chú, đơn giản chỉ vì cái hành động nói đó không phạm tội chứ không phải là vì lời nói đó. Cùng là một hành động nói, nhưng nói ra câu này thì phạm tội, còn nói ra câu khác thì không. Chú muốn hiểu biết thêm về pháp luật thì tôi có thể lấy ví dụ cụ thể hơn cho chú là: Một thằng trực tiếp chửi bới, xúc phạm nhân phẩm người khác (thông qua hành động nói của nó đó), hỏi nó có phạm tội không? ^_^ . PS: đọc bài bạn cat rồi thì cũng chẳng đôi co nữa vậy, cùn quá.
Khi đuối lý mà không biết cách nào khá hơn để hạ đài thì đây là cách thường thấy.
PS: Thành thật xin lỗi tất cả mọi người nhé. Chiều nay tớ hơi quá đà :'> :'> I'm really sorry.








.