• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

[Comic] Earl's Story Phần 2

  • Thread starter Thread starter ericos
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mấy ngày nay thấy chị im hơi lặng tiếng, cứ tưởng bị em, chị Devi Devi với chị Mari dọa cho sợ chạy mất rồi:)). Hóa ra là chị chú tâm vào làm chap mới, chăm chỉ ghê;)).
Nhưng mà chị tích cực nhá hàng quá, hàng thật chưa thấy đâu cả. Dựng cảnh lâu thế chắc chapter phải dài lắm:9onion57:
Em càng ngay càng tuyệt vời đó nha. *thả tim* :*
Em nguy hiểm quá đi. Trong lời khen ám tàn sát khí '+_+
Cảnh đẹp đó, mà ta muốn có chap mới, chap mới biết chửa? À mà phải trọn chap nghe chưa, lần trước chỉ có nửa chap thôi hà. :9onion57:
 
Em càng ngay càng tuyệt vời đó nha. *thả tim* :*

Cảnh đẹp đó, mà ta muốn có chap mới, chap mới biết chửa? À mà phải trọn chap nghe chưa, lần trước chỉ có nửa chap thôi hà. :9onion57:


'+_+ mi càng ngày càng tham lam vô độ đó nha
 
Xây xong các cảnh cần thiết rồi đây, đáng ra trẫm định quay clip cho bà con xem phong cảnh hữu tình ai ngờ quên chỉnh chất lượng clip nên lòe nhòe mai trẫm quay lại cái khác, giờ xem hình cho đỡ ghiền đi nha =))
wbcqLn7.jpg

Sư phụ bữa nào ta học mi cách xây cảnh rừng núi ở bên TS2 quá :>
 
'+_+ mới nghĩ bụng hôm nay sóng yên biển lặn quá vừa F5 cái là có bão táp kéo tới linh quá !

Bọn mi đòi chap dài thì ta phải chụp thêm cảnh chứ sao
 
'+_+ mới nghĩ bụng hôm nay sóng yên biển lặn quá vừa F5 cái là có bão táp kéo tới linh quá !

Bọn mi đòi chap dài thì ta phải chụp thêm cảnh chứ sao
Trước khi có chap mới thì vẫn phải vào đòi mỗi ngày chứ sao. :3
 
Xây xong các cảnh cần thiết rồi đây, đáng ra trẫm định quay clip cho bà con xem phong cảnh hữu tình ai ngờ quên chỉnh chất lượng clip nên lòe nhòe mai trẫm quay lại cái khác, giờ xem hình cho đỡ ghiền đi nha =))
wbcqLn7.jpg
Gâu gâu, gâu gâu gâu gâu gâu gâu [Đẹp đó ;)) mà bao giờ mới có chap]??? :o3:o3:o3
 
Trước khi có chap mới thì vẫn phải vào đòi mỗi ngày chứ sao. :3

Đòi đã ta up xong mất tích hết đi nha.

Gâu gâu, gâu gâu gâu gâu gâu gâu [Đẹp đó ;)) mà bao giờ mới có chap]??? :o3:o3:o3

Cảnh này sẽ xuất hiện trg chap mới. Cố gắng trong tuần này
 
Đòi đã ta up xong mất tích hết đi nha.



Cảnh này sẽ xuất hiện trg chap mới. Cố gắng trong tuần này
Oh yay, thứ 7 em thi xong đó chị yêu. Hi vọng đến lúc đấy đã có thể đọc rồi:cuteonion32:

Gâu gâu, gâu gâu gâu gâu gâu gâu [Đẹp đó ;)) mà bao giờ mới có chap]??? :o3:o3:o3
Em cũng không thấy tăm hơi chap mới của chị đâu hết;))
 
Chỉnh sửa cuối:
Thôi chết rồi, không khéo hai đứa ra chap xong nó kéo wa đốt nhà mình. :-ss


Nhìn mặt mi là biết còn lâu mới ra rồi đúng không. Xăng hôm rài mi chuẩn bị sắp sài đc rồi đó >:)
 
Nhìn mặt mi là biết còn lâu mới ra rồi đúng không. Xăng hôm rài mi chuẩn bị sắp sài đc rồi đó >:)
Ta chăm chỉ làm mỗi ngày đó chớ, cơ mà thiếu cc nên phải ngồi mòn đít convert chứ bộ. :cuteonion39:
 
Ta chăm chỉ làm mỗi ngày đó chớ, cơ mà thiếu cc nên phải ngồi mòn đít convert chứ bộ. :cuteonion39:
Cơ mà chị toàn convert đồ cổ trang trung quốc, mà truyện chị bối cảnh ở nhật thời hiện đại mà;))
 
Back
Top