[2017]Hàn - Along With the Gods: The Two Worlds

buonnguquaday

Liu Kang, Champion of Earthrealm
Lão Làng GVN
Trailer
Bài from Kenh14 :))
Ra mắt khán giả Hàn Quốc từ ngày 20/12/2017, Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới (Along with the Gods: The Two Worlds) hiện đang là tác phẩm "phá đảo" phòng vé quê nhà với lượng người xem đã gần cán mốc 6 triệu (tính đến ngày 28/12). Không chỉ gây ấn tượng mạnh về phần kĩ xảo đỉnh cao, bom tấn 800 tỉ của Ha Jung Woo, Cha Tae Hyun, Joo Ji Hoon, Lee Jung Jae, Kim Hyang Gi và D.O. còn làm hài lòng khán giả nhờ cốt truyện lôi cuốn.


Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới xoay quanh hành trình vượt qua 7 thử thách trong vòng 49 ngày của Ja Hong trước khi được Chúa Tể Địa Giới - Yeomra đưa ra phán quyết cuối cùng. Đây chính là Luật địa giới, linh hồn đã khuất phải vượt qua 7 chặng thử thách trong vòng 49 ngày, chỉ những linh hồn vượt qua hết thử thách mới được luân hồi chuyển kiếp. "Linh hồn thuần khiết" Ja Hong, kẻ đã chết vì cứu người, là người có khả năng cao vượt qua 7 thử thách tại 7 tầng địa ngục này. Anh ta được dẫn dắt và giúp sức bởi ba vệ thần địa giới. Nếu như Ja Hong vượt qua được 7 tầng địa ngục và đầu thai, ba vệ thần đi theo anh cũng sẽ được đầu thai ngay lập tức.


Địa Tầng Sát Sinh

Địa tầng sát sinh: Đây là địa tầng phán xử những tội lỗi giết người hoặc gián tiếp gây ra cái chết cho người khác. Những kẻ bị kết tội, sẽ phải bị đọa đày ở núi lửa sâu thẳm.


Địa Tầng Lười Nhác

Địa tầng lười nhác: Đây là nơi phán xử những kẻ đã sống lãng phí, phóng túng và buông thả cuộc sống đáng trân quý ở trần gian. Những kẻ bị kết tội sẽ phải chạy mãi mãi trong vòng tròn khổng lồ nếu không muốn bị nghiền nát thân xác.


Địa Tầng Lừa Dối

Địa tầng lừa dối: Nơi phán xử những kẻ nói dối. Rừng Gươm sẽ xé toạc thân xác kẻ bị kết tội và kẻ đó sẽ phải chịu đau đớn tột cùng.


Địa Tầng Bất Chính

Địa tầng bất chính: Nơi phán xử những kẻ bất chính. Kẻ có tội sẽ bị giam giữ trong băng giá suốt mười năm hoặc trăm năm.


Địa Tầng Bất Tín

Địa tầng bất tín: Nơi phán xử những kẻ đã phản bội những người đã đặt niềm tin vào họ. Những kẻ có tội sẽ bị nhốt mãi mãi trong chiếc gương và bị hủy diệt.


Địa Tầng Bạo Lực

Một trong những địa tầng khiến Ja Hong bị kết tội mạnh mẽ trong phim chính là Địa tầng bạo lực. Nơi đây sẽ phán xử những kẻ dùng bạo lực với người khác. Linh hồn bị kết tội sẽ bị cuốn hút vào Hố Sâu Vô Tận và bị tra tấn bởi những tảng đá khổng lồ.


Địa Tầng Bất Hiếu

Địa tầng cuối cùng nơi phán xử những kẻ bất hiếu với cha mẹ khi còn sống. Địa tầng bất hiếu được phán xử bởi Chúa Tể Địa Giới Yeomra. Linh hồn bị kết tội tại đây sẽ bị chôn vùi mãi mãi trong Sa Mạc Trường Cửu.

