Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Thì đó, cứ triển khai tình tiết "ven đường" chứ không dám đi thẳng vào nội dung chính được độc giả kì vọng. Hoặc là muốn dông dài để kiếm thêm tiền hoặc là vẫn bí ý tưởng không biết triển khai sao cho hay.
Cái lứa tác giả thời nay về khoản này không bằng 1 góc lứa trước như adachi, naoki urasawa... Đọc touch, h2, monster, 20th century boys.... Mỗi chap luôn có nội dung giá trị làm câu chuyện tiến về phía trước, không hề có chap nào câu giờ và nhịp độ câu chuyện cực kỳ cuốn hút. Lứa tác giả thời nay tài năng thì không bằng (nói thật) và còn chơi kiểu công nghiệp, dây dưa để còn bán goods, merchandise, làm phim... Thì lúc đầu còn thấy khen giờ thì thấy ghét với nản. Kiểu này 10 năm nữa chưa chắc opm đã end.
 
Có thể do ONE ôm nhều dự án quá nên không phát triển sâu được. Khi một dự án đi vào cao trào thì phải có một dự án bị trì trệ.
 
Lại bàn chuyện ngày xưa nhiều tác giả cũng có 1 đống dự án mà hầu như cái nào cũng hay đó thôi. Hoặc cảm giác ko kham nổi thì kết thúc 1 cái cho đẹp đi rồi mở dự án mới. Nói chung là tham.
Riêng cái OPM thì tập trung kết hợp với Murata làm cho truyện vừa đẹp vừa nội dung hay và nhất quán đi, đây vừa muốn tự vẽ tự phát triển riêng vừa muốn có tác phẩm đẹp đóng quyển đem bán, xong việc dồn đống, lại phải hiatus cái này để làm cái kia
 
Chỉnh sửa cuối:
OPM ít ra thì nội dung ( comic ) chưa thấy cái đích cuối cùng nhưng mạch truyên, xây dựng nhân vật vẫn ổn chứ như lão Aka Akasaka từ Kaguya > OnK > Renai ( axed ) là phong độ đi thẳng xuống đáy, cái bộ Crown đang ra hình như cũng chả có nổi gì.
 
OPM giờ khác gì Marvel hậu Endgame đâu, sau trận Garou đỉnh cao là méo ai care nữa.
 
Do cách triển khai thôi, mỗi lần ra có vài trang mà nội dung toàn một đống nhân vật đứng nói chuyện.
Nội dẫn lore thôi là mất cả năm trời rồi, tiết thiên hạ nghỉ hóng.
 
Mới đọc tập 33, tội Genos vc, lần nào cũng tan xương nát thịt thê thảm hết sức thì thầy mới đến.
Móa mà đọc như truyện mới = )
 
Nói chung tham ôm nhiều nên cái nào cũng ra lâu làm độc giả tụt mẹ hết mood,đang hay thì hết lại phải đợi lòi lìn đến khi có chap mới thì được vài trang toàn đâu đâu
 
Mới đọc tập 33, tội Genos vc, lần nào cũng tan xương nát thịt thê thảm hết sức thì thầy mới đến.
Móa mà đọc như truyện mới = )
Đọc ở đâu vậy bác?
 
đoạn trọc vs xoáy lốc này thừa thãi vãi, nó chẳng develop character được gì nhiều cả chỉ fan service mấy cái ship sủng với hề hước là chính.
quyết định cày lại opm từ tập 1. thúc thực t biết opm rất muộn so với mọi người, do đó t đọc 1 lèo từ tập 1 đến đấm garou thì thấy nội dung đã vl, hài lòng. còn sau đoạn đó thì 1 phần là do trên mạng dịch dở hơn truyện nxb nhưng nhiều phần là nội dung nó bị lan man mất phương hướng, công bằng thì vẫn có các tình tiết chính đáng chú ý nhưng bị filter nhiều quá nên thành ra loãng nội dung chính mất.
à khoan, t đọc truyện rồi giờ chắc cày anime nhỉ. hợp lý hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:
OPM thực chất làm gì có phương hướng.
Bản chất là gag comic, mob và boss tạo ra từ... không khí chứ làm gì nguồn gốc, liên kết logic nào. Cốt lõi để Saitama đấm 1 phát chết luôn tạo ra sự hài hước, giải trí nhất thời.
Càng về sau để tạo ra sự cuốn hút, kéo dài sự kích thích tò mò của độc giả thì phải " xây dựng thế giới " chi tiết hơn, phải tạo ra thêm các phe phái, nhánh nhiếc, story nhân vật sâu hơn.
 
