Gì mà từ CSGT -> Đầu gấu -> Ý thức -> Vùng miền ở đây vậy trời 
Bình tĩnh cái đồng chí :-*

Bình tĩnh cái đồng chí :-*

Bởi vì có mấy đồng chí đi đc vài vòng ngoài đường tưởng mình hiểu đời nên lên đây phán bừa mấy câu để đc ném tạGì mà từ CSGT -> Đầu gấu -> Ý thức -> Vùng miền ở đây vậy trời
Bình tĩnh cái đồng chí :-*

Bởi vì có mấy đồng chí đi đc vài vòng ngoài đường tưởng mình hiểu đời nên lên đây phán bừa mấy câu để đc ném tạ![]()

Ờ nhỉ, quên :P srtrời đất chính ông đã bảo thôi rồi mà vẫn cố đá thêm một câu![]()

Em toàn dính vụ vượt đèn đỏmà đèn vàng chứ đã đỏ quái đâu
![]()
có lần tức quá nên thử sức bồ câu k ngờ nó báo
chụp đầu hên quen nên dính 3 lần lần nào cũng xin dc
. Vào nó dơ tay lên chào em hét lên : " Lao đông là vinh quang "
sau đó quay ra nói " công an là bạn nhân dân
"
.Thấy đèn vàng là đã phải giảm tốc từ từ cho tới khi đèn đỏ rồi. Cố vượt qua để làm gì? Có ngày bốc **** mà ném vào mặt cũng ăn ko nổi.
tắc ở ngã tư là điều khó tránh khỏi ... 
. Ngu ko thể để đâu cho hết ngu đc ....May mà từ trước đến h mình chưa bị công an tóm lần nào, ôi ngoan quá![]()
Bạn này cũng chơi bời quá cơ, suốt ngày thấy cơ động hay công an sợ mấy anh
hổ báo. Nhưng tớ thấy cậu toàn nhìn thấy này nhìn thấy nọ mà ít người nhìn thấy vlù. Dạo này mình cũng hay lượn phố mà cũng ít thấy mấy anh Rồng phượng trọc đầu như phim lắm. Dám có thể cho mình hỏi tuyến phố nào để mình có thể lên mai phục ngắm nhìn tí
Thực sự là mình có 2 thằng bạn, một thằng làm cơ động trên Thụy Khuê, 1 thằng Phố Huế -Bờ Hồ, đ' bao h nó fải sợ mấy thằng đi đông cả, mấy thằng choai choai ngồi SH ấy mà, 1 câu thôi thì cả đội nó tập hợp cho ngay về 54 =). Còn mấy bác rồng phượng thì còn tùy =). 4 thằng cơ động đi 2 xe ý mà, có vũ khí nó giã 8 thằng kia dễ như bỡn, nên nhớ là cơ động còn có súng bắn đạn cao su nhé
hôm đi ngay qua ngã tư Nguyễn Chí Thanh, Đê La Thành, mình thấy có 2 chú đi qua thì để ý thôi, còn hôm kia là đi H2Teen Concert ở Việt Đức
thấy nhiều chắc cũng tại số mình may 