frozenx
Mr & Ms Pac-Man
Ace thân mến,
Thật kỳ lạ(quặc) không hiểu vì sao mọi thứ lại nhanh thế. Đã một năm trôi qua.
Cách đây đúng tròn một năm, vào một ngày như thế này, tùy địa điểm, có nơi trời sáng, có nơi trời tối, có nơi trời đẹp mây trắng tung tăng, có nơi mưa giông mây đen phủ kín, có nơi nóng như ngồi trên đống lửa, có nơi lạnh lẽo tuyết phủ mặt hồ, ... và một số nơi còn bị mất điện!
Vài người còn lại của một guild Việt đã thực sự ngắc ngoải vẫn online. Họ vẫn la cà trong game để chém gió, giết quái vật bảo vệ dân làng hoặc đang kiếm gold đem bán.
Đột nhiên có một tên phát biểu "Có lẽ chúng ta phải lập guild mới, thằng chủ guild này chim cút đã lâu, nó có chuyển rank leader cho ai đâu mà a e làm mission"
"Đúng" một tên khác đồng ý "Thằng đb đấy chuối vkl ra, đ' có leader, không có mission, guild chán vc, còn commendation để mua ascended nữa chứ" ..v..v..v
"ô zề, lét đu ít " mấy tên khác tán thành.
#$@*&$^@#
... sau một giờ bàn bạc ầm ĩ về tên, về tag của guild mới. Cuối cùng một tên hiểu biết nhiều nhất guild lúc bấy giờ đã đi gặp Guild manager và đăng ký hoạt động (td) cho guild dưới tên "Vietnamese Vodka" và tag name [CLGT]
(Mặc dù có rất nhiều người đã đoán chữ về tag name CLGT, tuy nhiên hiện giờ nó vẫn là một dãy ký tự khó hiểu và chưa có sự giải nghĩa chính xác)
Nếu vào những ngày đầu khi open game, lượng người chơi rất đông. Chỉ cần một ai đó giơ cò lên là hàng trăm người theo. Nhưng lúc đó, đã gần 1 năm sau open, lượng người Việt trong game còn lại quá ít và tản mạn khắp nơi, không ai biết ai, nickname và ID toàn english, nói chuyện cũng english nốt, tài thánh cũng tìm không ra.
Những thanh niên trâu đầu tiên của [CLGT] khá kiên cường, chỉ vài người nhưng cũng build được guild lên max và build mission lên khá đủ, thiếu mỗi guild puzzle do không thích làm.
Và như thế, đều đều như vòng quay của chiếc cối xay bên dòng xuối nơi có mấy cô gái người dân tộc đang tắm nude. Tuần nào cũng có thêm một vài người tham gia guild. Số lượng thành viên tăng, số người mới tăng, người Việt khắp nơi trên thế giới vì mến mộ sự nhiệt thành của anh em trong [CLGT], họ muốn trở thành một [CLGT] và họ tham gia.
Đến nay, con số trên bảng guild là 223 members.
Cách của chúng tôi rất đơn giản, luôn nhiệt tình, luôn quan tâm và chém gió. Ở đây không có những kẻ kiêu ngạo, hay khóc, hờn dỗi, vì nếu có thì cũng đã tự ra đi hoặc bị phồng tôm. Ai cũng có sự khởi đầu của mình, đều bắt đầu là một tên noob lơ ngơ. Nhưng khi vào đây thì không phải ngại gì, cứ tự nhiên như cô tiên ở nhà thương điên.
Tuy có phân chia rank to bé theo achievement point nhưng chỉ để cho có, thực tế anh em như nhau hết. Nhiều người rank leader, lâu lâu lại up thêm leader lên để active guild buff và mission cho tiện. Nếu ông nào vào mà kéo theo vài người đi cùng, thì để ông ấy làm leader luôn. Điều này đảm bảo không sảy ra hiện tượng rắn mất đầu như trong quá khứ.
Một năm, một năm chứng kiến sự tiến bộ của từng người trong guild, chứng kiến sự đến và ra đi của các thành viên. Rất sôi động, có lúc vui, có lúc bực tức, nhưng vẫn điên cuồng và nhiệt huyết.
Happy killing time to everyone!
Vietnamese Vodka[CLGT]
Guildwars 2
28/04/2013 - 28/04/2014
----------------------------------------------
We're recruiting, still !
