EchoOfTheOldTime
Guest
Ngày này cách đây đúng 12 năm, mò mẫm cách reg nick gamevn.com. Vẫn còn nhớ mang máng mình là thành viên đăng ký số 152. Đến với gamevn cũng thật là tình cờ : sống xa nhà, email qua lại với thằng bạn, thấy sign yahoo của nó có cái link, bấm vào và thế là bén duyên từ đấy.
15 tuổi, mù đặc máy tính, chỉ biết có đúng 2 trò offline là RE2, với FF8 (CS hồi ấy cũng chơi mà toàn mua bản crack 1.1 về bắn bot
). Đọc gamefaq với walkthrough.com mãi cũng chán, kiếm được cái website tiếng Việt vừa ngạc nhiên vừa sướng. Nick thằng bạn là nhân vật trong FF8, thế là mình lấy tên theo RE. Thế giới mạng hồi ấy sao mà nó mới mẻ lôi cuốn thế. Chân ướt chân ráo tham gia, có dám post bài đâu. Lại còn noob đến độ reply trong topic thì ấn luôn vào pm thành viên. Nhìn các admins, supermods (lúc đó còn có rank Điều Hành và Điều Hợp) nói chuyện, trả lời mem thật là cool
. Hồi ý mình thì biết mỗi gvn, thấy hay quá, thân thiết quá cho nên cũng hơi ngưa ngứa khi vài bạn từ GFV với VENO qua thỉnh thoảng buông lời chê bai
(gọi là chê bai thì cũng ko hẳn, mà đại ý là nói mem GVN ko chất bằng, ko skilled bằng
). Chuyện, forum ruột của người ta mà
Master_ninja này, Rinoa này, Rukawa này, hình như Smod Sinbad nhà mình trước khi tham gia GVN cũng đã là mem(hoặc mod) bên GFV.
Hè 2002 đến đầu năm 2003 sinh hoạt chủ yếu trong box FF, vẫn còn nhớ anh kefka, Steiner. Có lẽ với tất cả những fan FF thì FF đầu tiên luôn đẹp nhất, nhiều kỉ niệm nhất. Đấy là thời gian mình nghiện GVN, ngày nào cũng phải 2-3h box FF VIII, rồi qua CS, RE. Vẫn còn nhớ đầu năm 2003 ầm ĩ khu FF vì mem GVN qua forum khác copy hướng dẫn game về post ko ghi nguồn. Đó cũng là trải nghiệm cyber war đầu tiên của mình. Nhìn toàn nick xanh nick tím nick nâu nick >1k post, min mod nhà mình đấu lý với mem mod người ta, phê lòi cả tõi. Mà qua vụ ấy mới ngộ ra là hóa ra trên mạng cũng bản quyền này nọ nghiêm chỉnh lắm, vớ vẩn là tự châm lửa đốt mình ngay. Rồi thì sinh hoạt trong box FF, văn hóa thân thiện lắm. Lâu lâu mọc ra phần tử nào bố đời chơi trước xong vào chửi newb là bị cả làng úp sọt liền (shout out to magiang, sau này là magiang_sadec và magiang_sadecca
). Vì tích cực sinh hoạt cho nên được sếp kefka đề cử lên làm sub-mod. Ngày thử việc đầu tiên, ôi sướnggggg (yeah i fapped so hard my d*** caught fire
).
