[2017]Hàn - Along With the Gods: The Two Worlds

phim này kĩ xảo bình thường, ko hiểu sao phim hàn nào có kĩ xảo cũng đc khen lố lên như thế, cảnh hành động đa số toàn ban đêm coi đau mắt cả ra, nhưng nội dung khá nhân văn và đoạn cuối cảm động, cũng đáng xem. Nhưng có chi tiết này mình ko hiểu
bộ em của main mà bị phát hiện là đã chết thì cha đại tá cũng bị kỉ luật nặng hay sao mà chả đòi phi tang xác vậy, lỗi do thằng bê đê kia mà? Đến cuối phim cũng ko nhắc chả có bị trừng phạt gì ko
btw, ông đội trưởng lúc flashback râu ria trông phong độ hơn hẳn thời hiện đại :))
Trong quân đội, 2 thằng lính gác tự dưng ngộ sát nhau, thằng chỉ huy hết đường thăng tiến
 
Phim chèn nhiều drama quá, miễn cưỡng lấy nước mắt khán giả. Còn lại thì ổn, từ nội dung cho đến kĩ xảo.
 
Xuống 9 tầng địa ngục thì còn có phim này :


Nhiều action , fan-service , ít drama , không có diễn viên nào dùng dầu cù là bôi vào mắt để giả bộ khóc .
:2onion58:
 
Ai giải thích chi tiết này hộ cái.
Phim này hay nhưng cái cách bọn rạp quảng cáo cứ như siêu phẩm thế kỷ ( hồi the host cũng lố kiểu đó) tự nhiên thấy phản cảm

Cgv đã khai trương rồi đó, vậy là trong tp thì 3 rạp, xa trung tâm tí là cái cgv này
Lúc Ghang-lim (?) vào phòng thẩm vấn vụ đào ngũ có lia máy qua 1 đống bằng khen => nghĩa là thằng kia rất trọng sự nghiệp.
Trong cùng lúc đó thì ở địa tầng hàn băng nhấn mạnh về vượt qua giới hạn giữa người với người. Tự suy ra tiếp đi nha lười gõ...
 
Rõ ràng chúa tể địa giới có ý định thử luôn cả đám vệ thần, vệ thần cũng nhận ra điều này. Thế nhưng tới cuối lại dàn cảnh 2 ông vệ thần combat với đại quân của địa giới... Nếu có ý nghĩa gì khác ngoài việc làm màu thì mình không hiểu đoạn này lắm
 
Phim xem ổn nhưng nhiều đoạn bỏ ngỏ không rõ ràng. Về xem wiki mới biết dự kiến sẽ làm thành 2 phần
 
Rõ ràng chúa tể địa giới có ý định thử luôn cả đám vệ thần, vệ thần cũng nhận ra điều này. Thế nhưng tới cuối lại dàn cảnh 2 ông vệ thần combat với đại quân của địa giới... Nếu có ý nghĩa gì khác ngoài việc làm màu thì mình không hiểu đoạn này lắm
Mình thích thì mình oánh nhau thôi
Sống mấy trăm năm dưới này chán lắm rồi :->~~
 
Phim nhiều drama quá coi cảm ko kịp, phim đang hot ở hàn nên tháng 7 năm nay là có phần 2 rồi:))
 
Phim nhiều drama quá coi cảm ko kịp, phim đang hot ở hàn nên tháng 7 năm nay là có phần 2 rồi:))

Ngay từ đầu đã định làm 2 phần rồi, nên họ đã quay liền 2 phần xong hết rồi mới sắp lịch chiếu.
 
