• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Bị thầy giáo tri ân

Status
Không mở trả lời sau này.

ad minh

Youtube Master Race
Tham gia ngày
26/8/12
Bài viết
4
Reaction score
0
Mình đang vướng vào một bi kịch trái khoáy. Số là trường mình có thầy giáo dạy Lý mới lấy vợ. Vợ của thầy vốn dĩ không có việc làm, may thế nào mà bố mình lại nhận làm chân kế toán ở Công ty. Thầy có mang quà đến nhà mình, nhưng bố mình từ chối. Từ đó thầy xoay sang mình để tri ân.
Đầu tiên thầy liên hệ với tất cả các giáo viên dạy tốt, nhận mình vào học thêm. Bản thân thầy cũng kéo về nhà để nhồi vào đầu môn Lý. Môn thể dục vốn không phải sở trường thì nay mình xếp nhất lớp. Khổ nhất là môn Văn, chẳng hiểu cô giáo bị rỉ tai kiểu gì mà giờ điểm cũng kha khá.
Nhưng mình đâu có muốn thế, mình muốn sống đúng với thực lực của mình, không bị bạn bè dè bỉu, mình muốn là chính mình, chứ không muốn sống mòn trong lời khen của thầy cô giáo. Mình muốn sống lương thiện, nhưng ai cho mình lương thiện, ai xóa cho mình những điểm 9, 10 ghi trong học bạ. Mình đang sống buông xuôi kiểu "tobe or not to be" (dù mình cũng không hiểu nghĩa câu này) nhưng mình lựa chọn sống như thế có đúng không? Có ai suy nghĩ giống mình không?
 
Bác này số sướng mà ko biết hưởng , thôi thì chuyển sang trường khác đi :5cool_big_smile:
 
Gương kia ngự ở trên tường
Box này ai chém được bằng như Minh :8cool_rap:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top