Đầu năm 2003, vì ngồi GVN hơi nhiều (mà mình thì chả thấy là nhiều) cho nên bị tịch thu bàn phím =0= . Đúng vào lúc đó thì anh BM cho ra Loạn 12 Sứ Quân fuuuuuuuuuuuuuuuuu . Nhớ hồi ấy server GVN mỏng manh, cứ đến giờ reset turn hàng ngày là treo. Thành viên GVN đợt ấy cũng tăng chóng mặt. Tất nhiên là chóng mặt so với lúc trước thôi, chứ so thế nào được với TTVNOL lúc ấy. 1 trong những người chơi tích cực và nổi nhất (sau này cũng thành admin) là ca_sau. Mình nhớ anh này học đâu ở Ukraine hay Nga. Vì thời gian này bị tịch thu bàn phím cho nên rất là bức bối, có thể nói là quãng thời gian khá kinh khủng với mình. Cày 12SQ thì ko được, trong khi forum mình được lên cả báo vì trò ấy, mà vào box quản lý cũng ko được nốt, ô mai gót thế này các sếp kêu mình chểnh mảng rồi unset thì ăn ***, cảm giác như kiểu bị chặt chân chặt tay. Ko biết có phải là một ví dụ cuộc sống ảo ảnh hưởng đến đời thực không, chứ hồi ấy ức chế và mặt nặng mày nhẹ với "chính quyền" lắm
. Ấy vậy nhưng ta vẫn quật cường, qua nhà bạn login cày bừa, và đến tháng thứ 3 (ko nhớ rõ nữa) thì được 1 lần vào top tướng kinh tế. Nghe top cho oai chứ nhìn lên top 5 thấy họ hơn mình... có mỗi 2 con số
. Nhìn các sq "đánh yêu" nhau mỗi trận chết lính chết voi bằng mình cày cả nửa tháng . Về sau có một số ml viết tool cày 12SQ cho nên server overload thường xuyên, cuối cùng anh BM phải dẹp
. Vốn tham gia forum ít post bài cho nên hồi ấy mỗi ngày nhìn ca_sau_ mà vãi hết cả ra. Mình 3-4 năm post được 1k2, nhìn các bác ý 2-3 tháng 4-5k, có người 6-gần7k post, lẩm bẩm đm mấy đồng chí này hack database ah ?
Có 1 kỷ niệm mình nhớ rất rõ là hồi ý, cái Bảng Phong Thần nó còn mở hoàn toàn. Ai post vào cũng được. Thế là hàng ngày hàng giờ các con giời đố kỵ ghen ghét hay chỉ đơn giản là ngứa mắt nhau lên report vi phạm ào ào. Một ngày đẹp trời mình làm cái tô-pít trong đó, ý rằng thì là BPT là chỗ để admin thông báo kỷ luật mem, ko nên cho mem post. Admin HungLong reply đồng thuận luôn rồi lock topic. Nhớ ko nhầm thì vài ngày sau đó cái box BPT còn mỗi cái BPT và cái topic 2 bài của mình (về sau bị dọn đi mất)
. Gián tiếp tách cái BPT ra làm 2 : BPT và YKDG, thế mà chưa lần nào mình report ai 
Công việc trong box FF8 thật ra khá là nhàn vì sau 1 thời gian xây dựng thì kho dữ liệu và hướng dẫn đã khá là đầy đủ, thỉnh thoảng làm cái event thôi, mem cũng hiền chứ ko hổ báo như vài box khác, cho nên tầm cuối năm 2003 mình xin thử việc nhóm Tin Tức. Hồi đó nhóm này là cái nhóm elite nhất GVN. Leader nhóm cũng là admin HungLong gửi cho mình 1 bài dịch thử. Vẫn còn nhớ nó là bài giới thiệu game SOCOM II cho PS2. Được nhận ngay kèm theo lời khen
. Về sau bài này được đăng trong magazine đầu tiên của GVN
. Sau đó 1 thời gian thì.... mặc dù ko phải lười nhưng có lẽ chưa quen với cách làm việc trong nhóm, toàn chờ người vứt source rồi mới chịu làm cho nên mãi ko có bài, bị removed 
Quãng 2k3-2k5 là thời gian forum vui nhất theo cảm nhận của mình. Trẩu thì thời nào cũng có nhưng trẩu thời ấy thì vẫn có nhiều nét.... đáng yêu, chân phương hơn dạo gần đây. Troll đầy rẫy, hồi ấy mem ngây thơ, chính trực hơn cho nên feed nhiệt tình. Điển hình là Hiệp lao động đường phố Mã chuyên post bài khoe của, có người yêu người ghét, mà mình chỉ buồn cười có đồng chí vào tận box ẩn đề nghị ban nick. Thời gian này cũng là lúc forum đã có tiếng tăm, thành viên đông hơn, chiến nhau giữa mem với mem, box với box cũng nhiều hơn, thường xuyên hơn. Nổi bật có thể kể ra kavana, HolyKnight, Johnny, HSV, Valmar .... Có vài vụ to còn nhớ được là vụ đòi giải thể nhóm Công Lý chửi nhau tè le qua 4-5 box trải khắp diễn đàn, vụ HuyenMy trong box Âm Nhạc kiện tụng rồi gài bẫy nhau cho gameover, rồi sinh viên VN ở Đông Âu bị hành hung, admin ca_sau_ tường thuật trực tiếp, topic nhiều view + tăng post nhanh nhất forum (mình cũng post hăng hái lắm, những ngày ấy giống như cảm giác anh em đang chửi TQ hồi gần đây này
). Rồi năm 2004 vào box CS, đúng dịp Luke lập clan VoE cho anh em hssv ở châu Âu, tham gia hăng hái, chiều nào cũng ới nhau lên server bắn, mỗi tuần lại 1-2 lần war team, chia clan ra hồi ấy được phải đến 7 teams, đúng giờ là có mặt, bận thì pm lại lý do, train nghiêm túc, headset yahoo conference các kiểu (hồi ý thì teamspeak là xịn chứ chưa có skype). Cái cảm giác chơi game vừa vui lại vừa trách nhiệm như thế, giờ khó mà có lại.
