chiều nay mình vùa đi xem và mình có nhận xét thế này
- 2/3 đầu phim thì quá dài dòng, lan man, thiếu điểm nhấn, một vài chỗ ko logic, mình là fan hero mà buồn ngủ mắt cứ díp tịt lại
- 1/3 cuối phim thì tuyệt vời, các cảnh đánh nhau thì siêu hoành tráng, rất hay, ăn đứt màn đánh nhau của toàn bộ 2 phần Avenger của marvel. Chưa bao giờ mình thấy Harry đẹp zai như thế, đến chết rồi mà anh vẫn cứ soái ca ngời ngời, Wwoman thì hơi già nhưng đánh nhau rất OK.
-CÓ một điều thắc mắc bạn nào giải thích hộ mình là Batman ăn cắp mảnh đá Krip lúc nào vậy?? tối hôm batman đến con thuyền bồ đào nha trắng đã bị Sup chặn lại rồi mà, tự dưng bùng một cái gần cuối phim thấy ông đang chế tạo krip để đánh Sup?????? câu hỏi thứ 2 là lex lôi xác Zod vào cái tàu để làm gì, đoạn đấy cũng ko hiểu??