Không sai nhưng về áp dụng thì không triệt để. Chính thế nó mới toang.3 tại chỗ ko hề sai quy trình, sai do con người, cũng như việc bùng dịch như hiện tại, lỗi chủ yếu là ý thức con người, ai cũng biết sợ thì đã...
trên đấy được hợp thức hoá hết rồi à thầy ?Chỗ đấy chính ra cũng rẻ thật, tính ra tầm 1tỏi/ha là cùng, cơ mà xây lên thì hơi tốn tiền làm đường lên với điện nước tí. Chứ lên đấy xong đúng kiểu 1 mình 1 đồi, thích làm gì thì làm, cũng vui phết![]()
khó lắm fen ơi, thế giới ý thức cũng cao, mật độ dân số thấp mà cũng toang như rạ. Dập dịch dựa vào ý thức là fail rồi dù quy trình tốt đến đâu. Đáng nhẽ ko làm đc thì phải Cấm triệt để thì tốt hơn. Chỉ giữ lại vài ngành hàng sản xuất và phải nghiêm ngặt. Như Trung Quốc ấy, nó dừng luôn tất cả dây chuyền của cả thành phốkhi có vài ca nhiễm thì may ra. Mà giờ nói gì cũng muộn rồi, chỉ khổ người đã chết và người nghèoKhông sai nhưng về áp dụng thì không triệt để. Chính thế nó mới toang.
Hướng dẫn không cụ thể cho từng DN, không có sự hỗ trợ kịp thời từ bên trên, đội ngũ y tế quá tải nên không theo kịp tiến độ. Khi mở đồng loạt DN hoạt động thì quá tải và toang.
Mà con người ở đây nên trách bên trên là nhiều. Bình Dương thì nát khỏi bàn. Còn ĐN đỡ vì thay máu trước dịch bùng. Bên miền Tây đang chuẩn bị hứng chịu nè. Xí nghiệp dưới đó than trời rồi đó. Thậm chỉ có cty chỉ để bảo vệ lại trực thôi. Mà BV ở trong cty cũng được hơn tháng chưa về nhà rồi.
Không sai nhưng về áp dụng thì không triệt để. Chính thế nó mới toang.
Hướng dẫn không cụ thể cho từng DN, không có sự hỗ trợ kịp thời từ bên trên, đội ngũ y tế quá tải nên không theo kịp tiến độ. Khi mở đồng loạt DN hoạt động thì quá tải và toang.
Mà con người ở đây nên trách bên trên là nhiều. Bình Dương thì nát khỏi bàn. Còn ĐN đỡ vì thay máu trước dịch bùng. Bên miền Tây đang chuẩn bị hứng chịu nè. Xí nghiệp dưới đó than trời rồi đó. Thậm chỉ có cty chỉ để bảo vệ lại trực thôi. Mà BV ở trong cty cũng được hơn tháng chưa về nhà rồi.
Chính xác là cái thời gian vàng nên dập hẳn thì ổn rồi.khó lắm fen ơi, thế giới ý thức cũng cao, mật độ dân số thấp mà cũng toang như rạ. Dập dịch dựa vào ý thức là fail rồi dù quy trình tốt đến đâu. Đáng nhẽ ko làm đc thì phải Cấm triệt để thì tốt hơn. Chỉ giữ lại vài ngành hàng sản xuất và phải nghiêm ngặt. Như Trung Quốc ấy, nó dừng luôn tất cả dây chuyền của cả thành phốkhi có vài ca nhiễm thì may ra. Mà giờ nói gì cũng muộn rồi, chỉ khổ người đã chết và người nghèo
Trách chủ một phần, nhưng để xin làm thì phải được chấp nhận từ bên trên. Thằng duyệt cho DN làm chính là thằng nên chém. Nếu không đáp ứng được thì hủy ngay. Chứ DN nào xin cũng cho thì nó toang như hiện giờ đó. Bảo tại DN không thì mấy thằng trên thoát hết trách nhiệm à.nói vậy cũng ko đúng
làm được thì hẵng làm, về cơ bản làm 3 tại chỗ phải có 1 cái check list, đảm bảo đủ checklist đó thì làm
chuyện lọt dịch là do nhiều nguyên nhân, có thể do dây chuyền sản xuất có nhiều khâu tiếp xúc với bên ngoài, cái này đúng là đặc thù của từng doanh nghiệp. Nhưng bên trên ko thể hỗ trợ cho từng DN riêng lẻ mãi được.
Có trách thì cùng lắm theo t nhớ là th gian chuẩn bị không đủ khi đưa ra chích sách bắ t DN 3 tại chỗ thôi, và cái đó là ở TPHCM. Còn BD có vẻ có nhiều thgian hơn, nhưng về cơ sở vật chất ở DN ko đảm bảo nhưng vẫn ráng làm. trách bọn chủ DN thôi
Trách chủ một phần, nhưng để xin làm thì phải được chấp nhận từ bên trên. Thằng duyệt cho DN làm chính là thằng nên chém. Nếu không đáp ứng được thì hủy ngay. Chứ DN nào xin cũng cho thì nó toang như hiện giờ đó. Bảo tại DN không thì mấy thằng trên thoát hết trách nhiệm à.
Cơ bản những DN nhỏ và vừa nó cũng cho sx nên mới chết. Chứ mấy KCN thì quá ổn để dồn vào 3 tại chỗ. Cứ theo chỉ thị theo mục tiêu thì ăn cám như giờ.