[video=youtube;Ax-_06Acj8Y]http://www.youtube.com/watch?v=Ax-_06Acj8Y[/video]
Thật kỳ lạ(quặc) không hiểu vì sao mọi thứ lại nhanh thế. Đã một năm trôi qua.
Cách đây đúng tròn một năm, vào một ngày như thế này, tùy địa điểm, có nơi trời sáng, có nơi trời tối, có nơi trời đẹp mây trắng tung tăng, có nơi mưa giông mây đen phủ kín, có nơi nóng như ngồi trên đống lửa, có nơi lạnh lẽo tuyết phủ mặt hồ, ... và một số nơi còn bị mất điện!
Vài người còn lại của một guild Việt đã thực sự ngắc ngoải vẫn online. Họ vẫn la cà trong game để chém gió, giết quái vật bảo vệ dân làng hoặc đang kiếm gold đem bán.
Đột nhiên có một tên phát biểu "Có lẽ chúng ta phải lập guild mới, thằng chủ guild này chim cút đã lâu, nó có chuyển rank leader cho ai đâu mà a e làm mission"
"Đúng" một tên khác đồng ý "Thằng đb đấy chuối vkl ra, đ' có leader, không có mission, guild chán vc, còn commendation để mua ascended nữa chứ" ..v..v..v
"ô zề, lét đu ít " mấy tên khác tán thành.
#$@*&$^@#
(Mặc dù có rất nhiều người đã đoán chữ về tag name CLGT, tuy nhiên hiện giờ nó vẫn là một dãy ký tự khó hiểu và chưa có sự giải nghĩa chính xác)
Nếu vào những ngày đầu khi open game, lượng người chơi rất đông. Chỉ cần một ai đó giơ cò lên là hàng trăm người theo. Nhưng lúc đó, đã gần 1 năm sau open, lượng người Việt trong game còn lại quá ít và tản mạn khắp nơi, không ai biết ai, nickname và ID toàn english, nói chuyện cũng english nốt, tài thánh cũng tìm không ra.
Những thanh niên trâu đầu tiên của [CLGT] khá kiên cường, chỉ vài người nhưng cũng build được guild lên max và build mission lên khá đủ, thiếu mỗi guild puzzle do không thích làm.
Và như thế, đều đều như vòng quay của chiếc cối xay bên dòng xuối nơi có mấy cô gái người dân tộc đang tắm nude. Tuần nào cũng có thêm một vài người tham gia guild. Số lượng thành viên tăng, số người mới tăng, người Việt khắp nơi trên thế giới vì mến mộ sự nhiệt thành của anh em trong [CLGT], họ muốn trở thành một [CLGT] và họ tham gia.
Đến nay, con số trên bảng guild là 223 members.
Cách của chúng tôi rất đơn giản, luôn nhiệt tình, luôn quan tâm và chém gió. Ở đây không có những kẻ kiêu ngạo, hay khóc, hờn dỗi, vì nếu có thì cũng đã tự ra đi hoặc bị phồng tôm. Ai cũng có sự khởi đầu của mình, đều bắt đầu là một tên noob lơ ngơ. Nhưng khi vào đây thì không phải ngại gì, cứ tự nhiên như cô tiên ở nhà thương điên.
Tuy có phân chia rank to bé theo achievement point nhưng chỉ để cho có, thực tế anh em như nhau hết. Nhiều người rank leader, lâu lâu lại up thêm leader lên để active guild buff và mission cho tiện. Nếu ông nào vào mà kéo theo vài người đi cùng, thì để ông ấy làm leader luôn. Điều này đảm bảo không sảy ra hiện tượng rắn mất đầu như trong quá khứ.
Một năm, một năm chứng kiến sự tiến bộ của từng người trong guild, chứng kiến sự đến và ra đi của các thành viên. Rất sôi động, có lúc vui, có lúc bực tức, nhưng vẫn điên cuồng và nhiệt huyết.
Happy killing time to everyone!
Vietnamese Vodka[CLGT]
Guildwars 2
28/04/2013 - 28/04/2014
----------------------------------------------
We're recruiting, still !
[video=youtube;Ax-_06Acj8Y]http://www.youtube.com/watch?v=Ax-_06Acj8Y[/video]
!


