Đoạn đầu thì khá ấn tượng về phần quá khứ của Bat được tái hiện lại, cảnh quay nhanh chậm đan xen nhau, đặc biệt đoạn đội dơi bay tạo thành gió nhấc Bruce bé lên khỏi miệng giếng.
Nhạc thọt vl, Hans zimmer ko tham gia phần này, cái tay viết nhạc nào lần này toàn xào lại, mỗi track được mỗi cái đoạn đầu, mất hết cả phần track ngon nhất, được cái bài WW theme là ok.
Phim đá xoáy công chúng theo kiểu ko có não, lúc nào cũng tôn thờ god cứu thế, đến lúc sịp ( god ) xuất hiện thật thì lại sợ god độc tài, mặc dù god cứu bao lần, và đến lúc xảy ra chuyện thì quay qua đổ trách nhiệm cho god ko làm được gì.
Đoạn đầu kế hoạch của Lex, lý tưởng của Lex rất hoàn hảo, nhưng về sau tạch hoàn toàn, Lex style bựa, hài, ấn tượng nhưng mục tiêu chẳng đâu vào đâu. Mình anh làm cho cả sịp và dơi đạp trap ghét nhau rất khá, anh còn down sịp từ hero trong mắt mọi người xuống can phạm phải điều trần trước quốc hội.
Ok mục tiêu cao cả của anh là người đánh bại thần, ok mục tiêu của anh là chống lại god.
Ok anh cay vì thằng bat cướp mất cục kryponite của anh, ok anh quyết định bắt cóc mẹ sịp để bắt sịp giết dơi, đồng thời anh tìm cách tái sinh Zod, ok Zod hồi sinh, thế Zod hồi sinh xong đập chết thằng Sịp, ác quỷ hồi sinh đập chết chúa thì anh tiến hành dọn dẹp kèo devil này như nào?
Lois đoạn đầu rất thông minh, ít ra là kiểu damsel có não, giúp được Sịp nhiều chứ ko phải suốt ngày chỉ có la hét đợi người yêu cứu, về sau thì xuất hiện rất thừa. Mấy đoạn tình yêu thừa thãi vkl, mấy cảnh ở toà soạn cốt yếu Zack muốn chửi bới bọn lều báo, nhưng dàn cảnh thô chẳng ăn nhập gì cả.
Sịp cứu người yêu suýt chết đuối, anh lặn xuống lấy cái giáo gắn đá lên cũng suýt chết đuối, ngay sau đó anh buf ý chí cầm cái giáo bay như phim chưởng vào xiên DD? Đoạn đưa tang anh chẳng chút ấn tượng gì cả.
Dơi đoạn cứu mẹ Sịp có đoạn đập crit rất tuyển( tàn ác ), nhưng đoạn flash về việc chống lại đế chế của Sịp thì anh đập creep như kiểu nhịn đói lâu ngày, đánh đấm chẳng chút uy lực gì.
Phim đá xoáy cả chính trị và tôn giáo, khi nói về cả chúa, ác quỷ. Cuộc đối đầu ngầm giữa bat và lex là cuộc đối đầu giữa các công ty tài chính và các tập đoàn công nghiệp của Mỹ.
Đánh giá chung phim chia làm 3 phần,phần đầu ok, hình ảnh cực đẹp, phần 2 thọt , phần 3 được ít hành động kéo lại, ko có gì khác. Đoạn cuối ending ko có tý cảm xúc nào, bảo sao chỉ được 4.4[SPOILER/]