Làm ở đâu cũng vậy, hễ sai sót là đè đầu thằng quản lý trước cái đã. Anh quản không được thì anh xin nghỉ. Chứ anh làm nửa vời để xẩy ra cớ sự rồi đổ lỗi cấp dưới ???
Bác biện luận thế thì thằng cấp trên lại đáng chémcái này t ko chắc là DN có lên kế hoạch, báo cáo tình hình lên trên để trên duyệt rồi mới 3TC nha
và trên duyệt là ai? cấp TW hay cấp địa phương, vì TW toàn để địa phương tự sáng tạo đợt này. mà địa phương thì BD, HCM làm gì có kinh nghiệm 3TC mà duyệt
về cơ bản là thiếu 1 cái thằng đi kiểm ấy, có 1 cái check list, 1 standard chuẩn đưa ra, thằng đi kiểm kiểm đủ thì cho làm, ko thì đéo hoặc bắt nó phải làm lại cho đúng chuẩn. và cái 3TC này có sinh ra những quy chuẩn cụ thể, nhưng có thằng đi kiểm những cái chuẩn đó ko, lại là vấn đề khác, và KQ là nó tạch
đang nói cấp địa phương đó bác. có duyệt, và đủ thgian để duyệt hay ko nữaBác biện luận thế thì thằng cấp trên lại đáng chém
Khu anh quản lý mà anh còn không biết quản để tụi dưới tự tung tự tác thì anh chết là đúng rồi. DN nào dám không xin mà tự ý làm đâu bác ơi, nó có tiền, nó ngu, nhưng cũng không dám ngu đến mức không chừa đường binh. Làm DN có email, có chỉ thị nó mới dám động nhé.
Còn về thiếu thằng kiểm soát là cái đúng hiện nay. Vì cơ bản thằng kiểm soát còn chưa biết nó kiểm soát cái gì và số lượng DN như BD thì có mùa quít sáng năm nó mới đủ người đi rà soát hết![]()
Có nhé bác. Địa phương từng xã phường có phân công phải duyệt mới cho làm. Như miền Tây, cty nào cảm thấy không được thì duyệt ngưng nhận hỗ trợ. Cty nào ổn nó sẽ đến xem duyệt cho làm. Nên miền Tây hiện giờ lấy chủ yếu phía nhà dân nhiều hơn trong KCN.đang nói cấp địa phương đó bác. có duyệt, và đủ thgian để duyệt hay ko nữa
Vụ công nhân này, khó mà đổ cho doanh nghiệp được.Nhưng vụ để công nhân mua dc đồ ngoài tường nhà máy thì 100% lỗi chính quyền
Đổ lỗi thế này thì chịu :dNhưng vụ để công nhân mua dc đồ ngoài tường nhà máy thì 100% lỗi chính quyền
Lên tiktok đầy video công nhân bạo loạn tung cửa chạy.Vụ công nhân này, khó mà đổ cho doanh nghiệp được.
Lý thuyết thì nói dễ lắm, nhưng vào thực tế, ai là người sẽ ngăn đám công nhân.
Doanh nghiệp thuê bảo vệ đi, 1 thằng bảo vệ 20 thằng công nhân, bố bảo vệ nào dám cản.
Doanh nghiệp đăng kí 3TC thì phường sẽ có trách nhiệm khoanh vùng lập chốt phía ngoài. Như kiểu hào nước quanh thành ngày xưa ấy, nội bất xuất ngoại bất nhập. Ai ra thì dân phòng báo cáo, làm căng thì công an xuống, như thế mới cản được.
Gì chứ đám công nhân độ hung hãn của nó phải gọi là vkl, đặc nhiệm chống bạo động còn vất vả với chúng nó mà.
Đó là Bắc Giang bác ơiĐổ lỗi thế này thì chịu :d
Ta vào khảo sát hệ thống điều hòa của một xưởng chế xuất bên Bắc Giang, để vào đến xưởng phải xuất trình giấy giới thiệu khi qua 2 chốt: bảo vệ của KCN và bảo vệ của khu chế xuất. Vào đến nơi, phải đợi cán bộ phụ trách dẫn thì mới được vào xưởng...
Không hiểu hệ thống bảo vệ của nhà máy đang trốn ở đâu? Nhà máy có cơ chế kiểm soát công nhân như thế nào???
Để công nhân "xé rào", cần xem xét đầu tiên là "quy định" và "chế tài" của nhà máy, trách nhiệm của bảo vệ, của lãnh đạo nhà máy, bảo vệ KCN
Khu công nghiệp chứ có phải là khu dân cư méo đâu... Vào được đến nhà máy phải qua mấy tầng bảo vệ...
Đó là Bắc Giang bác ơi
Tớ có nói bên Bắc Giang nó thuộc lớp khác rồi. Cơ bản nó có quy cũ như ở KCNC q.9 vậy đó.
Còn ở BD thì KCN của nó người ngoài vào thoải mái. Có vào hẳn trong khu DN sản xuất là không được thôi. Nên CN nó có ra hàng rào mua đồ với diện tích lớn chỉ vài bảo vệ thì có cái áo dzú mà bảo vệ giám sát được hết. Chưa kể nhiều chỗ bán hàng đứng trước cổng bán mà bảo vệ cũng chả đuổi như KCN Sóng Thần.
Cái vụ mua hàng thì trách dân gian được một phần. Một phần là mấy thằng trên chả đi giám sát hay gì cả nên mấy đứa dân gian mới bán thoải mái như vậy. Ở HCM nó đi tuần cả hẻm hóc mà còn toang thì mấy vụ giám sát kiểu BD nó banh là tất yếu.