korangar
Mega Man
Dogmeat nói:Người ta bảo :"nhà có vững thì nước mới yên" Bố giết Trác, trước tiên là cho gia đình, sau mới đến tổ quốc, vậy là người biết tính toán, thực dụng, ko phải như bọn giả nhân giả nghĩa, thờ hoàng đế này, thờ hoàng đế kia.
Nghe cũng hay, giết cha hai lần thì được coi là người biết lo cho gia đình à
. LB trước chỉ là lo cho mình, sau cũng là lo cho mình chứ làm gì có gia đình tổ quốc nào ở đây 
Xin hỏi, thời nay, có ông nào bán gia sản đi theo thờ phụng thằng khác ko? có ông nào bị thăng khác cướp người yêu mà ko kiếm kế đề giành lại ko? Có bác nào ko muốn tạo lập sự nghiệp cho chính mình ko? Có chú nào ko muốn mình giàu có, vợ đẹp con khôn ko? Vậy mà ông nào ông nấy chửi Lu Bu là tiểu nhân, vậy thì mình là cái gì?
Mấy cái danh vọng, tiền tài... thì ai cũng muốn có, nhưng còn phải xem có được bằng cách nào. Hại cha cầu danh lợi mà không tiểu nhân thì thế nào mới là tiểu nhân
Lã Bố là anh hùng thiên hạ, nhưng người chứ có phải thánh đâu mà ko mắc sai lầm? Nếu Bố mà sáng suốt nghe lời Trần Cung thì Cao Cao, Liu Bei đã đi gặp ông bà từ đời nào rồi, làm gì còn thế thiên hạ chia 3 nữa. Bố cũng mưu toan gây dựng nghiệp lớn, để tiếng muôn đời nhưng
"Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên'
Lòng người như thế, như thế
Lẽ trời chưa thế, chưa thế"
(Gia Cat Lượng) :cool:
Chính vì LB không biết nghe lời phải nên mới bị mọi người coi là ngu chứ sao nữa
