Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Chính vì như thế mới phải để cho em nõ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cá với chả cược để cho Clare show off cái tay, chứ nếu là như bình thường thì % win là ?Clare lúc đó mới gắn tay mới của Irene xong,thậm chí dụng lực khống chế cánh tay còn chưa thuần thục,trong khi em No.4 đã là AB,thực lực em Clare lúc đó dù muốn giết cũng chỉ nắm giỏi lắm 4 phần là cùng...
cục lên thì dek hiểu cục được chỗ nào mà hợp lý![]()
, để cho nó mới lắp đã xịn chém ào ào, chứ viết như kia giống hệt mấy cái chi tiết tạo điều kiện tối đa cho nhân vật chính thắng, mà dọc mấy bộ Mature như thế không thích lắm, dù biết tác giả không thể làm khác được 
Thấy đoạn đấy hơi rùa, con đấy tự nhiên lăn ra lảm nhảm cá cược với hồi tưởng, tác giả bốc lên cho Clare cục lên chém chết nó luôn thấy hợp lí hơn![]()
Hay là mình đọc không kĩ 

hông có đoạn đó thì không ai hiểu dc một claymore có số phận như thế nào. Tất cả đau khổ, mất mát dẫn đến hận thù và rồi hận thù dẫn đến sự diệt vong. Những gì Ophelia chịu đựng vốn chẳng khác gì Clare, tác giả viết như thế không chỉ giúp Clare tăng thêm sức mạnh ở cánh tay mà còn giúp cô trưởng thành về mặt tinh thần.



, tỏ ra nhân đạo tập cho Clare quen với việc sử dụng cánh tay mới và chiêu thức mới bằng cách tình nguyện trở thành mục tiêu cho Clare luyện tập. Thế mà khi còn là No.4 Claymore truy sát em Clare như đúng rồi, khi thành AB lại hiền thế. Trái ngược hẳn với các Claymore khác, khi còn là Claymore thì quí mến đồng đội, khi thành AB rồi thì mất lí trí thịt sạch. Nói đâu xa ngay như Clare mới AB có 90% thôi mà tí nữa quay ra thịt đồng đội rồi trong khi làm Claymore thì lo lắng đủ đường cho tính mạng của đồng đội 
. Chắc kiếm bộ manga đọc tạm đa ~,~ lâu quên hết :'>



, 2 con này đến gặp Galatea nhưng không ngờ gặp luôn cả con AB No.2 ở đó nữa
, nếu nhóm Clare không xuất hiện kịp thời thì 2 con này die sặc gạch. Sau khi được nhóm Clare cứu thì 2 em này có vẻ xuối xuôi, không đòi lấy đầu Galatea nữa và Galetea tiếp tục ở ẩn dưới thân phận 1 Priestess trong ngôi làng đó 