[spoil]Mọi thứ chưa bao giờ là dễ dãi.
Theo hồ sơ mà Private CryBaBy đã thu thập được tại căn cứ của Richard Borderman, hắn đã lên kế hoạch tạo ra những nhân bản vô tính của hắn, đã được cấy gene Steroids. Vị trí mà hắn đặt căn cứ nhân bản là một thung lũng, có hình dáng rất giống với thung lũng Dawn of the Dead [ S.V.E.N. Code ]. Nếu kế hoạch nhân bản của hắn thành công, thì đây sẽ là một tai hoạ của loài người.
Sau khi bí mật chiếm quyền điều khiển tại bãi đỗ máy bay, đội GVN của chúng tôi đã gặp sự chống trả của những tên lính bị tẩy não của Richard Borderman. Tất nhiên, do đã có kinh nghiệm trong việc chiến đấu với chúng, chỉ 15 phút sau khi chạm trán, chúng tôi đã tiêu diệt toàn bộ những tên lính hung hãn vô tính.
Cánh cửa dẫn vào nhà máy nhân bản vô tính mở ra, và chúng tôi tiếp tục chạm trán với hai người máy loại MR-18.
Đối với loại này, thì việc sử dụng lựu đạn và shotgun là cách hay nhất.
Chúng tôi chạm trán Richard Borderman - nhân bản của hắn - và tôi thực sự ngạc nhiên khi đó là một nhân bản hoàn hảo.
Tuy nhiên, hoàn hảo, tức là mọi thứ đều giống như Richard Borderman gốc, tất nhiên là điểm yếu duy nhất của hắn, không có khả năng leo trèo, vẫn còn đó.
Cả đội chúng tôi đã tự buộc và những tấm lưới, và nhờ đó sống sót khỏi nanh vuốt của lão.
Như lần trước tại thung lũng Dawn of the Dead, lựu đạn và súng máy đã tiêu diệt Richard Borderman, một cách nhanh gọn.
Chúng tôi thả mình khỏi những tấm lưới, tiến sâu vào trong nhà máy, và đặt tại đó một máy chỉ điểm dành cho tên lửa hạt nhân SOVIET.
Thung lũng bí ẩn biến mất sau đám khói và ngọn lửa mù mịt...
Chiếc V-22 Osprey đã đưa chúng tôi trở về căn cứ...[/spoil]
TF411 viết đọc thấy hay quá !
Mà chiều có host không thế hay chỉ sáng thôi
Góp ý: Cái member trong list nhiều nhìn thấy rối mắt quá, tên GVN với tên in-game đổi màu nhìn cho nó rõ hơn :)
p/s: SC có map RE không nhỉ.
sever VNF khuya khuya có mấy ông châu âu (Tây Ban Nha là nhiều) chơi, ping vật vã, ~400-500
còn vào sever Thái, lần đầu tiên thấy mấy ông nói tiếng Thái = chữ Latin.
còn tiếng Khựa thì sao nhỉ.