chắc mấy ss sau phải tiết lộ thêm về cháu Tri, chứ h ko rõ nguồn gốc máu điên của cháu, cũng ko rõ sư phụ cháu nó là ai nữa
Vậy sao có vẻ quen biết với main từ trước , ko nhớ gặp ở đâu ?bác đang nói phần mấy, phần 2 có các chủ Lục Tri Hạ của Phượng Minh Các mới là trùm tình báo và không phải thánh nữ của Bạch Liên giáo
Sư phụ thì có thể không cần đề cập, coi như là cháu nó tự phát triển dựa trên căn bản vững, nhưng cái máu điên thì nhất định phải trình bày đàng hoàng. Không thể để cháu nó như Nhiếp Phong reke mà không giải thích gì được.chắc mấy ss sau phải tiết lộ thêm về cháu Tri, chứ h ko rõ nguồn gốc máu điên của cháu, cũng ko rõ sư phụ cháu nó là ai nữa
chuyên tình báo thì nắm rõ cu Tri này như lòng bàn tay rồi, hồi phần 1 thằng thư sinh Từ Giao cũng chỉ đường cho nó lên gặp ông sư, qua phần 2 thì đang ngồi đánh cờ với các chủ nữaVậy sao có vẻ quen biết với main từ trước , ko nhớ gặp ở đâu ?
20 năm cầm quân trấn thủ biên cương + có cao thủ nhất lưu bên cạnh thì hầu gia bá cũng ko lạHầu gia khét quá, không ngờ lão bá đến thế, 2 thằng bật hack đồng thời mới ép được lão.
Mong là cháu Tri sẽ phát huy được Hồi Xuân Công ở p3, hiện tại gặp cao thủ nhất lưu vẫn sấp mặt đều nếu không bật hack.
Lão biết võ thì rõ ràng lắm rồi, cơ mà không nghĩ là lão khét thế, so với Lam chưa chắc đã thua.20 năm cầm quân trấn thủ biên cương + có cao thủ nhất lưu bên cạnh thì hầu gia bá cũng ko lạ
Quan tham sống tốt đời đẹp đạo là chuyện có nhiều mà. Nói công bằng thì quan thời nào cũng thế thôi, trước khi thành thanh quan thì quan lộ kiểu gì cũng có tí vết. Chỉ trừ cái loại chim bé không dám làm gì may ra mới trong sạch hoàn toàn thôi. Không có chút thủ đoạn thì sao mà leo lên được cái tầm đủ cao để xử tham quan.mà ông già thằng Tri lúc trẻ thấy cũng ko phải loại sâu mọt gì, đối đãi với người trong nhà và nuôi dạy con cái cũng ko tệ, thế mà lại là kiểu ăn chặn tiền cứu tế nhỉ?
.
. Đoạn Hồn tam quyết của cu Tri thì hết phần này vẫn chỉ xài 2 quyết cũ của phần 1 là Loạn Trảm với Phong Ma, hi vọng phần sau lộ mặt sư phụ với quyết cuối cùng luôn, mà sư phụ có xuất hiện 1 tí ở OVA phần 1 rồi 

ai đây nhỉ?thằng nhóc Linh Đồng chắc là kiếm tiên đời sau
thằng nhóc hộ vệ của thằng đường chủ đó bác, con sói chết còn mỗi nó thì lão Dương với lão Tam đều nương tay, khúc cuối lão Lam cũng vác nó về núi với thằng Long Sung luônai đây nhỉ?
à hoá ra là thằng nhỏ đó, kiểu này khéo 1 thằng đc truyền chưởng, 1 thằng đc truyền kiềm cũng nên.thằng nhóc hộ vệ của thằng đường chủ đó bác, con sói chết còn mỗi nó thì lão Dương với lão Tam đều nương tay, khúc cuối lão Lam cũng vác nó về núi với thằng Long Sung luôn
buff bá quá nên phải cho tự huỷ thôi chớ lão Lam thua đứt đuôi rồià hoá ra là thằng nhỏ đó, kiểu này khéo 1 thằng đc truyền chưởng, 1 thằng đc truyền kiềm cũng nên.
Mà tính ra lão sư huynh của lão Tam cũng bá vãi, chỉ dựa trên lời chém gió của lão Tam mà khổ luyện đc thức 36 vốn ko tồn tại, tiếc là chấp niệm cao quá nên cũng đành uổng phí
, mà cái kiểu té núi này thì sau dễ lôi lên lại làm boss lắm
. Phần 2 không biết có ra OVA hay movie nào khác không, quá khứ lão Lam hay lão Dương mà lên movie thì chắc epic lắm 