[2017]Hàn - Along With the Gods: The Two Worlds

Phần 2 này không còn đi sâu vào các tầng địa ngục nữa, mà xoáy vào tình cảm tâm lý nhiều, ít hành động, kỹ xảo phim này thuộc mức khá, vẫn đỡ hơn phim truyền hình. Có cả đàn quái vật trong bom tấn muà hè của Hollywood để phô diễn kỹ xảo, nhưng xem có cảm giác như phim parody, không nghiêm túc lắm.

Đoạn đầu thì hài pha hơi nhiều, chỉ cảm thấy nhảm nhất là dùng chiêu "nói nhiều" để gây hài, còn lại đa số tình huống hài đều chấp nhận được. Đến nửa sau của phim thì drama đẫm nước mắt ngập lụt màn hình luôn.

Phần 1 có thông điệp về hiếu đạo và tình thân, thì phần 2 tập trung vào lòng trung nghĩa và sự phản bội.
Câu chuyện phần 2 có hai tuyến truyện song song nên có thể rối, nhưng đan cài khá tốt.
Nhất là thông điệp về cái thiện của con người và cơ hội để người phạm tội nhận ra sai lầm, mặc dù không xúc động bằng drama của đạo hiếu, nhưng có ý nghĩa nhân văn.

Phim có 2 cái mid credit (trước khi chạy hết credit), xem xong thì chỉ có thể kết luận:
Spoil rất nặng
Hóa ra là nhờ có gốc gác COCC nên nhân vật mới được trao cơ hội như thế.
 
Vì ẩn sâu là cái duyên của Phật giáo, duyên không chỉ là quan hệ phụ tử (mẫu tử), anh em, nam nữ, vợ chồng mà còn cả kẻ thù, người dưng ...
Drama phần 2 ngon hơn phần 1, tư tưởng phật giáo Hàn quốc cũng được thể hiện nhiều hơn.

Quả jurassic thì đúng giống parody thật, lại bonus bitcoin với chứng khoán :6cool_beat_shot:
 
Sau đọc xong review hết mún coi lun vậy 8-}
 
Nói vậy chứ phim xem được lắm, không tới mức xuất sắc thôi :)) Cá nhân thì cảm thấy không ấn tượng bằng phần 1, chắc là vì phần 1 điểm qua hết các tầng nên thêm cái ấn tượng về world building nữa.
 
Vừa coi xong p2 này ko thuần đánh nhau như p1 nữa, nói về tâm lý nv nhiều hơn. Mấy cái đoạn qua các tầng địa ngục cũng làm khá qua loa, chủ yếu vẫn là dòng tg đan xen hiện tại và quá khứ của 3 nv chính, nhiều drama hơn xíu. Đạo diễn cũng đã làm hết sức để ng xem k0 bị rối, cũng khá dễ đoán đc twist cái đoạn thằng kia là em của gang lim cũng hơi bất ngờ chút. Và phải nói phần này, các nv nói nhiều vcl
 
P2 nửa đầu film khá chán nhưng về sau giải quyết các nút thắt cũng khá.
Về mẹ trước cái Af2 giờ mới biết cái kia :6cool_beat_brick:
 
Phần 1 và phần 2, như giải thích cho nhau ấy.
2 : thì giải thích cho phần 1 về tiền thân của 3 tên thần, mâu thuẫn các kiểu.
1 : thì giải thích cho phần 2 về mấy cái tầng ngục, và công việc chính của đám thần chết.

P/S : Cái hay của phim này chắc là ở bố cục, xem phần nào trước cũng được
 
thành công kiểu này dễ bôi ra phim tập lắm, cứ kể về 1 bộ ba thần chết nào đấy là easy vẽ ra tiếp
 
Phim này có cái thất vọng là làm cái địa ngục sơ sài quá, cái to to thì làm lướt qua, cái nhỏ thì bối cảnh sơ sài
 
vừa xem xong - xem đc tầm 20' là định tắt phim luôn - nhưng nghe đồn hay nên ráng coi tới cuối - khúc cuối cảm động thật :9cool_too_sad: nhưng mà những thứ còn lại thì chắc 5/10 là cùng :2cool_sad:
 
