Chắc cũng chẳng đến nổi tả, quan trọng là cái gì bạn lúc trước ko có bạn sẽ muốn có hơn là cái bạn ko hề có mong muốn từ lâu, tâm lý con người phức tạp lắm
Mình đếu xấu trai, lại giỏi Anh ngữ, biết làm ảo thuật, biết cơ bản lịch sử Đông-Tây, thông minh đĩnh ngộ, mỗi tội chảnh chó nên éo có người yêu (thực ra tiêu chuẩn cao thì đúng hơn, đợi ta kiếm tiền rồi ta hốt hết đám gái kia muahahahaha! )
có tiền là 1 chuyện, nhưng thật ra chuyện tán gái vốn dĩ nhiều lúc nó là do cái mồm hết.
nhiều thằng cứ nói "sao t giỏi hơn, am hiểu địa lý lịch sử âm nhạc hội họa thi ca hơn lại thua thằng kia?", nhiều lúc nó ba hoa chém gió ấn tượng lúc đầu nên con gái nó cảm tình hơn chứ ai biết ông là người thế nào đâu.
Tán gái cốt là tạo ấn tượng lúc đầu, ấn tượng về sau cũng quan trọng nhưng các cụ nói rồi, "đầu xuôi thì đuôi mới lọt" khi nào đầu nó xuôi thì đuôi mới xuôi đc, k có chuyện đuôi vào trước đầu đi sau, cho nên đầu xuôi đỡ tốn công hơn.
Tiền tài, địa vị, danh vọng là một lẽ nhưng nếu có cái mồm nhạy bén thì chẳng phải mình nâng cao đc thành quả sao (tán đc hàng ngon hơn), cho nên đừng chơi kiểu "quân tử hẹn 10 năm trả thù chưa muộn", cứ tán gái lấy kinh nghiệm rồi khi nào có xiền nghiêm túc sau.
P/S: trong quá trình tu luyện fail liên tục và nhiều quá thì nên tạm nghỉ kẻo tốn sức mất vui