Nobody [浪浪山小妖怪] (02/08/2025) - Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng

Xem lại thấy cái After credit có nhạc cao bồi của bài The Bad The Gôod The Ugly =))
Trong phim ngay đoạn sa mạc cũng có nhạc này mà.

Đoạn Phật di lăc ko cứu 4 đứa kia đoán là do ko có chỉ thị từ cấp trên nên ko dám làm gì,NK thì khác chả bị ai sai khiến nên tự do hơn,Phật di lặc chắc biết NK sẽ giúp 4 đứa kia nên lão mới cười bỏ đi là vậy.
 
Phim hay nhé… con công nhân nghành ếch đóng vai đg tank mà chấp niệm vl =))
Tính ra cả đoàn mỗi con khỉ là thành tâm hướng phật ngay từ đầu
Đường Tank cũng chấp niệm còn gì,con chồn mới thực tâm là muốn đi thỉnh kinh thật,con khỉ nó muốn cả 4 đồng hành cùng nhau mà thôi,thỉnh kinh là gì còn chả biết ấy chứ.Con khỉ thật thà,hướng thiện,ko chấp niệm gì dễ đắc đạo nhất trong 4 đứa.
 
Trong phim ngay đoạn sa mạc cũng có nhạc này mà.

Đoạn Phật di lăc ko cứu 4 đứa kia đoán là do ko có chỉ thị từ cấp trên nên ko dám làm gì,NK thì khác chả bị ai sai khiến nên tự do hơn,Phật di lặc chắc biết NK sẽ giúp 4 đứa kia nên lão mới cười bỏ đi là vậy.
Nhưng mà hài cái là nó nhái Lucky Luke =)). Ending Lucky Luke luôn là như vậy
 
torrent có vẻ chậm zfwpagv-png bản 2gb tải trước 6gb mà sau 30' ngang bằng nhau, bản 20GB thì nâu hốp
 
Các cảm hứng sáng tác của anh Gà : pepe-1 pepe-1

622129164_927155509668379_1515450009794286704_n.jpg


621677425_927155536335043_8031932735093959176_n.jpg


623854648_927155559668374_361917479121447497_n.jpg


621889633_927155583001705_4373853709139321391_n.jpg


624114435_927155613001702_3143742428754409322_n.jpg


623332067_927155639668366_4123142432579947173_n.jpg


623803460_927155656335031_3092983777327948551_n.jpg


622855874_927155389668391_1502717354416108591_n.jpg


622850470_927155676335029_3052253200985984848_n.jpg


622877888_927155696335027_2073230172510120393_n.jpg
 
Trung Quốc Kỳ Đàm chính là bản phim ngắn của chính phim này ha
 
Di Lặc trong phim cứ như phản diện vậy.đệ tử ăn thịt trẻ con lão cười xòa cho qua,chỉ ký luật "khiển trách'...Đổi lại là mấy con yêu quái thuần như Hổ Vương,Nhị Cẩu...xem có khi cả thiên đình có cho Lôi Chấn Tử,Nhị Lang Thần,Na Tra...xuống raid sạch k chừa 1 đứa như trong Phong Thần Bảng đó chứ đùa :))
Trong Black Myth Wukong cũng ngầm ám chỉ Di Lặc đứng sau vụ Hoàng Mi trở lại,lão thấy ân mưu của mình hỏng rồi nên ra mặt giả vờ giúp đỡ,Bát Giới biết mà k chứng minh đc cay quá cú đầu lão 1 cái đó :))
 
Các cảm hứng sáng tác của anh Gà : pepe-1 pepe-1

622129164_927155509668379_1515450009794286704_n.jpg


621677425_927155536335043_8031932735093959176_n.jpg


623854648_927155559668374_361917479121447497_n.jpg


621889633_927155583001705_4373853709139321391_n.jpg


624114435_927155613001702_3143742428754409322_n.jpg


623332067_927155639668366_4123142432579947173_n.jpg


623803460_927155656335031_3092983777327948551_n.jpg


622855874_927155389668391_1502717354416108591_n.jpg


622850470_927155676335029_3052253200985984848_n.jpg


622877888_927155696335027_2073230172510120393_n.jpg
Chính ra Bát Giới phải là lợn đen vì lợn trắng mới du nhập vào TQ sau khi đảng cộng sản dành đc chế độ.Trong phim TDK thì chắc để lợn trắng cho quen thuộc với người xem,trong game BM WK thì làm đúng nguyên bản :))
 
Lúc gặp ông trụ trì mù trong rừng khả năng là Bồ Tát vì nghĩ logic thì 1 ông lão mù sao sống 1 mình trong rừng đc nhỉ ?
 
Di Lặc trong phim cứ như phản diện vậy.đệ tử ăn thịt trẻ con lão cười xòa cho qua,chỉ ký luật "khiển trách'...Đổi lại là mấy con yêu quái thuần như Hổ Vương,Nhị Cẩu...xem có khi cả thiên đình có cho Lôi Chấn Tử,Nhị Lang Thần,Na Tra...xuống raid sạch k chừa 1 đứa như trong Phong Thần Bảng đó chứ đùa :))
Trong Black Myth Wukong cũng ngầm ám chỉ Di Lặc đứng sau vụ Hoàng Mi trở lại,lão thấy ân mưu của mình hỏng rồi nên ra mặt giả vờ giúp đỡ,Bát Giới biết mà k chứng minh đc cay quá cú đầu lão 1 cái đó :))
Ta thấy kiểu tầm giác ngộ, thấu triệt nhân quả như bồ tát thì kiểu việc sinh tử của bất kỳ ai, con nít, người già, yêu, tiên cũng không khác nhau là mấy. Đây còn kiểu chỉ định ăn chứ còn chưa ăn, phạt lấy lệ cho vui là hợp lý rồi.
 
Trong một buổi phỏng vấn, đạo diễn Vu Thủy của Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng chia sẻ rằng anh từng nghĩ đến việc đặt tên riêng cho các tiểu yêu quái nhưng rồi nhanh chóng từ bỏ ý định đó.

Anh nói: “Tên của chúng ta, cuối cùng có thể chẳng mấy ai nhớ tới. Những tiểu yêu quái cũng vậy, chúng đại diện cho vô số con người bình thường ngoài kia.”

Cách xây dựng này cũng trùng khớp hoàn toàn với tên tiếng Anh của bộ phim là “Nobody”, nghĩa là “kẻ vô danh”, “người không ai nhớ tới"

Hơn nữa, để các nhân vật chính thật sự giống với những con người ngoài đời – không hào quang, không xuất thân đặc biệt thì đạo diễn đã cố gắng chọn những loài vật bình dân nhất có thể.

Cuối cùng, Vu Thủy quyết định chọn bốn nhân vật: lợn rừng con, cóc, chồn vàng và tinh tinh vì đây đều là những loài động vật hiếm khi được chú ý trong văn học lẫn phim ảnh, gần như không bao giờ trở thành nhân vật trung tâm.

IMG_1291.jpeg
 
Back
Top