Review:
- CGI đỉnh, tiệm cận những bộ phim bom tấn siêu anh hùng của Warner Bros, kinh phí 38 triệu $ có khác
nhất là mấy đoạn liên quan đến Vong Quỷ :(fight)
- Diễn xuất: Cha Tae Huyn, Ha Jung Woo, Lee Jung Jae toàn diễn viên nam gạo cội của điện ảnh Hàn diễn rất ra hồn rồi
nhưng thích nhất là diễn xuất thằng Vệ thần mong ước đầu thai làm con của tài phiệt, tưng tửng hài hài, anh rất đẹp trai nhưng độ bửa của anh cũng vô đối
- Kịch bản: như thường lệ, movie Hàn luôn giỏi khoản lấy nước mắt của người xem,
cảnh cao trào tất cả muốn khóc thật =((
 
- CGI đỉnh, tiệm cận những bộ phim bom tấn siêu anh hùng của Warner Bros, kinh phí 38 triệu $ có khác
khen thật hay đểu vậy =))
cavill_trans_NvBQzQNjv4BqVkR74_kydjgeTPIib1rsJ6x30VG81Iu4g0V5oSrMhqQ.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim này đang hot bên Hàn, hot lây qua VN đến nỗi nhập nhanh về chiếu sau Hàn có 2 ngày:D
 
Lão Ha Jung Ho bom tấn nào cũng có mặt nhỉ, đc cái mình cũng khoái lão.
 
phim này kĩ xảo bình thường, ko hiểu sao phim hàn nào có kĩ xảo cũng đc khen lố lên như thế, cảnh hành động đa số toàn ban đêm coi đau mắt cả ra, nhưng nội dung khá nhân văn và đoạn cuối cảm động, cũng đáng xem. Nhưng có chi tiết này mình ko hiểu
bộ em của main mà bị phát hiện là đã chết thì cha đại tá cũng bị kỉ luật nặng hay sao mà chả đòi phi tang xác vậy, lỗi do thằng bê đê kia mà? Đến cuối phim cũng ko nhắc chả có bị trừng phạt gì ko
btw, ông đội trưởng lúc flashback râu ria trông phong độ hơn hẳn thời hiện đại :))
 
Đang băn khoăn giữa SW và film này .
 
Kĩ xảo xem cũnh thường mà, có 40tr đòi so phim trăm triệu
 
Phim đáng ra rạp. Đoạn đầu cảm giác cắt cảnh và cách kể chuyện hơi cụt. Nhưng từ địa tầng thứ 3 thì phim hay hẳn lên. Nội dung đậm chất phật giáo, á đông.
Ps: CGI cũng thường mà, ko đến nỗi giả quá gây khó chịu thôi.
 
Phim hay nhưng dài quá, tham nhiều tình tiết nên giữa phim có vẻ loãng, 1-2 cặp bỏ về.
Nhiều đoạn thoại đọc có vẻ khó hiểu, một hai chỗ sai chính tả. Đoạn đầu tiết tấu nhanh nhưng hơi quá nên nhiều người chẳng kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Kỹ xảo tốt, -đặc biệt đối với phim Hàn, không màu mè hoa lá hẹ như phim Trung Quốc. Đa số cảnh phim đều dựng phông xanh nhưng không đến nỗi quá giả tạo. Bối cảnh địa ngục đa dạng nhưng tiếc là lướt qua kha khá, nên bỏ lỡ nhiều chi tiết có thể phát triển thành phim phiêu lưu. Phim có một số cảnh giao chiến y như phim Mỹ, không múa may nhiều như phim TQ. Hành động, chiến đấu tốt, góc quay nhanh nên cũng tạo cảm giác phấn khích.

Mặc dù phim tạo một chút không khí hành động, phiêu lưu, kinh dị nhẹ, nhưng đặc sản của Hàn vẫn là drama cho nên khá nhiều tình tiết xúc động, lâm li bi đát để lấy nước mắt. Nhưng cho dù drama thuộc dạng dễ đoán, thì phim vẫn làm nổi bật khá nhiều về thông điệp và bài học nhân văn.

Không ai hoàn hảo cả. Một nhân vật tưởng như là anh hùng, "thuần khiết", nhưng vẫn có những góc khuất chứa đựng sai lầm, tội lỗi. Và phán quan có thể moi móc những góc tối trong quá khứ đó để buộc tội và đày đọa. Vấn đề là cách nhìn nhận những tội lỗi đó như thế nào và con người đã làm gì để chuộc lại lỗi lầm cho mình. Phim khai thác vấn đề này khá hay nên ai cũng có dịp nhìn lại quá khứ để xem mình có phạm những tội lỗi tưởng như vô tình hay nhỏ nhặt như thế không.

Để không quá nặng nề, các nhân vật trong phim này đều có nét gì đó vui vui để gây hài, giảm nhẹ sự căng thẳng. Nhưng so với Jumanji mới xem thì không cười nhiều bằng, vì hài trong phim này khá nhẹ nhàng, không lên gân.

