Multi Where winds meet | Yến Vân Thập Lục Thanh (guide page 1)

Mà anh em cho hỏi phát vụ đồ trang phục kiếm đâu nhỉ? Đồ nhận theo Q hay đồ mở rương đánh boss ra?
 
ae cho hỏi máy yếu chạy bản lite có khác gì k, thấy bảo lite hay k thì chỉ là khác cái chạy direct 11/12 thôi phải k, để còn thử, nếu vậy thì thôi khỏi tải lại vì steam 100gb cũng đủ hết rồi, chỉ cần k bật lên thôi, chứ tải lite 60gb mà cũng vẫn nặng thì mất công lắm
 
ae cho hỏi máy yếu chạy bản lite có khác gì k, thấy bảo lite hay k thì chỉ là khác cái chạy direct 11/12 thôi phải k, để còn thử, nếu vậy thì thôi khỏi tải lại vì steam 100gb cũng đủ hết rồi, chỉ cần k bật lên thôi, chứ tải lite 60gb mà cũng vẫn nặng thì mất công lắm
đồ hạo xấu hơn standard, xấu hơn bản kia thôi chứ vẫn xịn đét, do phối bối cảnh game quá đẹp. Thậm chí mình thử xài fsr cho mát máy, ảnh bể tùm lum mà art director quá tốt vẫn gánh vác lại được phần nào
 
ae cho hỏi máy yếu chạy bản lite có khác gì k, thấy bảo lite hay k thì chỉ là khác cái chạy direct 11/12 thôi phải k, để còn thử, nếu vậy thì thôi khỏi tải lại vì steam 100gb cũng đủ hết rồi, chỉ cần k bật lên thôi, chứ tải lite 60gb mà cũng vẫn nặng thì mất công lắm
Bớt cây cỏ, đồ đạc linh tinh đi thôi. Trên steam mặc định chỉ được chọn bản standard thôi không có bản lite.
 
Ghê vại, cái nào phen.thanhdarth-png
Youtube có đứa nói affinity strike là sát thương cao nhất, cao hơn critical strike nên affinity rate (hội ý), quan trọng hơn critical rate(hội tâm).
Mà cái cách tính sát thương của game không được giải thích rõ ràng nhỉ? Mấy cái critical với affinity mình cũng chưa hiểu lắm.
 
Boss chương 1 hoành tá tràng nhỉ d3ultd1
Free to play mà đầu tư vãi chưởng , Cutscene tung toé clq9yux-
 
Có mà, tôi max Thanh Hà rồi, giờ thỉnh thoảng quay lại làm kì ngộ mà vẫn nhiều vl !haha
Có nhầm với mấy con côn trùng thông thường không? Mấy con mà khi bắt sẽ được vật phẩm tên gọi côn trùng/insect ấy.
 
Game này nữ nhân nào đẹp cũng đều nguy hiểm , chưa thấy em nào kiểu "tiểu thư khuê các, liễu yếu đào tơ"
 
ơ mà thằng vô tướng hoàng phần intro bị giang thúc giết 1 lần, sau đó nó lại tỉnh lại rồi bị ông áo trắng cho ăn cái kiếm vào họng chết lần nữa, 16 năm sau nó lại ngồi thủ dưới hang đá ở Thanh Hà... thằng này bất tử xịn hay sao mà dai ác vậy. Chả biết mình đánh nó là đã chết hẳn chưa.


Chắc bú được con bất tử trùng.

Đọc thì cái hang đấy của hai bà cháu nuôi bất tử cổ. Xong có hôm con cháu gái lượm được 1 thằng người hán bị thương, khóc lóc kêu là cần thuốc cứu mẹ. Con bé đó trộm thuốc đưa cho thì nó cút luôn không quay lại, còn lấy biệt danh là "đệ tử của bất tử tiên". Bà lão sau khi chết cho cháu gái con bất tử cổ nhưng bảo là dùng xong sẽ không thể hối hận. :v. Đoạn sau thì khum rõ.
 
Chắc bú được con bất tử trùng.

Đọc thì cái hang đấy của hai bà cháu nuôi bất tử cổ. Xong có hôm con cháu gái lượm được 1 thằng người hán bị thương, khóc lóc kêu là cần thuốc cứu mẹ. Con bé đó trộm thuốc đưa cho thì nó cút luôn không quay lại, còn lấy biệt danh là "đệ tử của bất tử tiên". Bà lão sau khi chết cho cháu gái con bất tử cổ nhưng bảo là dùng xong sẽ không thể hối hận. :v. Đoạn sau thì khum rõ.
Đây là quest chuyện tình của Đường Ai Đế á, năm xưa lão lấy tên giả là Lý Tố, bị thương trên đường trốn chạy truy quân được Liễu Thanh Y cứu, Liễu Thanh Y người mang bất tử cổ nên không sợ độc, sau bị bắt đi thử độc chết đi sống lại, hóa thành hươu trắng, Lý Tố về sau nắm giữ bất tử quân đoàn Mộng Yểm mới nhận ra người xưa a2eq2g0
Mùa thu năm Thiên Phúc thứ tư, có một lữ khách kể rằng mình lạc đường trong rừng Hoàng Thực, bỗng thấy phía trước một con hươu trắng ngoảnh lại nhìn, như ra hiệu cho hắn đi theo. Hắn đi theo con hươu, quả nhiên đã ra khỏi rừng Hoàng Thực, đang định cảm tạ thì phát hiện hươu trắng đã biến mất tự lúc nào.

