(WOT) Cập nhật những thông tin trang chủ

  • Thread starter Thread starter Op2
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chả bù lão chim nhưa khoái pt unicum như ta mà ngớ đâu pt trúng con gà , xong bị bóp dế liên tục nhưng ko thể nói dc gì =))
 
Xin lỗi vì nói thẳng. Lão chơi mà giải trí con mẹ gì, háo thắng vãi ra. Chơi toàn lựa thằng bắn tốt, đi xe cứng cầm cự cho lão ném gạch, win nhiều thì nhăn răng ra cười, còn thua thì diện lí do này nọ out pt làm pt khác. Thằng nào cầm LT, med chơi vài ván ko tốt, ko bảo vệ lão thì kiểu gì chả bị kick. Với cái kiểu chơi khôn lỏi ấy người ta biết tẩy rồi cũng cạch.
nóng thế bác, toàn cựu trào với nhau ko, bác nghĩ coi, stat đang cao đang đẹp vậy pt dở hơi vài lần kéo xuống thì có ức ko ? gì chứ xuống thì dễ lắm chứ lên lại cũng hơi khó. Lão hiendv bắn tốt thì muốn kiếm người bắn tốt pt chung thì cũng có gì sai, cũng như bác với kakalot thôi. Bắn xe cao ngoài việc bị kéo stat thì còn vì lý do tiền nữa, rồi đâu phải lúc nào tâm lý cũng tốt, lỡ gặp ngày đang ko vui mà gặp pt vậy cũng chả bình tĩnh cho được. Đa phần unicum nào thấy cũng như nhau, xin pt khó bỏ mom ra, mình gà nên đi đâu cũng bị đuổi :((
Chả bù lão chim nhưa khoái pt unicum như ta mà ngớ đâu pt trúng con gà , xong bị bóp dế liên tục nhưng ko thể nói dc gì =))
mi nói mi gà hả ? oh okay, cái này miễn ý kiến vì chuẩn ko phải chỉnh :))
 
Cứ nhè stat, wr chi cho khổ nhỉ ? Hồi xưa TTVN, rồi VNFF tách ra theo đúng 2 trường fái đó, h ai bắn VNFF có ngại Wr, stat đâu ?
Bắn thì chơi đàng hoàng, hết mình thua cũng k có gì đáng tiếc, chừng nào bắn cà lắc này nọ thua mới bực...Nói chung game thôi, stat stiếc gì đó cũng chỉ là hình,xoá chữ kí đi
@@ Nói chung cái vụ stat, wr thì chịu, thua nhiều thì đúng là khó chịu thật, nhưng thua sao nữa kìa =]]
 
Ôi, các bác đã nhận ra chơi chỉ vì stat nó khổ thế nào rồi à :)) Chơi để khổ thì chơi làm gì =))
 
Ko ham wr, stat... nhưng rất háo thắng trong từng trận :))
Nên pt mấy ông bắn ra sao cũng đc, mặc kệ thắng thua, hoặc lo kiếm dmg thật nhiều để stat ngon, mặc kệ team thua thì ko chơi chung đc

Lý do cũng 1 phần như Chym nói, nhiều lúc ko có đủ cả tiền sửa xe vì ko chơi tank prem (có mỗi con arty 5)

Heocon bắn nhiều lúc noob thật, nhiều lúc lên đồng bắn cực hay... nhưng rất vui, đừng có nghĩ bắn dở vài trận thì ta kick, hỏi Heo xem, hay Youdie cũng pt nhiều, đâu lạ gì
 
