Nhớ đầu những năm 2000, thời đó đi học được cho 5k mỗi ngày, vừa ăn sáng vừa để phòng xe pháo hỏng hóc, mà cắn răng nhịn để tích tiền mua bộ Shogun 1 crack giá 30k 2 đĩa. Mua xong về chơi thấy đáng thật là đáng. Giờ chắc chắn rằng chả thằng nào đi học mỗi ngày mà chỉ cầm có 5k như tôi ngày ấy cả. Crack tôi vẫn chơi đều, nhưng mà ăn cắp nó phải có chừng mực thôi, ăn cắp ngay trên sản phẩm đầu tiên của nước nhà, có còn gì để nói nữa không? Riêng game này tôi sẽ mua, nếu không mua sẽ không chơi. Bao giờ thằng Emobi mà lớn mạnh, làm ăn cc như VTC hay VNG hiện giờ, thì pirate nó chưa muộn.
P/S: 400k hả, thường thôi. Trong đầu cứ nghĩ nó to thì nó chả to. Điều chỉnh chi tiêu cái 1 tuần là có liền chứ gì. SV giờ nhịn chơi game, nhịn rượu, nhịn tán gái 1 tuần cái là có 400 chứ mấy
P/S: 400k hả, thường thôi. Trong đầu cứ nghĩ nó to thì nó chả to. Điều chỉnh chi tiêu cái 1 tuần là có liền chứ gì. SV giờ nhịn chơi game, nhịn rượu, nhịn tán gái 1 tuần cái là có 400 chứ mấy