• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Yêu xa!

  • Thread starter Thread starter Kartora
  • Ngày gửi Ngày gửi

Kartora

Youtube Master Race
Tham gia ngày
15/1/09
Bài viết
58
Reaction score
1
Mình và GF đứa ở HN, đứa ở SG! Mình thấy có nhiều cặp cũng yêu xa như vậy rồi xa mặt cách lòng mau tan vỡ! Các bạn có bí quyết gì giúp gắn kết và hâm nóng tình yêu xa ko giúp mình với :)
 
ko có đâu bạn ơi, đừng mơ mộng wá, đời ko giống film đâu, từ film ra tới đời là 1 khoảng cách xa lắm, mình là ng` thực dụng, cái nào tỉ lệ thành công ít thì mình sẽ ko làm
 
ý ông là e nó đi công việc hay sinh sống cách xa vậy ? mỗi kiểu lại khác nhau đấy
 
Nếu bạn giàu có thì hằng tuần đáp máy bay vào chơi với em ấy rồi về .
Còn không thì mình khuyên nên kiếm em hàng xóm còn hơn .
Chứ xa xăm thế này mình dễ lung lay và ko bảo vệ được ấy của mình trước các vệ tinh khác đâu .
 
10 cặp hết 9 là "làm bạn nhé", cặp còn lại vì công sức sáng bay ra chiều bay về nên thành công (nếu nhà có máy bay riêng như bầu Đức thì mình xếp bạn vào cặp này).
Đùa chứ thằng bạn thân của mình cũng quen 1 người ở HN, quen được vài tháng còn chịu khó bay ra đó du lịch hú hí với em í, nhưng nửa năm sau em í lên xe bông về nhà chồng ... lạ, làm tối hôm đó nhậu mút mùa với nó, khổ :-<

Mình với vợ quen nhau cuối năm cấp 3, 6 năm sau thì cưới, giờ thì đang có 1 "my little baby can't be this cute". Lúc đó cũng có vài vệ tinh vây quanh vợ mình, nhưng ko có mấy uy hiếp, chuyện tình êm ả ko có mấy sóng gió nên đâm ra mình rất ngượng mộ mấy chuyện tình kịch tính như chủ thớt, cứ như phim :D
 
Mình và GF đứa ở HN, đứa ở SG! Mình thấy có nhiều cặp cũng yêu xa như vậy rồi xa mặt cách lòng mau tan vỡ! Các bạn có bí quyết gì giúp gắn kết và hâm nóng tình yêu xa ko giúp mình với :)
chúng ta là đồng chí .
 
Xa mặt cách lòng...
30 chars
 
lời khuyên bổ ích đây
nhưng cũng chẳng đẻ làm gì khi mọi chuyện đã ko còn
 
Ngồi cặm cụi làm kiếm tiền và nhắn tin với em nó.

Trong khi đó nó đang phì phạch với thằng khác.

Chia tay sớm bớt đau khổ!
 
Mình được gần 2 năm rưỡi, chẳng biết có nên cơm nên cháo gì không đây :(
 
chúc bạn may mắm !
 
sẽ đến 1 ngày nó thèm đc ôm ấp vỗ về, thèm đc ai đó nắm tay, thèm đc ai đó chở nó đi chơi thì bạn sẽ bị đá :)
 
Thế bạn ở Sg hay Hn?Đổi gf với mình ko.Mình Sg em ý Hn:D
 
chia tay đi luôn và ngay

<== kinh nghiệm 2 mối tình yêu xa , cả 2 đều tạch
 
mình ở Hà Nội, e ở Đà Nẵng( cấp 3 2 đứa ít gặp nhau chủ yếu nhắn tin, e ấy ngoan hiền ít khi đi chơi và mình cũng thế). Chúng mình đã đc 3 năm rồi, h thêm 4 năm đại học xa cách thì sao nhỉ?:(
 
Ct đi chủ thread, chưa coi 5 Centimeters Per Second à? Tình yêu dù trước đây có bền chặt đến đâu thì cũng sẽ tan vỡ nếu như chia xa, đời luôn luôn là thế bạn à >.<
 
Xa mặt cách lòng luôn luôn đúng bạn ah, trừ khi tình yêu của 2 bạn đủ lớn, tốt nhất bạn không nên đặt hy vọng nhiều quá...
Nếu có khả năng bạn nên dành thời gian đến thăm cô ấy, tin nhắn hay chat chit nhiều cũng không giải quyết đc vấn đề đâu
 
Ct đi chủ thread, chưa coi 5 Centimeters Per Second à? Tình yêu dù trước đây có bền chặt đến đâu thì cũng sẽ tan vỡ nếu như chia xa, đời luôn luôn là thế bạn à >.<

Đừng nhắc đến 5cm/s nữa, đau lòng.....
Khi xưa thấy bàn tán nhiều về nó, mà đa số toàn bị bệnh tự kỷ sau khi xem, tò mò nên cũng down về xem, kết quả gia nhập tập đoàn tự kỷ luôn. ^%^%^&%$%# cái end :((
 
em cũng thế, coi 5cm/s xong tự kỉ mất 2 3 ngày =.='
 
ôi! sao các bạn làm mình thấy phiêu wa' vậy :-s
minh` ở hcm==! 2 đứa xa nhau do vấn đề học tập thôi :(
 
Back
Top