• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Phong thần ký

  • Thread starter Thread starter Dr.Cat
  • Ngày gửi Ngày gửi
ý chí mịa gì, cháu Thập Hình có cái combo chú văn + bất tử điểu nên mới chết đi sống lại thế được. Ko có cái chú văn thì bất tử điểu nó rút cạn máu từ lâu rồi :))

Đọc kĩ đi bạn, nếu ko có ý chí mãnh liệt thì không thể tái tạo mãi như vậy được đâu :3cool_embarrassed:
 
Cái phạm trù ý chí trong mấy truyện này coi như mặc định đi, khỏi cần kể vào cũng đc:4cool_baffle:
 
Ý chí của Thập Hình cũng là 1 sức mạnh đáng kể. Vì chết đi sống lại bao nhiêu lần, cảm giác suy sụp hẳn là có. Thế mà lần nào anh ấy cũng bật dậy, đòi chém đòi giết. Chứng tỏ mindpower của anh khủng không kém Thánh Nar hay Saint Seiya :))
 
Thập Hình như kiểu chí phèo thì có, ỷ bất tử nên toàn chơi mấy bài rạch mặt ăn vạ =))
 
đậu,Tử Vũ chuẩn bị lôi hàng ra :4cool_hungry:
 
Sao anh Tử Vũ không dùng Mệnh Khí Nhập Hồn vào cây kiếm Luyện KHí mà phải nhập vào cây kiếm khác nhỉ?
 
Em bỏ truyện này một thời gian rồi. Trong truyện kết nhất là Nghịch Thiên Di Hành nhưng đáng tiếc là chết sớm quá:4cool_cold:
 
MỆnh khí của DTDH nhập vào a dog gỏi mà :4cool_baffle:
 
Mệnh khí của vũ vũ là từ a xài dildo có gai mà :4cool_hungry:
 
Ủa, làm sao Tử Vũ lại học dc skill này ta ?
 
Truyện này riết lộn tùng phèo lên hết, rồng đen mình có cảm giác sẽ tủm trong vài nốt nhạc nữa.
buff cho tử vũ với thập hình lên vcc thật.
 
Tử Vũ từ hồi đánh Thiên đã khủng rồi chứ đâu phải tới bây giờ :4cool_baffle:,đến chap mới nhất này thì vẫn chưa thấy Vũ chơi skill gì mới cả
 
Ủa, làm sao Tử Vũ lại học dc skill này ta ?

Đợt đó Tử Vũ đc thằng Cùng Hung Cực Ác truyền hết mệnh khí vô người rồi nên ngộ ra đc :-?
 
thập hình sida nhưng bất tử, đánh thắng thằng kia là tạm hợp lý.

Còn tử vũ vốn khủng, nhưng hóng chân thiền hơn. Lỡ tử vũ xử thì chân thiền biết làm gì, chơi với thần nhãn ak?
 
Chân THiền bận giác ngộ cho thằng Lam Nguyệt rồi =)), với cả chú ý lo việc cứu hộ lũ dân đen cũng tốt hơn tay bo với Xích Long
 
trận thiền vs nguyệt chắc là anh thiền cũng phải tơi tả đây nếu anh thiền đánh toàn lực thì thằng nguyệt ra bã ngay nhưng ngặt nỗi ảnh khoái thông não mà thằng nguyệt làm gì có não =))
 
Bên Comic dạo này tiến độ chậm hẵn nhĩ, các bộ Hot thấy ít ra, bà con tập trung xem Kingdom không :9cool_pudency:
 
Back
Top