công nhận em của bác giống 1 em của mình từng kưa .... nói là chỉ muốn tập trung vào việc học,ko muốn bồ bịch... thế mà về trên yh lại treo stt là " why do i keep loving u..? " ... nếu được thì tạm cắt liên lạc một thời gian đi , ko biết giờ có theo quan tâm nó thì nó nghĩ mình như đang làm phiền nó vậy
mình cách xa em nó 10km nì, được 1 năm rồi cũng đã nguôi ngoai nỗi nhớ rồi một ngày em nó nt - gọi điện rủ đi chơi ...... thế là lại xiêu lòng. ( thế có khổ cái thân tôi không cơ chứ )
mình cách nhau cả nửa vòng trái đất, nguôi ngoai rồi mà hè về phát lại bị lại này
dù sao cũng thấy đỡ đỡ rồi, theo các bác thì sn có nên đi mua bánh tặng ko?
^
^ nó còn treo là "hãy để e yêu a, trong từng suy nghĩ" trong khi vẫn vô tư chat với mình