Mùa xuân năm Thiên Phúc thứ sáu, có dân làng ở khu vực Vọng Giang Bình trông thấy một con hươu trắng, đang uống những giọt sương sớm từ trên cành đào rơi xuống. Ánh mặt trời buổi sớm trên sông chiếu rọi, khiến nó trông như một vị tiên vàng. Con hươu trắng thấy có người đến gần, lập tức nhảy vào rừng biến mất.

Mùa đông năm Bảo Đại thứ chín, Lý Tố trước mộ của Liễu Thanh Y thấy một con hươu trắng đang nghỉ ngơi. Chẳng biết sinh linh này tìm thấu chốn sâu kín như Vinh Uyên này bằng cách nào. Hươu trắng bị tiếng người đánh thức nhưng không bỏ đi. Lý Tố tiến đến, khẽ vuốt ve trán nó, mới chợt nhận ra lúc này, đã hơn mười lăm năm kể từ khi Liễu Thanh Y qua đời.
 
Ông max được hết các nhánh phụ của Thanh Hà luôn à?
Chả biết còn nhánh nào nữa !then có thể nó ko respawn mà chắc chắn nó nhiều hơn số node nâng cấp !suong
image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png
 
Đây là quest chuyện tình của Đường Ai Đế á, năm xưa lão lấy tên giả là Lý Tố, bị thương trên đường trốn chạy truy quân được Liễu Thanh Y cứu, Liễu Thanh Y người mang bất tử cổ nên không sợ độc, sau bị bắt đi thử độc chết đi sống lại, hóa thành hươu trắng, Lý Tố về sau nắm giữ bất tử quân đoàn Mộng Yểm mới nhận ra người xưa a2eq2g0
Lý Tố là tên thật của Đường Ai Đế aka tóc trắng đập chai, chủ nhân Vô Tướng Hoàng, người nuôi bọ xanh đóa.

Theo lịch sử hắn bị Chu Ôn là tướng lĩnh dưới tay ép uống rượu độc chết năm 15 tuổi. Game này chế cháo xào lại:
Lý Tố có tình cảm dây dưa với Liễu Thanh Y. Chu Ôn dí rượu độc cho Lý Tố nhưng Liễu Thanh Y giả dạng Lý Tố uống rượu chết thay cho Lý Tố, Lý Tố đi trốn.

Liễu Thanh Y thể chất đặc biệt, uống rượu độc không chết, thế là bị 1 thằng thần y (là đệ tử của Thủy Nguyệt Tiên Tôn, thần y số 1 đương thời, người sáng lập Thanh Khê Môn trong game. Thằng này cũng là đồng môn sư huynh của đương nhiệm môn chủ Thanh Khê Môn. Thằng này chuyển hướng tà tu nên bị Thủy Nguyệt kick khỏi phái) bắt xuống dưới cái cốc chỗ con hươu để thí nghiệm vụ trùng bất tử.

Liễu Thanh Y vượt qua được thí nghiệm tàn khốc, trở nên bất tử nhưng thần trí dần mất.

15 năm sau, Lý Tố trở lại cốc này thì phát hiện ra Liễu Thanh Y còn sống và đã bất tử, thế là theo xuống giếng học thuật bất tử. Tâm nguyện của 2 người là xây dựng 1 Tân Đường, nơi tất cả mọi người đều bất tử.

Tuy nhiên vì sao sau đó Liễu Thanh Y chết thì mình k nhớ có nói k, hoặc mình đã miss.

__________

Về nguồn gốc của bất tử thì đây là cổ thuật (cổ = trùng) của 1 tộc người ẩn dật. Có 1 cô bé (sau này kế thừa trưởng tộc của bà cô). Cô ngây thơ cứu 1 thằng người bên ngoài, lén lấy trộm trùng bất tử của bà cho thằng kia xem, sau đó thằng đó bỏ đi, ở ngoài xưng là đệ tử của trường sinh tiên nhân, sau đó truyền bá thuật bất tử ra bên ngoài. Tuy nhiên biến thành bất tử sẽ mất dần nhân tính => thằng kia nhiều năm sau mò trở về cốc để tìm cách giải trừ thuật bất tử. Sau đó Lộc tiên nổi giận tạo vết nứt làm tất cả dân làng rơi xuống giếng. Cô bé kia (giờ đã là tộc trưởng) cũng rơi xuống, rồi cô ban cho tất cả bất tử để kéo dài hơi tàn, tìm đường trở lên mặt đất.

Sau 1 thời gian rất lâu thì thằng thần y kia mò xuống.

___________
Timeline vụ này như sau:
Có kẻ mang bí mật về trường sinh ra khỏi cốc -------> 1 thời gian sau có thằng thần y mò xuống giếng ----------> thằng này bắt tay Chu Ôn ám sát Đường Ai Đế, sau đó thí nghiệm trên Liễu Thanh Y --------------- nhiều hơn 15 năm -----> Lý Tố tìm xuống giếng ---------> Lý Tố đạt được trường sinh ---------50 năm sau -----> sự kiện Giang Yến cứu main ------16 năm sau----> Now.
 
Có mà, tôi max Thanh Hà rồi, giờ thỉnh thoảng quay lại làm kì ngộ mà vẫn nhiều vl !haha

Làm gì có chuyện spawn ba , bọn Oddities tính cho % Map completed spawn lại cho chúng nó chửi hay gì.

Lấy hết 150 con up max còn dư 18 con chứ ko có chuyện Spawn lại đâu
 
Mấy cái vũ khí mà ko có dòng (đảm bảo lên tím hay vàng khi đập đồ) thì cứ rã hết phải ko các chủ tịch
 
Back
Top