Mới đi coi về, vấn đề đầu tiên của phim là dài vl, 2h20p coi thực sự rất mệt. Đúng ra có thể cắt 1 số đoạn ko cần thiết như đoạn dong thuyền bait cá, đoạn gặp khủng long đồ... cho phim ngắn lại tầm 1h40p là đẹp.
Về cốt truyện thì nếu ko coi phần 1 thì sẽ khó hiểu phần 2, kiểu như các vùng địa ngục làm gì, tại sao thằng kia bị xét xử, vệ thần là clg blah blah blah. Với ko coi phần 1 sẽ éo hiểu nhiều hint trong phim như đoạn tên thằng Tướng đọc ngược, đoạn 2 thằng lính bị gọi lên chất vấn.

Sạn thì cũng có như ông gì nói rồi, cho thằng em làm tiên phong để giảm thương vong -> chủ quân chết sạch? Hay thiếu 1 số chi tiết như sự ăn năn của anh Captain khi biết sự thật. Cuối phim thì nhét 2 cái Credit, 1 cái hint phần 2, 1 cái thì twist lớn trong phim giải đáp nhiều thắc mắc. Nếu ai đi coi thì ráng ngồi lại xem hết 2 Credit hãy về ko thì uổng.
 
có phần 3 nhé.
Cái chi tiết chết cả đại quân có gì vô lý, đến người tính đâu thắng đó còn có trận thua sấp mặt.
Dội là cái đội giết địch như ngóe gặp mấy đứa trẻ con lại "hoàn lương" nhanh như cách người yêu cũ trở mặt
 
Mới đi coi về, vấn đề đầu tiên của phim là dài vl, 2h20p coi thực sự rất mệt. Đúng ra có thể cắt 1 số đoạn ko cần thiết như đoạn dong thuyền bait cá, đoạn gặp khủng long đồ... cho phim ngắn lại tầm 1h40p là đẹp.
Về cốt truyện thì nếu ko coi phần 1 thì sẽ khó hiểu phần 2, kiểu như các vùng địa ngục làm gì, tại sao thằng kia bị xét xử, vệ thần là clg blah blah blah. Với ko coi phần 1 sẽ éo hiểu nhiều hint trong phim như đoạn tên thằng Tướng đọc ngược, đoạn 2 thằng lính bị gọi lên chất vấn.

Sạn thì cũng có như ông gì nói rồi, cho thằng em làm tiên phong để giảm thương vong -> chủ quân chết sạch? Hay thiếu 1 số chi tiết như sự ăn năn của anh Captain khi biết sự thật. Cuối phim thì nhét 2 cái Credit, 1 cái hint phần 2, 1 cái thì twist lớn trong phim giải đáp nhiều thắc mắc. Nếu ai đi coi thì ráng ngồi lại xem hết 2 Credit hãy về ko thì uổng.

Hint phần 3, ko phải phần 2
VL nhất là quả ông thần bla bla bla về CK,BDS, lại còn Sỷria =))
Thắc mắc mỗi cái, thằng anh trong phần 1 là 48, thằng em là 49, sao 3 vệ thần ko đi đầu thai ???
 
Hint phần 3, ko phải phần 2
VL nhất là quả ông thần bla bla bla về CK,BDS, lại còn Sỷria =))
Thắc mắc mỗi cái, thằng anh trong phần 1 là 48, thằng em là 49, sao 3 vệ thần ko đi đầu thai ???
Trong phim có nói mà quên rồi, do vụ tha chết cho ông già, hay ngay khúc cuối cãi nhau ở phiên toàn cuối ấy. Reset lại từ đầu luôn thì phải, bữa đó buồn ngủ quá, nên xem xong về ngủ luôn, chả nhớ nhiều
 
Nên dừng thế này là đẹp. Làm tiếp thành trilogy thì phần 3 khai thác cái gì được?
 
Cuối phim là chuẩn bị hộ tống linh hồn thuần chủng cuối cùng cơ mà, ko có P3 mới lạ.
 
Back
Top