Fight, O fists! Burn, heart of justice!! Shirahama Kenichi, once an unremarkable high school student, has grown stronger under the guidance of the absurdly strong and beautiful girl Miu, spending his days training at Ryouzanpaku, where masters of various martial arts gather. Having overcome...
Đọc đc 6 chương thì thấy đúng là nét trẻ con, nhân vật trông tròn trịa hơn p1, ko biết có phải do đổi người vẽ ko nữa. Fan service vì thế cũng ko hay như trước. P1 mấy cảnh ngầu với toả aura nó bá khí hơn nhiều
KÌ LẠ RẤT CÓ THỂ TÁC GIẢ CÓ TÀI NĂNG THAY ĐỔI NÉT VẼ HOẶC ĐÚNG LÀ CÓ ĐỘI NGŨ HỖ TRỢ VẼ THẬT hoặc cũng do có tuổi rồi
nhìn vào nét đầu tiên ở ngay chap 1 nét vẽ này cứ như là dành cho mấy manga 6 - 10 tuổi kiểu tay bắn bi cự phách - đua xe đồ chơi - câu cá - con quay gì đó
cái này còn và pokemon giống nhau cảm giác định hướng ban đầu là truyện tầm tuổi nhỏ này
cái này con mang phong cách của tác giả doremon fujiko hoặc cái bộ chim lửa
nhưng chỉ sau 5 chap là tự nhiên nét vẽ thay đổi hoàn toàn cứ thế 10 tập 1 lần 20 tập 1 lần nét vẽ lại thay đổi
Nhìn trưởng thành và sắc sảo hơn hẳn uy nghi bá khí
SANG PHẦN 2 chỗ thì nhìn lạ lạ như đầu phần 1
NHƯNG CÓ LÚC THÌ LẠI ....................... EM GÁI KENICHI ĐÃ TRƯỞNG THÀNH HƠN VÀ SẮC SẢO HƠN RỒI
tâm tốt thì sinh tướng tốt nhưng tốt cũng có nhiều kiểu nhiều loại ...... tâm tốt chỉ muốn sống đời an lành hiền hoà tránh sinh rắc rối hạn chế phiền phức nhẫn nhịn thì thường tướng mặt cũng chỉ hiền hoà chứ không đẹp cũng không uy nghi
các kiểu tốt khác như hỗ trợ người , giúp người , trắc ẩn .v.v.v. ... cũng sinh ra tướng mặt khác nhau nhưng cũng không có nghĩa là đẹp uy quyền bá chủ
tâm xấu thì chắc chắc mặt bên ngoài sẽ xấu tầm thường rồi ...... nhưng thi thoảng cũng có trường hợp ngoại lệ nghe nói du dâng hoa tu tập được ở kiếp trước
tâm đẹp thì tướng sẽ đẹp nhưng cũng không có nghĩa là tốt hay ác hoặc ngốc ..... mặt đẹp do tâm nhưng tôi thấy còn do mục tiêu bản chất hành động chân lý triết lý nhân sinh quan của người đó như thế nào nữa
nghe nói Lưu Triệt , Dương Quảng rất uy nghi đẹp trai như trong tiêu nhân nhìn những hành động mục tiêu của họ cũng rất hợp với khuôn mặt kiểu đấy
trong truyện kenichi khuôn mặt cũng thay đổi theo thời gian phát triển sống hành động tâm lý cho hợp
TRẬN ĐÁNH TRONG KENICHI TRẬN NÀO CŨNG ĐỈNH CAO ...... CHO BẤT KỲ MỘT TRẬN CHIẾN NÀO LÊN PHIM ẢNH CŨNG THUỘC HÀNG KINH ĐIỂN
TUY NHIÊN LẠI CÓ MỘT TRẬN ĐÁNH BỊ 1 BỘ PHẬN nhỏ CHO LÀ THIẾU THUYẾT PHỤC .................. ở manga bình thường tầm thường khác thì đây sẽ là lỗi logic hố to lấp không nổi
nhưng với kenichi đỉnh cao thì chỉ dừng ở mức chưa đủ thuyết phục ..... thích kenichi lên cũng lo sợ đây sẽ là tử huyệt của manga lo sợ một ngày nào đó có kẻ nào đó tìm ra
vậy thử đi sâu vào xem thế nào
TRẬN THƯ HÙNG ĐỐI LẬP HỒI ỨC ĐẢO TỬ ĐẤU : KANOU và KENICHI
