- Banned
- #641
xem lâu rồi nên chỉ nhớ mang máng, chẳng qua là do cái shield làm nhiễu tín hiệu thành ra tất cả các tàu nằm bên trong đều bị "mù" hết. cái shield đó dùng đê bảo vệ hòn đảo là chính. nội mà để nó tới được trái đất đã là hơn khoa học kỹ thuật của phe ta nhiều lắm rồi nhưng vẫn chưa phát triển bằng alien trong independence day, hay star trek, star gate ....
Thật ra cốt truyện của bộ phim có thể tóm tắt như thế này: Tàu của Alien đi dạo ngoài vũ trụ, tự nhiên bắt được sóng phát từ trái đất mới đến chơi, chả biết đi đứng thế nào lại va phải vệ tinh, rụng mẹ mất cái tàu liên lạc(nhảm). Đen hơn nữa là vừa mới đáp xuống, chưa hiểu mô tê gì tự nhiên có 2 thằng Mỹ, 1 thằng Nhật lò dò đến gây chuyện->phang luôn. Việc chiếm trạm phát sóng mục đích chỉ để cảnh báo các tàu khác không nên đến trái đất thôi, thế mà cuối cùng bị bọn nó nã pháo chết sạch. Bài học rút ra từ bộ phim này là: không bao giờ để người Mỹ đứng ra đàm phán. Hết.

Bác thật khéo đùa...