Sau mùa hè năm 2005 thì mình vào ĐH, dính vào cái thứ người ta gọi là dota ( đùa chứ sai lầm lớn nhất đời mình đến giờ có lẽ là biết đến Blizzard cùng cái đống game của nợ của nó, dứt mãi éo ra -.- ) . Đợt ấy box Warcraft là box hổ báo nhất GVN luôn, từ min đến mod xuống mem lớ ngớ đi vào ko nhìn trước ngó sau là tạ ngập mặt, khuyễn mại thêm vài cú cử giật sái quai hàm. Cũng vì quá hổ báo nên bị quản chặt, không phục nên vài người đã bỏ đi và lập ra vnbattlenet. Từ đó thì mình ăn dầm nằm dề bên đó nhiều hơn, đồng hành cùng với thời hoàng kim của dota (và garena) ở VN, nhưng không lúc nào bật máy tính mà không có tab GVN mở sẵn. Thời gian từ 2005 đến đầu 2007 là VLTK cùng Gunbound vào VN, mình connect về VN ping chắc khoảng 1k5 cũng vẫn phải reg bằng được cái nick, vào game ngồi xem players của toàn server xếp hàng rồng rắn đi theo nhau dài gần kín 3 cái màn hình diễu hành trước cửa Biện Kinh spam "DisConMaire Vinagame" mỗi khi mạng lag. Giai đoạn này MMORPG thống trị VN mà mình thì ko địch nổi ping cho nên ít có kết giao bạn game
.
Cuối năm 2005, box FF7 và FF8 đóng cửa, mình vẫn được giữ rank + nick xanh, cơ mà lúc đó cảm thấy hơi trống rỗng ~.~ Mất vài tháng làm quen mới bỏ được cái thói check box hàng ngày. Chuyển qua Thư Giãn đọc bài là chính, còn sinh hoạt chủ yếu bên vnb, thi thoảng lắm mới post 1 bài lên gvn nhưng mà vẫn tự thấy mình gắn bó với cái forum này lắm. Thời gian này hay chứng kiến March_Four solo quần hùng trong TG, hoặc là những vụ mass chém trong box Thể Thao.
Đến tháng 11 năm 2008, đợt ấy box Thư Giãn loạn vì mem ko phục mod, mod cũng chẳng chịu mem, ban-căng vkl. Admin NV vào post 1 bài cảnh báo đại thể là bất kỳ thằng nào post vớ vẩn sau post này đừng trách bố. Khổ thân mình open tab từ sáng đến chiều quên ko F5, ko nhìn thấy, post tiếp vào cái topic ấy khoảng 1-2h sau cái warning kia. Tối đến vào lại thì đm đời quá đen bạn đã bị bay nick *ngày xưa lúc thơ bé ta thường bị ban nick nah nah* . Mà rõ ràng post của mình liên quan vấn đề, ko flame bait, không spam, không gì hết, ngắn gọn là chả có cái đếu gì đáng 1000 points cả
Đoạn từ sau đó đến giờ thì không có gì nhiều để kể, làm bóng ma dật dờ, vẫn vào TG mỗi ngày mà hơn 5 năm trời không nổi 100 bài viết
.