Lấy vd là chính tui đi, ngày trước stat cũng đẹp, cũng tím như ai (dù mới qua mức tím chút xíu :D), cũng chảnh ko pt với mấy người stat kém vì sợ tụt stat :D chả tên nào lên tới tím mà muốn nó rớt xuống hết. Sau này thì bắn kém đi 1 phần vì mạng kém và nhất là game càng ngày càng nặng mà cái low end laptop càng ngày càng đuối. Tới nỗi mà unicum thường xuyên pt chung là LightSaber ko chịu nổi luôn vì càng ngày tui bắn càng cà giựt, lão ấy chửi thẳng rồi kick pt và ko bao giờ pt lại nữa, đấy cũng là do tui kém nên cũng chả trách ai được cả :D ai mà chả muốn có pt xịn, có pt xịn ngoài cái lợi về tiền/exp thì còn có cái quan trọng là ít bị ức chế hơn khi chơi game. Nói chung vụ này ko tránh gì nhau được hết, mỗi người mỗi mục tiêu, game hay đời gì cũng thế thôi. Vào trận ko ai nói trước dc cái gì cả, ai đảm bảo trận đấy xuất thần hoặc chết ngu trong 3 nốt nhạc ? Các ông trên đây stat cao, trình bắn chắc tay nên tui ko lạm bàn nhiều.
 
ta vẫn pt với lão đấy thoai, vì lão pt với ta thì stats ta vẫn thế =))
thì mi cũng nặng stat nhưng chơi HT nên hợp với rythme chậm rãi, tà tà của ta, còn 2 tên kia chơi hổ báo quá ta theo không kịp
platoon lệch pha chơi khó chịu lắm
thế nên lão hiendv chơi pháo pt với 2 ông hổ báo kia mới ko hợp đó vì pháo thì trận phải chậm rãi thì lão ấy mới có cái để bắn chứ =))

Chả bù lão chim nhưa khoái pt unicum như ta mà ngớ đâu pt trúng con gà , xong bị bóp dế liên tục nhưng ko thể nói dc gì =))
mi thì chơi cũng chậm rãi nhưng có mấy trận ẩu vãi =))
 
Chỉnh sửa cuối:
2 mi chơi đặt nặng stat quá nên ta cũng ngại pt
Lão tự thấy vậy thôi chứ hồi trước ở Raidcall ta và ông ấy pt lão suốt còn gì 8-}

nóng thế bác, toàn cựu trào với nhau ko, bác nghĩ coi, stat đang cao đang đẹp vậy pt dở hơi vài lần kéo xuống thì có ức ko ? gì chứ xuống thì dễ lắm chứ lên lại cũng hơi khó. Lão hiendv bắn tốt thì muốn kiếm người bắn tốt pt chung thì cũng có gì sai, cũng như bác với kakalot thôi. Bắn xe cao ngoài việc bị kéo stat thì còn vì lý do tiền nữa, rồi đâu phải lúc nào tâm lý cũng tốt, lỡ gặp ngày đang ko vui mà gặp pt vậy cũng chả bình tĩnh cho được. Đa phần unicum nào thấy cũng như nhau, xin pt khó bỏ mom ra, mình gà nên đi đâu cũng bị đuổi :((
Giờ là nguội rồi chứ nóng là lúc trước cơ, ta bị lão ấy 2 lần nên cạch đến già. Lúc mới ra con Bulldog OP dã man nên ta ghiền. Ngày đầu ta và kakalot pt lão, kakalot thì cứng khỏi bàn rồi ta cũng cầm bulldog hôm đấy bắn tốt, lão thấy chơi ok nên cũng khoái cười hề hề. Hôm sau ông kakalot ko lên, pt ta với thằng nào đấy trong DPS, thằng kia ko có khả năng cầm cự, ta cầm Bulldog vào tier X bắn 2 ván tào lao là lão bắt đầu nóng mặt, bảo ta troll exp này nọ. Ờ thì thôi lấy Leo 1 bắn thêm ván nữa vẫn thấy chưa đủ cứng thế là out pt luôn 8-} Chơi mà mới vài ván đã phán người ta thế này thế nọ thì không còn gì để nói nữa. Hồi đó cũng nể lão sau cái vụ kén cá chọn canh đấy ta đếch coi lão ra gì.
 
