Spiderman (Peter Parker)
snake, snake, snaaaake
Ít khi theo dõi phim Hàn, nhưng mọi người chê kĩ xảo do kĩ xảo phim này là 1 bước lùi của nền điển ảnh Hàn à?
Khuyến cáo các bác không nên xem phần 2. Nội dung dàn trải và còn melo-dramatic hơnphim này nửa đầu coi hấp dẫn do build cái thế giới rất mới lạ, nhưng càng về sau càng thiên về drama (hơi khiên cưỡng, drama everywhere) nên bị đuối. Kỷ xảo thì ngang 1 phim trung bình của Holywood.
Sắp chiếu phần 2, coi trailer phần 2 thật sự là ko có chút hứng thú nào đi coi tiếp vì có cảm giác nó ko build nổi cái thế giới cho hoành tráng mà chỉ câu frame từ phần 1
Về sự khác biệt so với phần đầu tiên, đạo diễn Kim Yong Hwa nói, “Nếu phim đầu tiên khiến bạn rơi nước mắt, phần thứ hai sẽ khiến bạn khóc bằng cả trái tim.”
Vừa xem xong, xác nhận ko có đoạn nào sau after credit chạy chữ cuối cùng.
Phim tạm ổn, kém 1 phần chút xíu.Đoạn truyền chức cho ông bố là end phim rồi. Tiếc cái thay vì sửa đổi khuôn mặt, ông ấy xin cho con mình có cơ hội chuộc lại lỗi lầm thì sẽ logic hơn. Thêm 1 đoạn 1000 năm đội trưởng Gang Lim nghiền ngẫm suy nghĩ lại, nhận ra sai lầm vì đã đồ sát đám trẻ con tộc Nữ Chân, và em trai nó thật sự nghĩa khí thì sẽ hợp lý. Việc chia lương thảo cho vài mống trẻ con rồi bị xử tội cũng chưa thực tế lắm. Cả 1 làng thì ok hơn.
Có giải thích kỹ hơn về những cảnh hồi ức trong F1, và có 1 tình tiết rất khá là lý giải đc vì sao Gang Lim cứu thằng đại úy trong cơn bão.
Thực ra tới lúc đó mới chỉ là bắt đầu phần câu chuyện của 3 đứa vệ thần, ông tướng quân chưa thể biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào nên nếu chỉ đơn thuần xin cho con mình cơ hội sửa sai thì không hợp lý lắm.
Đoạn này khi biết King Yeomra thực chất là ông bố tự dưng kém hay hẳn, vì xét cho cùng vai trò của Diêm đế không thể dễ dàng trao đi như thế, mặt khác làm như vậy câu chuyện chẳng khác gì lợi dụng việc công để xử lý chuyện tư vậy.
Đoạn này mình đồng ý với đạo hữu, câu chuyện xuyên suốt phim chính là để mở lại quá khứ của 3 vệ thần, tuy nhiên đan xen và chuyển cảnh quá nhiều giữa dương gian và âm giới đâm ra nhiều lúc có cảm giác rối rối.
Hài cũng nhiều hơn phần 1. Drama nhẹ nhàng hơn nên xem cũng trôi hơn.
Thông điệp của phim phần này khá hay. Trong cuộc sống mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó, người không xấu, chỉ có hoàn cảnh xấu, nếu uẩn khúc không hiểu được thì hãy học cách nhìn nhận sự việc theo nhiều hướng để học cách thông cảm và tha thứ cho nhau.
Spoiler 1 : Ý tớ đơn giản là xin tha thứ cho thằng con, cho nó 1 cơ hội sửa sai vì đã làm ngơ nhìn cha mình chết. Vì khi diêm vương xuât hiện ông cũng lờ mờ đoán ra sự tồn tại của âm giới rồi. Ông bố cũng nhận trách nhiệm vì sự vô tâm của mình mà ko để ý đến cảm xúc thằng con mà. Chứ ko phải xin cho nó tội giết trẻ con và giết em trai.
Spoiler 2 : Thật ra theo tớ thì đạo diễn đã cố hết sức để 3 dòng thời gian, không gian cùng xuyên suốt bộ phim mà ít bị loãng, rối nhất. Cũng khá giống với The Avenger 3. Nếu không tập trung thì dễ bị xót tình tiết thật. Tuy nhiên nên có thêm vài phân cảnh Gang Lim từ từ chuyển biến nội tâm trong quãng thời gian đầu làm vệ thần, nhận ra sai lầm giết em, giết trẻ nhỏ trong quá khứ. Vì một vị đại tướng nắm binh quyền trong tay, ích kỷ tự tư, thù hằn em trai. Bất ngờ bị đâm lén. Rồi bảo hồi sinh làm vệ thần dẫn dắt 2 đứa đâm chết mình, nó khó mà chấp nhận sự thật và sửa đổi bản tính ngay đc. Đoạn truyền chức cho ông bố thì đúng là giảm cả độ hay của phim, trao cho chức phán quan hoặc tướng lĩnh âm ti thì ok hơn.
Spoiler 3 : Gia thần đã nói mà, không có người xấu, chỉ có hoàn cảnh xấu thôi. Hewonmak giết cả nhà Lee Deok-choon vì mâu thuẫn dân tộc, rồi lại thành kẻ phản bội quốc gia vì cứu Lee Deok-choon và đám trẻ mồi côi. Gang Lim nhỏ nhen ích kỷ, gián tiếp giết bố, dùng quyền đẩy em trai ra miền biên ải, lại thành vệ thần sẵn sàng bỏ cả pháp lực lẫn quyền đầu thai để minh oan cho thượng sĩ Kim Su Hong. Lee Deok-choon ôm kẻ thù giết cha mẹ và khóc, rồi bỏ cả cơ hội cầu sinh để quay về chịu hoạn nạn cùng Mèo rừng trắng.
Còn 1 tình tiết khá fail là trận đánh cuối, ko nhớ rõ tên. Ông bố gọi thằng con nuôi đến và nói, "nếu để cho Gang Lim đánh trận này, nó chắc chắn sẽ chiến thắng. Nhưng phải hi sinh quá nhiều sinh mạng. Một người vĩ đại là kẻ biết trân trọng tính mạng người khác..." Rồi cho thằng con nuôi đi đánh tiên phong. Méo ngờ đc trận đó toàn quân chết sạch, ông bố cũng thoi thóp luôn. Chỉ không hiểu vì sao mà thằng con nuôi vẫn an nhiên chạy về khóc lóc.