• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Có nên bon chen ?

  • Thread starter Thread starter KynLyn
  • Ngày gửi Ngày gửi
Các bác không khuyên nhủ thì thôi tàn thấy xúi bậy =))
 
chơi luốn =) cho thằng bạn thân mọc sừng =))
 
Người ta có quen thiệt hay ko là chuyện của người ta. Chắc gì khi quen cậu cũng tạo được một mối QH lâu dài!! Mà thêm cái nữa là cỡ tầm tuổi như các cậu thì có quen cũng chẳng đến đâu, tổ phí thời gian...

+1. Chí lí này. Bon chen làm gì. Còn sớm chán vội vã làm chi ;))
 
Tình hình là ngày hôm qua 2 đứa tình cờ có 1 buổi đi chơi riêng: 1 thằng bạn rủ đi sn nó. Cả đám gần 10 mấy đứa chui vào siêu thị MaxiMark ( Không có thằng kia). Tưởng được ăn uống hóa ra lại vào đó tô tượng 8-}. Tô được 1 lúc thì tượng em bể , nhỏ kiu tô chung với nhỏ :">. Mà em vs nhỏ tô lâu nhứt nên tụi kia đi trước, chỉ còn lại 2 đứa. Hjx. Lúc tô xong rồi đi tìm tụi nó thì chẳng còn đứa nào @@. Thế là 2 đứa đi chơi riêng cả ngày hôm đó luôn. Bi giờ đang vui như Tết :X
 
^
- Bỏ hết chữ teencode đi ^:)^ ........ Kẻo bị 10 nhát oan mạng :-" .......
 
Úi! Quên bén mất :( Sorry nhé! Mà sao không edit được nhẩy???
 
Đã zị =)) Vậy sau này đi chơi chung lại kiếm cớ chuồn ra đánh lẻ hết cho máu \m/

Đề nghị chủ thớt update liên tục tiến độ bon chen cho anh em tham khảo >:)
 
Tình hình là sáng ngày 7/6/2010 ( hôm qua) gần nửa thành phố Hồ Chủ Tịch cúp điện. Lại có cơ hội típ cận pé. Vừa nghe đt pé rủ đi chơi xong thì papa bắt đi lên Bộ Giáo Dục lấy bằng Anh Văn =(( Lúc ấy cũng tầm 10h. Lấy xong thì khoảng 12h. Papa lại bắt đi qua nhà dì =((. Thiệt là nản quá mà! Hix... Uổng hết 1 cơ hội rồi. Mà hè này chắc cúp điện cũng nhiều =P~. Mong là sẽ sớm có thêm nhiều cơ hội nữa... Hoping hoping hoping.....
 
^
- Bỏ hết chữ teencode đi ^:)^ ........ Kẻo bị 10 nhát oan mạng :-" .......

Úi! Quên bén mất :( Sorry nhé! Mà sao không edit được nhẩy???


Vãi hàng
Untitled-1s.gif
 
Ko phải sợ, chơi đi. Đảm bảo em nó vẫn nhớ bạn mà :>
 
Back
Top