thì ta mạng lag đâu có chơi hổ báo theo kiểu 2 mi dc. Ta đứng sau rỉa thì 2 mi bảo ta nhát. Ping ta 350 ms đâu có snap shot vớI phản xạ tốt dc mà đòi đi tuyến đầu...Nghe cằn nhằn hoài thì ta cũng ngại
 
con heo mọi xuất hiện lại rồi àh...WoWs ra rồi bỏ cái WoT nát này đi cho rồi. 10 trận thì hết 6 trận gặp WP rồi :(
 
Giờ là nguội rồi chứ nóng là lúc trước cơ, ta bị lão ấy 2 lần nên cạch đến già. Lúc mới ra con Bulldog OP dã man nên ta ghiền. Ngày đầu ta và kakalot pt lão, kakalot thì cứng khỏi bàn rồi ta cũng cầm bulldog hôm đấy bắn tốt, lão thấy chơi ok nên cũng khoái cười hề hề. Hôm sau ông kakalot ko lên, pt ta với thằng nào đấy trong DPS, thằng kia ko có khả năng cầm cự, ta cầm Bulldog vào tier X bắn 2 ván tào lao là lão bắt đầu nóng mặt, bảo ta troll exp này nọ. Ờ thì thôi lấy Leo 1 bắn thêm ván nữa vẫn thấy chưa đủ cứng thế là out pt luôn 8-} Chơi mà mới vài ván đã phán người ta thế này thế nọ thì không còn gì để nói nữa. Hồi đó cũng nể lão sau cái vụ kén cá chọn canh đấy ta đếch coi lão ra gì.

ông quote bài tui mà cmt lão y chang đang nói tui vậy :)) hehe, ai kêu mấy bố stat cao quá chi, bắn mà nó tụt thì cũng khó chịu thật :)) tính ra đó giờ pt với unicum trên 4rum này được tên heocon với casino là ổn nhất, 2 lão này cũng lành tính chứ ko nóng, còn lại thì mấy lão khác toàn được 1 2 lần nhưng thấy cũng ok, toàn dân lành tính, có mình vào battle chửi team tè le hột me thôi :)). Super unicum như tên vịt với ông shadow, kakalot thì chưa được carry lần nào
con heo mọi xuất hiện lại rồi àh...WoWs ra rồi bỏ cái WoT nát này đi cho rồi. 10 trận thì hết 6 trận gặp WP rồi :(
ông vẫn còn ở V hả ? cái V giờ còn được bao người onl thế ?
 
dạo này ko thấy tên Eagle Eye vào nữa. Platoon với hắn thì hắn hay có cái trò bựa là ủi ủi xe ta rồi tranh ks lấy top gun=)) nên ta cũng ks lại cho hắn tức chơi =))
 
mi chửi team sao mà tên shadow cạch mặt mi luôn =))
chừi team ảnh hưởng giề, còn chưa pt 1 lần nào với nhau cơ mà :D lão ấy cạch tui từ cái vụ cãi nhau cái ammo rack rồi vụ tui kêu sai tên cái máy bay bên WT đấy. Haiz, đợt ammo rack đùa hơi dai nên lỡ mất cơ hội được mở mang tầm mắt pt với super unicum. Tính tui thì khoái cãi, mà chỉ cãi cho có không khí thôi chứ cũng chả để tâm mấy nên chắc cũng ko được lòng nhìu lão trên đây. Mà cũng ko nghĩ lão ấy dễ giận vậy, khéo giờ blacklist rồi, coi như ko có duyên vậy :D
 
ta cũng cãi nhau với hắn miết mà có sao đâu =)), mi đen vãi
cách ông cãi nó khác, tui thì nhây, chắc lão ấy thấy thế nên ngứa mắt thôi, gì đâu, tính mỗi người mỗi khác mà, coi như ko hợp và ko có duyên thôi :D tính của tui thì nói cho đã mồm cái đã, bị ghét cũng dể hỉu mà :))
 
Back
Top