Ở đâu cũng có người nọ người kia, giáo viên cũng có loại kia loại nọ. Các bạn học sinh mới cấp 2 3 đã ức chế giáo viên thế rồi thì lên đại học còn ức chế mấy tỉ lần nữa

. Kể 1 câu chuyện vui thế này:
Chẳng là chúng tớ học một bà giáo trẻ, có bằng Em Bì Ầy hẳn hoi, cao học ở Mĩ nhé

Bà ấy được phân công làm giáo viên hướng dẫn đề tài nghiên cứu khoa học cho chúng tớ, vào hôm chúng tớ nộp bản nháp cho bà ấy xem. Bà ấy comment đúng 1 nhát thế này:
- Cô thấy bài của các em không ổn.
Chúng tớ hỏi lại:
-Thưa cô, bài chúng em không ổn ở chỗ nào ạh

Đáp:
-Việc đó các em phải tự tìm hiểu chứ

Chúng tớ đờ mẹ nó mặt ra, và dĩ nhiên là với giáo viên hướng dẫn đề tài như thế thì điểm của chúng tớ sẽ tuỳ thuộc vào thái độ "sau lưng" của nhóm rồi

Ừm đấy là về vấn đề đạo đức, sẽ có người hỏi lỡ người ta có tài thì sao? Em Bì Ầy Mĩ cơ mà, chúng tớ phải học được j từ chị ấy chứ fải ko, àh thế thì có câu chuyện thứ 2:
Vào một ngày đẹp giời, cô giáo trẻ của chúng tớ trả bài assignment, lớp có tầm 50 đứa, thì có đến 44 đứa trượt

Cả lũ nhao nhao lên hỏi và tớ xin trích 2 comments của bà ấy với 2 người khác nhau:
- Bài em trượt vì quá chung chung. Lý do 1
- Bài em trượt vì viết quá dài. Lý do 2
- Sau này em làm việc với 1 manager khó tính thì sao? Cô cũng chỉ muốn tốt cho em thôi

. Lý do bonus (lý do này được dành cho tớ)
Ờ cái khoa tớ có cái lệ là trượt assignment muốn làm lại thì fải đóng tiền, 5 đô nếu trượt nửa bài và 10 đô nếu trượt quá nửa. Và tính sơ sơ chúng tớ đợt ấy là toi mất 350 đô

Tiền đó vào túi ai thì bọn tớ cũng ko biết, nhưng mà nghe đâu bà giáo trẻ của bọn tớ có chân trong ban quản lý khoa thì phải
2 câu chuyện vui bên trên có thật 100%, cho fép tớ giấu tên trường vì ai lại đưa mặt xấu của trường mình ra cho thiên hạ ngắm phải không.
Thân.