Em này thì so với mặt bằng chung cũng ko gọi là xinh quá, càng zoom gần càng thấy xấu, xinh mà diễn dở thì lại thành bình hoa di động, nhưng cái nét diễn điên điên dị dị của em lại quá đỉnh, nhiều cảnh thấy mặt em nó thôi là đã rén rồi
Bữa có đọc đc bài phân tích, cái nhân cách kia ko phải quỷ hay thế lực tà ác gì, cơ bản chỉ là nhân cách sinh ra từ điều ước của thằng Bear, nó giống như 1 đứa trẻ đc sinh ra trên đời mà trong đầu chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất là yêu Bear trọn tình và đc Bear nói lời yêu, vì là 1 đứa trẻ nên ko có khái niệm tình yêu là gì nên nó chỉ biết bắt chước những thứ xung quanh thằng Bear, nó nói dối 1 cách vụng về để che đậy, nổi giận vô cớ như 1 đứa trẻ con khi thấy Bear thân mật với người khác, bản thân cái nhân cách méo mó này là do thằng Bear tạo nên chứ ko phải do cái gì nhập vào