Thật sự thì GVN đã như một mái nhà tinh thần cho mình trong những năm tháng trẻ trung trong sáng, nói không ngoa chứ mình chai sạn hơn lên cũng một phần khá lớn nhờ một số lượng không đếm xuể ad hominem và trolling được chứng kiến cũng như thưởng thức (cảm ơn forum đã nhuộm tôi thành cái màu như hôm nay
). Hi vọng nơi này vẫn sẽ là nơi để mơ ước của anh BM trở thành hiện thực. Bao nhiêu bạn bè khi xưa, giờ không biết có ai còn sinh hoạt trên forum này, và nếu còn thì có ngẫu nhiên ghé qua đây đọc được không. Những người bạn hồi đó (và cả sau này) quen được trong box FF, giờ không biết từng người ở đâu, nhưng mong là tất cả đều yên ổn và thành đạt. Umi, Ruby, kefka, ma_kay (HolyKnight), Gervie, Shiva_vuive, Sabrina..... Chúc các bạn trong TG nói riêng và toàn thể GVN nói chung có nhiều trải nghiệm vui vẻ, trong cũng như ngoài game, thỉnh thoảng có ngứa lên đi vuốt râu hùm trêu mod thì cũng vừa phải thôi
Chúc cho gamevn luôn phát triển, đi đúng con đường và mục đích được tạo ra.
Tự hào là mem ruột của GVN 2 lần năm Ngựa đã qua.
06/07/2014
chris_redfield
15 tuổi, mù đặc máy tính, chỉ biết có đúng 2 trò offline là RE2, với FF8 (CS hồi ấy cũng chơi mà toàn mua bản crack 1.1 về bắn bot
). Đọc gamefaq với walkthrough.com mãi cũng chán, kiếm được cái website tiếng Việt vừa ngạc nhiên vừa sướng. Nick thằng bạn là nhân vật trong FF8, thế là mình lấy tên theo RE. Thế giới mạng hồi ấy sao mà nó mới mẻ lôi cuốn thế. Chân ướt chân ráo tham gia, có dám post bài đâu. Lại còn noob đến độ reply trong topic thì ấn luôn vào pm thành viên. Nhìn các admins, supermods (lúc đó còn có rank Điều Hành và Điều Hợp) nói chuyện, trả lời mem thật là cool
. Hồi ý mình thì biết mỗi gvn, thấy hay quá, thân thiết quá cho nên cũng hơi ngưa ngứa khi vài bạn từ GFV với VENO qua thỉnh thoảng buông lời chê bai
(gọi là chê bai thì cũng ko hẳn, mà đại ý là nói mem GVN ko chất bằng, ko skilled bằng
). Chuyện, forum ruột của người ta mà
Master_ninja này, Rinoa này, Rukawa này, hình như Smod Sinbad nhà mình trước khi tham gia GVN cũng đã là mem(hoặc mod) bên GFV.Hè 2002 đến đầu năm 2003 sinh hoạt chủ yếu trong box FF, vẫn còn nhớ anh kefka, Steiner. Có lẽ với tất cả những fan FF thì FF đầu tiên luôn đẹp nhất, nhiều kỉ niệm nhất. Đấy là thời gian mình nghiện GVN, ngày nào cũng phải 2-3h box FF VIII, rồi qua CS, RE. Vẫn còn nhớ đầu năm 2003 ầm ĩ khu FF vì mem GVN qua forum khác copy hướng dẫn game về post ko ghi nguồn. Đó cũng là trải nghiệm cyber war đầu tiên của mình. Nhìn toàn nick xanh nick tím nick nâu nick >1k post, min mod nhà mình đấu lý với mem mod người ta, phê lòi cả tõi. Mà qua vụ ấy mới ngộ ra là hóa ra trên mạng cũng bản quyền này nọ nghiêm chỉnh lắm, vớ vẩn là tự châm lửa đốt mình ngay. Rồi thì sinh hoạt trong box FF, văn hóa thân thiện lắm. Lâu lâu mọc ra phần tử nào bố đời chơi trước xong vào chửi newb là bị cả làng úp sọt liền (shout out to magiang, sau này là magiang_sadec và magiang_sadecca