Nói vậy chứ trận gà vs trọc mà không build up 10 năm thì làm sao hype được
 
OPM thực chất làm gì có phương hướng.
Bản chất là gag comic, mob và boss tạo ra từ... không khí chứ làm gì nguồn gốc, liên kết logic nào. Cốt lõi để Saitama đấm 1 phát chết luôn tạo ra sự hài hước, giải trí nhất thời.
Càng về sau để tạo ra sự cuốn hút, kéo dài sự kích thích tò mò của độc giả thì phải " xây dựng thế giới " chi tiết hơn, phải tạo ra thêm các phe phái, nhánh nhiếc, story nhân vật sâu hơn.
Không 1 bộ truyện nào là không có phương hướng cả. Opm ban đầu là trọc đấm quái 1 phát chết luôn hài hước là bước đầu để theo dõi số liệu xem độc giả có ủng hộ không. Tiếp theo thấy thành công thì phát triển tiếp các ý tưởng khác: đấm quái nhân cực mạnh từ vũ trụ, 1 trận kịch liệt chứ không có đấm phát là chết. Rồi đi tìm ý nghĩa của việc làm anh hùng. Phát triển char của 2 phe ác và thiện + giao đấu giữa 2 phe cân tay chứ lạm dụng trọc đấm 1 phát sẽ nhàm. Tiếp theo là nhân tố đặc biệt thách thức cả 2 phe là garou, cuối cùng thì trình bày god, phản diện cuối và là mục tiêu cuối cùng của phe thiện.
Định hướng ban đầu của opm là đấm 1 phát hề hước nhưng cái đó là thăm dò ban đầu xưa như Trái Đất rồi giờ là mô típ shounen 2 phe đánh nhau thường thấy còn đoạn của trọc chiếm có tí. Nhưng nó vẫn thành công và nổi bật vì combat hay, thậm chí còn có những sáng tạo ấn tượng (hiệp sĩ cơ khí) , vấn đề là sau đấm garou thì mọi thứ quá rề rà tuột mood, ý tưởng về neo anh hùng biến chất khá hứa hẹn nhưng triển khai thì bị trật nhịp: sau khi các quái vật oánh nhau long trời lở đất như tatsumaki vặn xoắn cả thành phố, vua quái nhân bắn chưởng nổ đùng đùng, đệ god cũng búng tay nổ ầm ầm rồi tốc độ ánh sáng, trọc với garou thì đấm nhau ngoài vũ trụ thì bây giờ lại quay lại cấp a b c đánh quái, nó quá đời thường so với arc garou đúng ra truyện nên tăng tiến mức độ hơn chứ giờ quay lại oánh thường nó bị hỏng expectation. Tiếp theo là triển khai quá dông dài nội việc giới thiệu tổ chức nhân vật mới và vẽ đi vẽ lại đã hơn 1 năm cmnr.
Tóm lại opm không hề cho vui đâu mà phát triển 2 phe đánh nhau như motip shounen thông thường.
 
Không 1 bộ truyện nào là không có phương hướng cả. Opm ban đầu là trọc đấm quái 1 phát chết luôn hài hước là bước đầu để theo dõi số liệu xem độc giả có ủng hộ không. Tiếp theo thấy thành công thì phát triển tiếp các ý tưởng khác: đấm quái nhân cực mạnh từ vũ trụ, 1 trận kịch liệt chứ không có đấm phát là chết. Rồi đi tìm ý nghĩa của việc làm anh hùng. Phát triển char của 2 phe ác và thiện + giao đấu giữa 2 phe cân tay chứ lạm dụng trọc đấm 1 phát sẽ nhàm. Tiếp theo là nhân tố đặc biệt thách thức cả 2 phe là garou, cuối cùng thì trình bày god, phản diện cuối và là mục tiêu cuối cùng của phe thiện.
Định hướng ban đầu của opm là đấm 1 phát hề hước nhưng cái đó là thăm dò ban đầu xưa như Trái Đất rồi giờ là mô típ shounen 2 phe đánh nhau thường thấy còn đoạn của trọc chiếm có tí. Nhưng nó vẫn thành công và nổi bật vì combat hay, thậm chí còn có những sáng tạo ấn tượng (hiệp sĩ cơ khí) , vấn đề là sau đấm garou thì mọi thứ quá rề rà tuột mood, ý tưởng về neo anh hùng biến chất khá hứa hẹn nhưng triển khai thì bị trật nhịp: sau khi các quái vật oánh nhau long trời lở đất như tatsumaki vặn xoắn cả thành phố, vua quái nhân bắn chưởng nổ đùng đùng, đệ god cũng búng tay nổ ầm ầm rồi tốc độ ánh sáng, trọc với garou thì đấm nhau ngoài vũ trụ thì bây giờ lại quay lại cấp a b c đánh quái, nó quá đời thường so với arc garou đúng ra truyện nên tăng tiến mức độ hơn chứ giờ quay lại oánh thường nó bị hỏng expectation. Tiếp theo là triển khai quá dông dài nội việc giới thiệu tổ chức nhân vật mới và vẽ đi vẽ lại đã hơn 1 năm cmnr.
Tóm lại opm không hề cho vui đâu mà phát triển 2 phe đánh nhau như motip shounen thông thường.

Cái mình post trên là về bản comic. Mạch comic vốn không có nguyên tắc ngay từ khi bắt đầu cho đến cả act Garou ( là thời điểm manga đc chuyển thể ) và sau này. One tạo ra God nhưng rất ít phát triển nó trong comic để kéo dài mạch truyên ; nôm na như trong Conan là tụi áo đen.

Còn bản manga thì đã và đang phải là khác rồi. Để cuốn hút người đọc thì God phải được " show " nhiều hơn mới hấp dẫn người đọc. Mình cũng đã viết 2 3 lần thì sau act Cosmic Garou ( manga ) thì nội dung sẽ phải khác comic rất nhiều mới tạo hấp dẫn người đọc vì họ đã quen với sức mạnh kinh khủng của Cosmic Garou rồi nhưng cũng không thể nào bỏ và lược qua Neo saga được.
 
Back
Top