• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Yêu xa!

  • Thread starter Thread starter Kartora
  • Ngày gửi Ngày gửi
xa thì cần phải làm cái gì đấy để ràng buộc chứ để nguyên thì mất ngay . bác cứ cho thằng cu
 
đùa chứ mình là tuýp người sỏi đá mà xem 5cm/s khúc bài nhạc " One more time,One more chance" cũng phải rưng rưng.
P/s đúng là vừa vào 2pic này thì nghĩ đến nội dung phim đó ngay :|.
 
Mình cũng Yêu Xa đây bạn ơi, Có bạn rồi :D. Mình thì xa hơn chủ thớt lận. Mình ở U.S còn em nó thì ở VN :(
 
Bắt tay phát, tớ ở Aus, em ở VN, Nói thật lòng thì cũng không tự tin mấy vào chuyện này. Tuy mình là 1st của em nó nhưng mà vẫn thấy sợ sợ thế nào ấy. Tối nào hai đứa cũng skype nói chuyện 2-3h rồi mới ngủ. Một năm về VN 2 lần :-<. Cày bỏ mẹ luôn :-s.... Không dám có lời khuyên vì chính bản thân mình cũng trong tình trạng này. Chỉ muốn nói là làm được gì thì làm, đừng để sau này chia tay rồi, hối hận nhìn lại con trym mà tự nhủ " Giá như...." :-<
 
[video]e5yjSHw9mOw[/video]

Mình cũng đang yêu xa, dc năm rưỡi rồi :">
 
chuc mung :) Xa của ông là xa như thế nào ?
 
Khoảng 400 km :P
 
1000 km thì thế nào .
 
Đừng nhắc đến 5cm/s nữa, đau lòng.....
Khi xưa thấy bàn tán nhiều về nó, mà đa số toàn bị bệnh tự kỷ sau khi xem, tò mò nên cũng down về xem, kết quả gia nhập tập đoàn tự kỷ luôn. ^%^%^&%$%# cái end :((
Thì film nó cũng chỉ cho ra một thực tế vô cùng phũ phàng mà thôi, cho dù 1 trog 2 ng có yêu ng kia đến mấy thì cũng ko bao h có thể hạnh phúc được, giông như sự thật hiển nhiên là mặt trời mọc đằng Đông vậy =)), mình coi 5cen/s đến lần t3 mà vẫn rưng rưng >.<
 
Địa lý cách xa nhau. Ko được vun đắp tình cảm. Rất dễ xa nhau bạn à :):):)
 
Các bạn cứ nói thế nào ấy, chứ mềnh yêu riết rồi chả còn thấy yêu nữa, mà thành thói quen rồi X_X
Chán nhau thì chán, xa nhau thì xa, bỏ nhau chả được luôn ý, lần lâu nhất là 1 tháng, xong rồi cũng bt lại :P
 
Nói chung cơ hội sẽ là rất nhỏ, nhưng ko phải là ko thể :)
Chat, nhắn tin, gọi điện thường xuyên và đều đặn thôi. Quà cáp đầy đủ các dịp lễ tết. Vào những ngày này là dễ buồn nhất vì ai cũng có cặp có đôi, mình cũng yêu mà ko đc như người ta, dễ tủi thân.

Nói chung cũng là cái duyên cái số, có duyên ắt đến đc với nhau.
 
Phải nói là rất khó, cực kỳ khó đó chủ topic. 2 ng. phải yêu và tin tưởng lẫn nhau. Hồi đó Vi ở Hawaii, ông xã hiện giờ của Vi lúc đó ở Cali. 1 năm mới đc gặp nhau 1 lần. 2 đứa bên nhau mà ko biết chia tay bao nhiêu lần :-<. Cho đến bây giờ sau 10 năm, cưới nhau nhưng mỗi đứa vẫn 1 nơi vì công việc .. ảnh ở Texas, Vi ở Cali :)). Nhưng kệ, lâu lâu gặp nhau yêu mới nồng nàn, gặp mỗi ngày chán nhừ :P

quên cho chủ topic kinh nghiệm: ghen nhưng đừng ghen wa', mỗi ngày phải nói chuyện, ngta con gái có giận thì bạn phải gọi điện lại xin lỗi ngay lập tức - đừng để đến hôm sau, ngày sn, xmas, valentine,etc .. nói chung phải có quà, hoa đầy đủ ... nếu đc thì bay ra đó thăm gf để surprise cô bé. Và khi gặp thì hôn cho nồng nàn để cô bé ko thể quên em đc :P
 
Chỉnh sửa cuối:
@T.O, leaf: :)) cứ tưởng chỉ có mình tui yêu xa trên này chứ :)) 2 ong còn xa hơn tôi :"> bắt tay cái nào ;;)
@lop pho 2: minh` 1700km nay` :(
@TVL va chi Vi: e xin ghi nhận ý kiến 2 anh chị :">
ps: cái 5cm/s coi xong thấy buồn vãi X_X
 
Nghe các bác nói mình cũng tuyệt vọng hơi hơi :(. Chả nhẽ c.s nó là thật vậy sao :(? Mà sao con gái lại có thể dễ xiêu lòng đến vậy nhỉ :(
 
Tại vì con gái nhạy cảm hơn, yếu đuối hơn, thích được cưng nựng chiều chuộng hơn ;))
 
Mình với gấu quen nhau 4 năm rồi nhé ! 2 năm nay còn đi Pháp học Y (Pháp thì khỏi nói vệ tinh nó đông đảo thế nào rồi nhé) vẫn tiến triển bt mỗi năm về 2 lần, có khi còn mặn mà hơn mấy cặp ở đây suốt ngày đụng mặt nhau ấy chứ :-j Lời khuyên là nếu thật lòng yêu nhau thì ba cái chuyện lặt vặt này có là gì :))
 
^ Mình cũng mong như thế, bạn thật may mắn :D.
 
yêu xa có gì đâu, xem chyện tình giữa cát và tuyết chưa?

[video]5mVEapKnS1c[/video]
 
Đọc cm thật phục mấy bác trên đây
nếu là mình chắc khó mà có thể làm dc.
 
Back
Top