). Đầu năm 2003, vì ngồi GVN hơi nhiều (mà mình thì chả thấy là nhiều) cho nên bị tịch thu bàn phím =0= . Đúng vào lúc đó thì anh BM cho ra Loạn 12 Sứ Quân fuuuuuuuuuuuuuuuuu . Nhớ hồi ấy server GVN mỏng manh, cứ đến giờ reset turn hàng ngày là treo. Thành viên GVN đợt ấy cũng tăng chóng mặt. Tất nhiên là chóng mặt so với lúc trước thôi, chứ so thế nào được với TTVNOL lúc ấy. 1 trong những người chơi tích cực và nổi nhất (sau này cũng thành admin) là ca_sau. Mình nhớ anh này học đâu ở Ukraine hay Nga. Vì thời gian này bị tịch thu bàn phím cho nên rất là bức bối, có thể nói là quãng thời gian khá kinh khủng với mình. Cày 12SQ thì ko được, trong khi forum mình được lên cả báo vì trò ấy, mà vào box quản lý cũng ko được nốt, ô mai gót thế này các sếp kêu mình chểnh mảng rồi unset thì ăn ***, cảm giác như kiểu bị chặt chân chặt tay. Ko biết có phải là một ví dụ cuộc sống ảo ảnh hưởng đến đời thực không, chứ hồi ấy ức chế và mặt nặng mày nhẹ với "chính quyền" lắm
. Ấy vậy nhưng ta vẫn quật cường, qua nhà bạn login cày bừa, và đến tháng thứ 3 (ko nhớ rõ nữa) thì được 1 lần vào top tướng kinh tế. Nghe top cho oai chứ nhìn lên top 5 thấy họ hơn mình... có mỗi 2 con số Có 1 kỷ niệm mình nhớ rất rõ là hồi ý, cái Bảng Phong Thần nó còn mở hoàn toàn. Ai post vào cũng được. Thế là hàng ngày hàng giờ các con giời đố kỵ ghen ghét hay chỉ đơn giản là ngứa mắt nhau lên report vi phạm ào ào. Một ngày đẹp trời mình làm cái tô-pít trong đó, ý rằng thì là BPT là chỗ để admin thông báo kỷ luật mem, ko nên cho mem post. Admin HungLong reply đồng thuận luôn rồi lock topic. Nhớ ko nhầm thì vài ngày sau đó cái box BPT còn mỗi cái BPT và cái topic 2 bài của mình (về sau bị dọn đi mất)

Công việc trong box FF8 thật ra khá là nhàn vì sau 1 thời gian xây dựng thì kho dữ liệu và hướng dẫn đã khá là đầy đủ, thỉnh thoảng làm cái event thôi, mem cũng hiền chứ ko hổ báo như vài box khác, cho nên tầm cuối năm 2003 mình xin thử việc nhóm Tin Tức. Hồi đó nhóm này là cái nhóm elite nhất GVN. Leader nhóm cũng là admin HungLong gửi cho mình 1 bài dịch thử. Vẫn còn nhớ nó là bài giới thiệu game SOCOM II cho PS2. Được nhận ngay kèm theo lời khen
. Sau đó 1 thời gian thì.... mặc dù ko phải lười nhưng có lẽ chưa quen với cách làm việc trong nhóm, toàn chờ người vứt source rồi mới chịu làm cho nên mãi ko có bài, bị removed 
Quãng 2k3-2k5 là thời gian forum vui nhất theo cảm nhận của mình. Trẩu thì thời nào cũng có nhưng trẩu thời ấy thì vẫn có nhiều nét.... đáng yêu, chân phương hơn dạo gần đây. Troll đầy rẫy, hồi ấy mem ngây thơ, chính trực hơn cho nên feed nhiệt tình. Điển hình là Hiệp lao động đường phố Mã chuyên post bài khoe của, có người yêu người ghét, mà mình chỉ buồn cười có đồng chí vào tận box ẩn đề nghị ban nick. Thời gian này cũng là lúc forum đã có tiếng tăm, thành viên đông hơn, chiến nhau giữa mem với mem, box với box cũng nhiều hơn, thường xuyên hơn. Nổi bật có thể kể ra kavana, HolyKnight, Johnny, HSV, Valmar .... Có vài vụ to còn nhớ được là vụ đòi giải thể nhóm Công Lý chửi nhau tè le qua 4-5 box trải khắp diễn đàn, vụ HuyenMy trong box Âm Nhạc kiện tụng rồi gài bẫy nhau cho gameover, rồi sinh viên VN ở Đông Âu bị hành hung, admin ca_sau_ tường thuật trực tiếp, topic nhiều view + tăng post nhanh nhất forum (mình cũng post hăng hái lắm, những ngày ấy giống như cảm giác anh em đang chửi TQ hồi gần đây này
