Nói chung phim của DC thì hầu như đoạn nào liên quan đến cháy nổ, đều bá đạo. Từ nổ phà, nổ sân vận động, nổ tòa thị chính... rồi đốt núi tiền v.v nó đều ảo diệuTDK ấn tượng nhất với tình huống gài mìn 2 cái phà, không biết Nolan hay Goyer bịa ra mà khéo vãi chưởng. Nhưng cảm giác xem TDK thỏa mãn trí óc thôi chứ không lên đỉnh về mặt cảm xúc như Băng vệ Sinh, mình vẫn yêu Băng vệ Sinh hơn một chút
![]()

Đoạn phà ở TDK mình mà là đạo diễn mình cho nổ CMN cả 2 cái ngay lúc Bat vô hiệu hóa Joker, extra đắc và đíp.
. Nhưng cảm giác xem TDK thỏa mãn trí óc thôi chứ không lên đỉnh về mặt cảm xúc như Băng vệ Sinh, mình vẫn yêu Băng vệ Sinh hơn một chút











, ngồi ở nhà với cái lap 14 inch phải đến lần thứ 3 mới hết ghét MoS