đoạn này kết rồi, phần 2 bôi cái gì ra nhĩ :-/

Chuyện của 3 vệ thần. Quá khứ ra sao, chết thế nào, có thành công đầu thai ko. Hóng được bên Hóng hớt showbiz thì trong truyện là thế này:
theo truyện thì Kim Ja Hong ko phải lính cứu hoả mà chỉ nhà nhân viên văn phòng bình thường thôi, đi uống rượu rồi chết. Còn người biện hộ cho Kim Ja Hong là 1 ng đeo mắt kính khác mà ko hiểu sao phim lại xoá bỏ nhân vật đó. Còn 3 ng này chỉ có nhiệm vụ đưa linh hồn về địa ngục thôi. 3 người này kiếp trước giết nhiều người quá có tội lỗi lớn nhưng có lí do chính đáng có gì đó đặc biệt nên mới đc Yeoma người cai địa ngục lựa chọn. Ông cao to ở giữa (Ha Jung Woo) kiếp trước là tướng quân giết nhiều người (giặc) quá nhưng có khí chất gì gì đó nên đc lựa chọn nhưng với điều kiện là ko đc xoá bỏ kí ức kiếp trước của ổng, cái này lí giải lí do vì sao trong phim có cảnh ổng liên tưởng về quá khứ (mà ai chết rồi cũng phải bỏ quên đi quá khứ), 2 người kia thì ko hề nhớ. Ông này mạnh nhất chỉ dưới quyền Yeoma. Còn anh đẹp trai trẻ kia (hồi trước đóng phim Hoàng cung) kiếp trước là kiểu điệp viên sát thủ ý, cực trung thành, sau có nhiệm vụ phải giết đứa bé nhưng ko nỡ nên đem giấu nuôi nấng đứa bé sau bị cấp trên phát hiện rồi bật lại giết luôn cấp trên với nhìu người khác nên chết rồi đc chọn với điều kiện là phải đưa đứa bé kia theo vì đã hứa là sẽ chăm cho nó suốt đời. Còn chị kia chính là đứa bé đó, do lúc anh kia chém nhau chị này cũng lỡ giết người.
 
Nhiều khi phần 2 thằng em được làm sếp của 3 đứa vệ thần kia không chừng :))
 
Phần 2 mà định làm như truyện thế kia thì cliché quá. Phim xem khá nhưng đúng là nhét drama quá đà, settings ngon.
 
h mới coi, thật sự k thích phim này lắm, chần chừ coi phim này vì nghe bảo drama nhiều quá nên h mới dám đi coi và đúng là như thế thật, cảnh mẹ nào cũng drama, drama từ đầu tới cuối phim, chắc phải 2/3 phim drama, nhân vật chính 2/3 thời lượng khóc lóc với kể lể coi khó chịu vô cùng, cái gì dù có hay tới mấy mà lặp lại chục lần trong 2 tiếng thì coi cũng gượng gạo, khúc đầu drama còn thấy cảm, về sau thì mình mệt mỏi tới mất đoạn cuối drama giữa bà me với thằng em trong mơ mình còn chả buồn coi sub luôn
được cái nó làm 3 vệ thần coi lại thấy hứng thú, phần 2 mà làm về quá khứ 3 vệ thần thì ok sẽ ra rạp ủng hộ chứ lại cái trò drama kiểu này thôi bye mệt mỏi lắm ~ anh vệ thần đội trưởng coi mặt quen quen về check hóa ra từng đóng 1 trong những phim hàn mình thích nhất là the handmaiden :)) mấy đoạn action của anh nhìn như của zack snyder ( hiển nhiên là vẫn chưa đủ công lực bằng ), phần 2 mà làm được như thế thì quá ngon !
rate : 6/10
 
Cùng ý kiến tên trên, thông điệp phim hay nhưng hơi dài dòng quá, chuyển cảnh cũng hơi khó chịu. Cơ mà cuối cùng xin được đầu thai rồi cũng có nhớ bà mẹ đâu nhỉ ???
 
Hôm qua mới coi. Phim xem dài dòng với dùng nhiều thủ thuật lấy nước mắt khán giả quá. Được đọan cuối mơ mộng tạm ổn. Mà phim nhiều lúc như kỹ xảo cho trẻ con xem đòi so với bomb tấn Hollywood. Đầu phim chiếu đoạn quảng cáo mấy đứa ù oà khen nức nở tưởng dân miền núi mới xuống =))
 
Phim có 2 anh vệ thần cool ngầu đáng xem, mỗi tội hạ IQ anh kia xuống phát biểu ngu đần vkl, biết thằng này nó tâm lý bất ổn lại là cái chìa khóa đầu thai của 3 người mà cứ chọc cho nó tụt mood tự bóp khoái lạc song châu
 
Back
Top