LẦN ĐẦU KHI CẢ 2 GẶP NHAU KANOU HƠN KENICHI VỀ TỐC ĐỘ SAU ĐÓ KENICHI ĐƯỢC ẨN GIẢ CỨU
LẦN THỨ 2 KANOU VẪN HƠN KENICHI VỀ TỐC ĐỘ NHƯNG KENICHI ĐÃ PHÁN ĐOÁN KANOU ĐÁNH VÀO TỬ HUYỆT LÊN CHẶN ĐƯỢC đây là lớp giáp đầu tiên : KENICHI CHẶN được đòn này đồng nghĩa sức mạnh cơ bắp của cậu ta đã ngang với kanou hoặc nhỉnh hơn mạnh hơn thì mới chộp được dừng được nếu yếu hơn thì không thể
vì kanou lúc này đang ở trạng thái đỉnh phong không bị thương không bị mệt và một chiêu dồn toàn lực tất sát ngay lập tức ,
trong khi kenichi thì vừa có trận ác chiến với THÁI CỰC QUYỀN cơ thể đầy thương tích mệt mỏi vừa xong còn phải đối kháng với 2 tên vệ sĩ của kanou
cho thấy thể lực sức chịu đựng cơ thể của kenichi thật sự kinh khủng ..... nếu ở trạng thái hoàn toàn tốt thì cuộc đấu này chắc chắn kenichi sẽ không vào thế yếu mà ngang nhau hơn .... như vậy kenichi đã chấp kanou về thể lực trạng thái cơ thể
( nhưng đây cũng là ngọn giáo có thể phá được lớp giáp...... 1 người đang bị thương mà ngay ngày hôm sau đã phải tử chiến với kanou mà vẫn làm được kì tích thì quả thật khó tin ..... )
LẦN THỨ 3 là ngày hôm sau trận đấu quyết định ngay khởi đầu , kanou dồn toàn lực vào một đòn duy nhất vào KENICHI lần này kenichi cũng không chặn được vì quá nhanh
nhưng vẫn sống nhờ mặc giáp ...... sau đó liền cởi giáp để đổi lấy tốc độ gần ngang với kanou -> từ đây các đòn đánh của kanou mỗi 10 đòn thì mới trúng được 2 và cũng chỉ trúng những chỗ bình thường
tất cả đòn khác đều được kenichi đánh chặn thậm chí kenichi đã đánh xược được vào kanou
như vậy tốc độ kenichi đã gần ngang với kanou ... sức mạnh cơ bắp cơ thể kỹ thuật thì ngang nhau .... thể lực kenichi vẫn đang chấp kanou
( BIỂU CẢM CỦA MIU CỨ NHƯ MẤY BỘ SHOUJO NỮ HOÀNG AI CẬP DẤU ẤN HOÀNG GIA VỚI CON NHÀ GIẦU VẬY
)
sau một hồi Cuồng vũ giao thủ kanou sử dụng tuyệt chiêu CỬU THỨC THẦN QUYỀN lần này thì gần như kenichi đã trúng hoàn toàn tuy nhiên may mắn sống sót nhờ vụ nổ ở chỗ khác khiến kanou bị phân tâm
nếu không có vụ nổ này kenichi có thể sẽ thương cực nặng , nhưng nhờ không tung ra được đòn cuối lên những đòn combo vừa rồi không cộng dồn được sức mạnh để kết liễu được kenichi
khiến cơ thể kenichi tuy bị thương trúng đòn nhưng không phải kiểu thương tổn chí mạng
CŨNG NGAY TRONG LÚC NÀY KENICHI ĐÃ NGỘ RA VÒNG KHỐNG CHẾ CẤP 2 : LƯU THUỶ nhưng không hoàn chỉnh
vòng khống chế lưu thuỷ không hoàn chỉnh này thu hẹp vòng khống chế đến mức nhỏ nhất chỉ bao quanh mình chứ không trong 1 không gian nhất định
lúc này thể lực của kenichi thấp hơn kanou 1 chút ...... nhưng sức mạnh cơ bắp tốc độ kỹ thuật đã ngang kanou
arc này kêu là master, ai cũng up level thằng ken lên expert mà đánh đấm bình thường quá kiểu ai cũng mạnh đánh ngang cơ nhau, ko có kiểu thanh niên vượt khó nhìn ra sơ hở trong sát chiêu ở phần đầu.
nhỏ miu đánh lý lên cấp master rồi mà đánh mấy thằng creep ghẻ cũng không xong, đợi ra nhiều rồi đọc tiếp