Nói chung thì đây là một bộ phim hay, mặc dù quá nhiều tình tiết gây loãng, khiến phim trở nên dài dòng. Như vậy mùa cuối năm này có đến 3 phim nhẹ nhàng lấy thông điệp nhân văn làm chủ đạo, để ai chán phim hành động, thích có gì đó chiêm nghiệm thì có thể xem, đó là Greatest showman, Wonder và phim này.
 
:9cool_too_sad::9cool_too_sad: Má đầu năm đầu tháng mò vô rạp xem cái phim quỷ này ... 2 đứa ngồi khóc như mưa, nhìn qua nhìn lại cả rạp khóc thê thảm. Một bộ phim thê thảm ngoài sức tưởng tượng ... tội bà mẹ quá trời quá đất
 
9 ngày, Hàn chiếu từ 20 rồi
Seeder cho rạp 1 tý :))

26172858_932929893542583_2627694600425452875_o.jpg
thấy nha trang sắp khai trương 1 cái ở chỗ rạp hoàng hoa thám cũ thì phải :)) cũng đỡ chứ trước h chỉ có 2 cái rạp cứ dịp lễ tết là coi như đek mua nổi vé luôn.....h sắp có cái này với cái cgv big c nữa coi như giảm tải bớt....
 
bộ em của main mà bị phát hiện là đã chết thì cha đại tá cũng bị kỉ luật nặng hay sao mà chả đòi phi tang xác vậy, lỗi do thằng bê đê kia mà? Đến cuối phim cũng ko nhắc chả có bị trừng phạt gì ko
Ai giải thích chi tiết này hộ cái.
Phim này hay nhưng cái cách bọn rạp quảng cáo cứ như siêu phẩm thế kỷ ( hồi the host cũng lố kiểu đó) tự nhiên thấy phản cảm
thấy nha trang sắp khai trương 1 cái ở chỗ rạp hoàng hoa thám cũ thì phải :)) cũng đỡ chứ trước h chỉ có 2 cái rạp cứ dịp lễ tết là coi như đek mua nổi vé luôn.....h sắp có cái này với cái cgv big c nữa coi như giảm tải bớt....
Cgv đã khai trương rồi đó, vậy là trong tp thì 3 rạp, xa trung tâm tí là cái cgv này
 
bộ em của main mà bị phát hiện là đã chết thì cha đại tá cũng bị kỉ luật nặng hay sao mà chả đòi phi tang xác vậy, lỗi do thằng bê đê kia mà? Đến cuối phim cũng ko nhắc chả có bị trừng phạt gì ko
btw, ông đội trưởng lúc flashback râu ria trông phong độ hơn hẳn thời hiện đại :))
Thằng binh nhì nó nhỡ tay thì nó cũng bị đi tù vì tội ngộ sát. Đang đi nghĩa vụ đi tù mất tương lai tươi sáng nên thằng đại tá nó bao che
 
Thằng binh nhì nó nhỡ tay thì nó cũng bị đi tù vì tội ngộ sát. Đang đi nghĩa vụ đi tù mất tương lai tươi sáng nên thằng đại tá nó bao che
thế cũng hơi gượng nhỉ, tưởng phải có gì ảnh hưởng đến bản thân lão đại tá thì lão mới làm vậy
 
Phim hay mà gvn ít bình luận nhỉ :)), mạch chính thì dễ đoán nhưng có khá nhiều twist nho nhỏ lấy nc mắt bà con tốt :))
 
Lol , khóc ướt hết áo luôn , quá nhiều đoạn cảm động :(
Mỗi tội phim hơi dài , và ở địa tầng băng nơi bà thần gì mà đẹp đẹp ấy , địa tầng ấy qua kiểu gì vậy thấy cắt cảnh cái rụp chuyển qua sa mạc luôn ? :-??
 
Lol , khóc ướt hết áo luôn , quá nhiều đoạn cảm động :(
Mỗi tội phim hơi dài , và ở địa tầng băng nơi bà thần gì mà đẹp đẹp ấy , địa tầng ấy qua kiểu gì vậy thấy cắt cảnh cái rụp chuyển qua sa mạc luôn ? :-??
có nói là do main ko có tội gì liên quan tầng đấy nên sẽ qua dễ dàng->skip 2 tầng luôn
 
Back
Top