Sau mùa hè năm 2005 thì mình vào ĐH, dính vào cái thứ người ta gọi là dota ( đùa chứ sai lầm lớn nhất đời mình đến giờ có lẽ là biết đến Blizzard cùng cái đống game của nợ của nó, dứt mãi éo ra -.- ) . Đợt ấy box Warcraft là box hổ báo nhất GVN luôn, từ min đến mod xuống mem lớ ngớ đi vào ko nhìn trước ngó sau là tạ ngập mặt, khuyễn mại thêm vài cú cử giật sái quai hàm. Cũng vì quá hổ báo nên bị quản chặt, không phục nên vài người đã bỏ đi và lập ra vnbattlenet. Từ đó thì mình ăn dầm nằm dề bên đó nhiều hơn, đồng hành cùng với thời hoàng kim của dota (và garena) ở VN, nhưng không lúc nào bật máy tính mà không có tab GVN mở sẵn. Thời gian từ 2005 đến đầu 2007 là VLTK cùng Gunbound vào VN, mình connect về VN ping chắc khoảng 1k5 cũng vẫn phải reg bằng được cái nick, vào game ngồi xem players của toàn server xếp hàng rồng rắn đi theo nhau dài gần kín 3 cái màn hình diễu hành trước cửa Biện Kinh spam "DisConMaire Vinagame" mỗi khi mạng lag. Giai đoạn này MMORPG thống trị VN mà mình thì ko địch nổi ping cho nên ít có kết giao bạn game
.Cuối năm 2005, box FF7 và FF8 đóng cửa, mình vẫn được giữ rank + nick xanh, cơ mà lúc đó cảm thấy hơi trống rỗng ~.~ Mất vài tháng làm quen mới bỏ được cái thói check box hàng ngày. Chuyển qua Thư Giãn đọc bài là chính, còn sinh hoạt chủ yếu bên vnb, thi thoảng lắm mới post 1 bài lên gvn nhưng mà vẫn tự thấy mình gắn bó với cái forum này lắm. Thời gian này hay chứng kiến March_Four solo quần hùng trong TG, hoặc là những vụ mass chém trong box Thể Thao.
Đến tháng 11 năm 2008, đợt ấy box Thư Giãn loạn vì mem ko phục mod, mod cũng chẳng chịu mem, ban-căng vkl. Admin NV vào post 1 bài cảnh báo đại thể là bất kỳ thằng nào post vớ vẩn sau post này đừng trách bố. Khổ thân mình open tab từ sáng đến chiều quên ko F5, ko nhìn thấy, post tiếp vào cái topic ấy khoảng 1-2h sau cái warning kia. Tối đến vào lại thì đm đời quá đen bạn đã bị bay nick *ngày xưa lúc thơ bé ta thường bị ban nick nah nah* . Mà rõ ràng post của mình liên quan vấn đề, ko flame bait, không spam, không gì hết, ngắn gọn là chả có cái đếu gì đáng 1000 points cả

Đoạn từ sau đó đến giờ thì không có gì nhiều để kể, làm bóng ma dật dờ, vẫn vào TG mỗi ngày mà hơn 5 năm trời không nổi 100 bài viết
Thật sự thì GVN đã như một mái nhà tinh thần cho mình trong những năm tháng trẻ trung trong sáng, nói không ngoa chứ mình chai sạn hơn lên cũng một phần khá lớn nhờ một số lượng không đếm xuể ad hominem và trolling được chứng kiến cũng như thưởng thức (cảm ơn forum đã nhuộm tôi thành cái màu như hôm nay
). Hi vọng nơi này vẫn sẽ là nơi để mơ ước của anh BM trở thành hiện thực. Bao nhiêu bạn bè khi xưa, giờ không biết có ai còn sinh hoạt trên forum này, và nếu còn thì có ngẫu nhiên ghé qua đây đọc được không. Những người bạn hồi đó (và cả sau này) quen được trong box FF, giờ không biết từng người ở đâu, nhưng mong là tất cả đều yên ổn và thành đạt. Umi, Ruby, kefka, ma_kay (HolyKnight), Gervie, Shiva_vuive, Sabrina..... Chúc các bạn trong TG nói riêng và toàn thể GVN nói chung có nhiều trải nghiệm vui vẻ, trong cũng như ngoài game, thỉnh thoảng có ngứa lên đi vuốt râu hùm trêu mod thì cũng vừa phải thôi
Chúc cho gamevn luôn phát triển, đi đúng con đường và mục đích được tạo ra.Tự hào là mem ruột của GVN 2 lần năm Ngựa đã qua.
06/07/2014
chris_redfield

thế là từ đó đã sinh ra cái nick này , hão hữu thì ít mà cừu nhân thì nhiều